Cười tý xả stress

Discussion in 'Truyện cười' started by Rain, Mar 3, 2009.

  1. Rain Thành viên

    Đám hai bên lão ông và cụ bà làng nọ cực kì ghét nhau. Một hôm 2 bên gặp nhau ngoài bãi giếng:

    Cụ ông cất tiếng chọc cụ bà
    "Cô kia cô kỉa cô kìa
    Trông cô đẹp thế cái kia thế nào"


    Mấy bà wê tím mặt, may thay có một bà lanh trí đáp:
    "Cũng xinh cũng xĩnh cùng sình
    Cũng giống như mình có tóc có râu"


    Rồi đáp tiếp lời hỏi đám lão ông
    "Ông kia ông kỉa ông kia
    Trông ông khỏe thế cái kia thế nào"

    Lẽ dĩ nhiên với kinh nghiệm tình trường kinh khủng, 1 quý ông đáp lại liền:
    "Cũng xưng, cũng cứng, cũng xừng
    Cũng nhảy tưng bừng khi thấy cái kia"

    :)) :))

Share This Page