Hum nay ... Bất chợt ta nghĩ rằng, chỉ cần một cái với tay ngắn thui , một câu mở miệng nhỏ nhẹ thôi, thì tất cả mọi vấn để sẽ được giải quyết , nhưng cuộc đời không đơn giản như thế ...... Luôn luôn lúc nào cũng có nghịch cảnh ẩn phía sau . Các bạn có cùng cảm nhận với tôi thế không ???? Nghịch cảnh sẽ khiến chúng ta , chúng tôi , và các bạn có lúc phải quyết định như thế ....... Im lặng là thượng sách, như người bạn thân tôi đã có chia sẽ " Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên " Phải để số phận quyết định và trả lời vấn đề đó ....... Vài năm sau nữa, khi nhìn lại ........... ta có thể cảm ơn và tự nhủ " Số Trời !!! " . Haizzzzzzz . Nhiều bạn sẽ thắc mắc rằng, làm gì có cái vấn đề đơn giản như thế mà bước qua ranh giới không được ? . Có đấy các bạn ơi . AI ở trong cuộc mới hiểu được người trong kẹt , Đối với một số bạn thì 1 milimet trong tầm tay thì khỏi với , khỏi giơ tay cũng bắt được . Nhưng có những vấn đề thì khiến một số người phải khóc thầm trong đau khổ >:p .............. Bất chợt ta nghĩ rằng, nói nhiều nói dai trở thành nói dở , vậy noi cho nhiều để làm gì ? và mục đích vì cái gì ? . Đơn giản hơn, ngắn gọn hơn nếu ta không đáp ứng, không làm được vấn đề đó, bản thân ta nên OUT cho rồi , cho nhẹ nhàng cái thân và cả người đối diện . Haizzzzzzzzzzz ... Ngõ Cụt
Cảm xúc bất chợt thiệt nhưng vòng vo tam quốc. Nói thẳng nói thật nói đi bạn.... biết đâu bạn sẽ timd được sự đòng cảm của ai đó....
Bác viết mà tui cứ tưởng bác đang tán gái. Còn một milimet nữa mà cuối cùng chẳng dám nói, sợ bị em từ chối. Ôi ôi ôi đồng cảm quá!