Cỏ lông chông

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by cỏ lông chông, Mar 19, 2009.

  1. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Hôm nay, chúng ta đứng đây, mỗi người đều theo đuổi hoài bão riêng, ước vọng riêng của mình. Sẽ có những người nhiều may mắn hơn, và có những người không suôn sẻ bằng. Nhưng đã bao giờ chúng ta vượt qua cái bóng của chính mình, nhìn rộng ra những người xung quanh?
    Xã hội hiện đại, kéo theo nó là những mẫu người phụ nữ hiện đại, năng động, trẻ trung, vừa biết cách làm đẹp vừa biết khẳng định vị trí của mình. Đó là những người được xã hội tôn vinh. Nhưng cũng ngay trong cái xã hội hiện đại ấy, biết bao phụ nữ vẫn phải chịu những nỗi đau, nỗi mất mát, những giọt nước mắt khô không cất nổi thành lời.
    "Đôi khi mình phải đứng trong bóng tối thì mới có thể nhìn thấy ánh sáng". Những gì lung linh, rạng ngời, ai cũng có thể nhìn thấy rõ. Nhưng những gì còn u uất trong góc khuất của xã hội, liệu chúng ta đã bao giờ để tâm? liệu chúng ta đã bao giờ lên tiếng? Hôm nay, tôi muốn nhắc đến những người phụ nữ đang quằn quại trong những khoảnh uẩn ức của xã hội, như một lần đứng vào trong bóng tối, để nhìn ra ánh sáng, để nâng niu hơn những gì ta đang có, những gì ta vốn coi là quá tầm thường mà thực ra là ước mơ, là hạnh phúc của biết bao người.
    Bạn có biết rằng có những người phụ nữ chỉ khát khao được yêu, được làm vợ, làm mẹ theo đúng nghĩa thông thường nhất cũng không được. Quanh ta có biết bao câu chuyện của những người phụ nữ có “H”, những người phụ nữ trong sáng, lương thiện nhưng lại mắc vào căn bệnh thế kỷ quái ác – HIV/AIDS . Họ đã phải trải qua những ngày tăm tối nhất của cuộc đời, để rồi lại rũ bùn đứng dậy, sống nốt những ngày còn lại một cách có ích nhất, họ trân trọng gìn giữ thời gian như nâng niu một báu vật mà không biết lúc nào nó sẽ vỡ ra và tan biến. Chỉ biết rằng bây giờ họ đang là những người sống có ích cho cộng đồng và những trăn trở, đớn đau của họ cũng là những trăn trở, đớn đau của toàn xã hội.
    Đáng thương và đau xót không kém là những người phụ nữ là nạn nhân của nạn bạo lực gia đình. Gia đình, nơi trú ngụ của hạnh phúc, cái nôi để nuôi dưỡng trẻ thơ, nơi trú ẩn cuối cùng khi vấp ngã trên đường đời. Nhưng cùng với sự phát triển xã hội, bạo hành đang trở thành một trong những nguy cơ biến gia đình thành những địa ngục trần gian, nơi chỉ có khóc lóc nghiến răng và cuối cùng là sự chia lìa. Thay vì lo toan xây dựng, gìn giữ hạnh phúc gia đình, họ lại vắt óc suy nghĩ để đối phó với nhau. Những người chồng âu yếm vợ bằng cẳng chân cẳng tay và những nhục hình. Thử hỏi đâu là giải pháp để ngăn chặn bạo hành níu chân hạnh phúc?
    Vâng, đến bây giờ các bạn có thể hiểu vì sao bài viết này là cỏ lông chông.
    Cỏ lông chông là một loại cỏ có hình như quả cầu gai, thường có ở những vùng ven biển, nên mang sẵn trong mình cái xa ngái, mặn mòi của nắng gió. Loại cỏ này có cái đặc biệt là hình dáng tròn với thân tua rua nên nó dễ bị gió cuốn đi, chỉ khi nào nó bám được vào đất thì mới mọc được thành cây.
    Đời người cũng có thể ví như thứ cỏ lông chông ấy. Nếu không đủ tố chất và bản lĩnh để bám vào với đất thì con người cũng sẽ bị gió cuốn đi. May mắn thì tới chỗ khô ráo, thoáng mát đầy nắng gió. Nhưng bất hạnh thì sẽ bị xô đẩy đến chỗ tối tăm, ẩm ướt, chẳng thể nào thoát ra được.
    Chỉ khi nào con người biết vươn lên đầy nghị lực trước ngọn gió trái chiều thì mới có thể trụ lại với đất, như cỏ kia mọc thành cây, để ngẩng cao với đời.
    Tôi hi vọng một ngày nào đó, những thứ cỏ lông chông còn đang bị gió cuốn trôi ấy sẽ tìm đựơc đất màu neo đậu.
    Thân tặng những người phụ nữ nơi góc khuất của xã hội!
    Candy, laobao, Mas and 1 other person like this.

Share This Page