Hôm qua vừa mới tìm ra một quán cafe,ngồi uống thấy hay hay + cafe ngon nên nảy ra ý mở TPic để anh chị em nhà mình ngồi rảnh rang,phiếm mấy cái chuyện cafe(nghệ thuật thưởng thức cafe,thời gian,địa điểm ... ). Hôm qua vừa ngồi quán Guyrta Pro ở đường Nguyễn Chí Thanh,ace nhà mình có ai ngồi ở đó chưa,ai chưa thi cứ lên gọi,tui dẩn đi.Ngồi ở đó đc nghe những bản ghi ta rất đỉnh + cafe kiểu Đức,kô gian ấm áp + ... quan trọng là nhiều gái đẹp ...(cafe đen 26k/1ly)
uống cafe đóa không sướng bằng uống ngoài đường cho roài ! uống cafe cống vừa ngắm được cảnh đường phố , vừa có gái đẹp lại rẽ nữa ! ông dư tiền thì mời thằng em đi 1 lần xem sao nhé !:JFBQ00125061225b:
Ẹc ! vẫn biết là sinh viên nhưng lâu lâu vô những quán kiểu này vẫn đc, gọi là thay đổi không khí. nếu như bạn là người đam mê ghitavà muốn học hỏi tui thấy quán Lục Huyền Cầm là tui thích nhất, còn muốn thử một lần làm ca sĩ thì hãy đến với Evita...
Mấy ku kia chí hướng chi lạ,ăn rồi chỉ biết rúc ở nhà,đâm ra ngoài đường mà uống cafe. Nhịn ăn sáng 1 tuần có chết đi kô ... To ku Tâm: Lục huyền Cầm chuyển rồi ku.Bửa nay chia ra 2 quán : 1/ LHC vẩn ở chổ củ nhưng kô có Khánh,chỉ còn mấy thằng hát kém. 2/Khánh chuyển qua bên hẻm Cầy bắc(gần karaoke Lam Hồng) mở quán mới hehe bửa ni tha hồ qua bên nớ chơi,kô ngại mấy cha kia nửa
Tiếc là ko ra ĐN được. Ra thì đi lần cho vui chứ! Ít nhất thì phải đi lần cho biết để còn về kể cho người khác nghe chứ! Cứ nghe người khác kể hoài thì choán lắm đóa!
Ý bác là gái gốc ĐN hay gái đang ở ĐN.Đẹp thì thiếu khối ji,mà trên thế giới này có gái nào là kô đẹp mô.
Ẹc! rứa thì quá sướng. kiểu ni fải vô ĐN nằm vùng vài bữa đã. nên nhớ hok có người phụ nữ nào xấu mà chỉ có người phụ nữ học biết làm đẹp:anhga6:
Ẹc ! 26k làm như 26 triệu. hok lẽ sinh viên là hok đi uống cafe kiểu này àh hay là chỉ đều đều tháng 150k tiền cafe( cafe đen 1,5k + 5 điếu ngựa ) rùi 300k tiền ăn, 200k tiền fòng trọ rùi thêm vài k tiêu trong tháng( cái vài k này là để dùng cho việc này chơ chi.) Chắc chú này nhà gửi tiền bao nhiêu là bài bạc đề đóm... mổi khi vô lô là đi nhậu còn hết là đành ngồi cafe Cóc.:04: @rist: cũng tuỳ có quán ( quán Lục Huyền Cầm là đại điểm rất hay nhưng cafe thì quá tệ, evita thì đc....)
Các chú bàn về CF hay bàn về tiền, nghệ thuật thưởng thức là vô giá trị, quán ly 2,5 K ngon kiểu của nó, 26 K ngon kiểu khác, CF uống đẹp uống ngon chứ ko uống no. Ai muốn ngon bổ rẻ mua về nhà cắm sục pha uống, phin thì đi ăn trộm tại các quán (mùa đông mang áo ấm nhân tiện bỏ luôn cái bình trà và mấy cái tách về phòng trọ luôn)
Hức! Tui thì hay ngồi ở Hội Quán Kiến Trúc. Yên tĩnh để làm việc thui. Với mức lương của tui nếu 1 tuần uống cà fe ở chổ ban giới thịu chắc đi luôn quá.
Ờ,ngồi ở Hội Quán Kiến Trúc củng đc,chổ đó thích hợp cho những người hay phải làm việc buổi trưa và có LapTop To Seifer : ở đây giới thiệu cho biết để lâu lâu lở có đi ngang thì ghé vô,thưởng thức cái ngon cái dở thôi.Có ai bắt bác phải đi uống cafe chưa:04: Ku Tâm : vài ngày nửa eng ra nhà nì ku,co chi chơi kô.
Ui ! ra nhanh nhanh cái, tau ở nhà chán òm, mấy đứa đi làm với đi học hết chỉ còn tau là ku rãnh nhất, hok biết chơi chi hơn nữa ngoài ngày mô cũng đi uống cafe với anh Nam, anh Lực... chán òm. Ra nhanh nhậu với tau.