Gửi BĐH Box SG .... !

Discussion in 'QTN - Sài Gòn' started by botay.vovong, Oct 24, 2009.

  1. botay.vovong Thành viên

    Gửi BĐH Box SG !
    Cho botay + 1 số thành viên # hỏi 1 câu: " vì răng mọi người tổ chức ăn chơi 20/10 mà không thông báo chi hết " để tụi tui bỏ mất 1 cuộc vui của BOx.
    Trong khi đó tụi tui là những thành viên lâu năm, tích cực của Box SG từ xưa đến giờ vậy mà.................... !
    Botay và 1 số thành viên ( anh Cuong, bé Phương, romeo..... ) cần 1 câu trả lời của BĐH.................. !
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    \^o^/ ko nằm trong BĐH box SG, nhưng hôm đó có tham gia và nắm sơ tình hình nên mạn phép trả lời bức xúc của em botay nhé. Thực sự thì hôm đó đến \^o^/ thấy nhiều người lạ hơn người quen và cũng có trách Smod HB "răng mà thiếu sót rứa, mấy mem kỳ cựu mô hết?" thì được Smod HB trả lời: buổi tụ tập hôm đó là do Mr. Hoài US khởi xướng với tư cách là Phó Chủ nhiệm CLB SV QT tại SG chứ ko phải là buổi off của QTN-SG. Bản thân \^o^/ cũng nhận được đt rủ rê từ ku Sơn (sonhuu..) chứ ko phải từ Smod HB (có thể vì HB cũng như \^o^/ "được" rủ rê đến đó ^^), và hôm đó cũng chỉ có một số ít mem QTN mà thôi!
    Nếu là off QTN-SG thì làm sao mà thiếu được mrcuong.pro, botay.vovong, Rùa, girl_kjeu_chanh... được, phải không em?:)
    Theo thông tin từ Smod HB thì sắp tới box SG sẽ tổ chức các chương trình giao lưu lớn, anh chị em cứ chuẩn bị tinh thần nhé!^^
    botay.vovong likes this.
  3. gilr_kjeu_chanh88 Thành viên

    À thì ra là vậy.......chứ không là giận A Hưng luôn.......Vậy thì hẹn gặp lần sau nha. ( Thanks chị Nghi đã cho 1 lời giải thích..Ông potay cứ thắc mắc hoài ah..Lão ham chơi chảng kém gì mình :d)
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thế là mọi vướng mắc đã được giải quyết trong buổi nhậu tối mới mấy tiếng trước, ổn cả rồi nhé.
    botay.vovong likes this.
  5. kuden Thành viên

    Củng hok gọi kuden luôn. bùn 2 năm.
    Lãng Tử likes this.
  6. nhocnhim Thành viên

    huhuuh.đi ma đâu nói j trên này cho anh em biết đâu nàocuws lẳng lặng làm thui ah

Share This Page