HƯƠNG thiền thoáng toả ngược dòng không TRÀ điểm xuân xanh đón khách tòng TÂM thanh cảnh tịnh người tao nhã QUÁN hạnh an vui cõi tang bồng ![/center] Với cuộc sống hội nhập mở cửa, bên cạnh những quán xá mọc lên mang đậm phong cách Tây hóa thì lại có một quán trà thanh tịnh với phong cách truyền thống Phật giáo Đó là một Tâm quán điềm tĩnh. Văn hóa Phật giáo thể hiện rất rõ trong mọi bài trí của quán: từ ánh đèn đến những chi tiết trang trí hình hoa sen cùng biểu tượng của phật giáo trên trần nhà. Những tiếng nhạc kết hợp với tiếng nước róc rách như ru hồn mỗi vị khách vào chốn thiền. Những chén trà thơm nhè nhẹ, sâu lắng được đặt những cái tên phật giáo thật đẹp và độc đáo. Gọi thêm một đĩa bánh bao đậu xanh, hay một đĩa khoai nướng,vài cái bánh đậu xanh Hải Dương.... bạn thật sự sẽ được chìm đắm trong cảm giác khoan thai bình tĩnh, đón nhận một sự siêu thóat ngay giữa cuộc đời vô thường này. Chẳng gì có thể làm bạn phiền muộn nơi đây Không gian yên tĩnh, sự phục vụ tinh tế và nhẹ nhàng. Với hệ thống chuông nhỏ đặt ở mỗi bàn, bạn sẽ được phục vụ bất cứ khi nào bạn cần. Bên cạnh đó, quán còn có rất nhiều tài liệu sách báo để phục vụ những ai yêu thích nền văn hóa phật giáo Đây thực sự là một điểm đến của những con người yêu phật giáo, yêu thư pháp, hay chỉ đơn giản yêu sự yên tĩnh của tâm hồn. Địa chỉ : số 51 ngõ Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội còn đây là bản đồ cho các bạn chưa rành đường [r10)][r22)]
Đọc từ trên xuống dưới không biết quán này nằm tỉnh nào.nhìn cái map thì hình như là HN thì phải.... Cứ tưởng quán Tâm của pác Tâm chứ .............
Có tới đây một lần, nhưng hình như mình ko đủ "tĩnh" để ngồi đây.Trà đây ngon nhưng đắt. có hạt sen ngon.
vâng! ở HN bác ạ e có biết bác tâm nào đâu chắc bác nhầm hay thế nào ý chứ ? quán em hơi bị yên tĩnh đó ! những thành phần trẻ quậy phá là cho out hết rồi hôm nào bác qua kiểm nghiệm xem e PR quán mà bác cứ chê đắt ! nếu rẻ thì chất lượng dịch vụ sẽ giảm theo lúc ý bác cũng nói ! mà e thấy giá thế hợp lý mà ?