Hợp Đồng Tình Yêu

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by VINA, Jan 5, 2006.

  1. VINA Thành Viên Danh Dự

    HỢP ĐỒNG TÌNH YÊU


    Bản hợp đồng này chứng nhận
    Anh : ____________________________
    Và Em : Nùng Thị Tòng Teng tức Vina

    Sẽ có một Tình Yêu nồng thắm nếu Anh đồng ý các điều khoản sau:

    Điều 1:
    Luôn chung thuỷ với Em, không được " bắt cá hai tay”.
    Điều 2:
    Chấp nhận Em đi chơi và đùa giỡn với nhóm bạn mà không có Anh.Hơn nữa,Anh phải luôn cố gắng hoà hợp với những đứa bạn thân nổi tiếng khó chịu của Em.
    Điều 3:
    Tặng một món quà cho Em vào mỗi tuần. Có thể không mắc tiền, Em vẫn rất vui khi có cảm giác được Anh quan tâm thật nhiều.
    Điều 4:
    Không đứng một góc trong các buổi dạ hội, mà phải cùng ra khiêu vũ với Em, sau đó ăn uống một cách vui vẻ.
    Điều 5:
    Phải luôn gọi điện thoại cho Em khi đã hứa. Dù điều này có thể chạm đến quyền tự do cá nhân của Anh, nhưng giá Anh biết được Em mong nghe giọng nói của Anh như thế nào.
    Điều 6:
    Thay vì́ than vãn, rên rỉ, hãy cùng xem các chương trình truyền hình Em ưa thích, đồng thời đừng tỏ ra quá ghen tỵ khi Em tỏ ra yêu thích anh chàng đóng vai Thượng Nghị Sĩ trong bộ phim “Chuyện T́nh ở MaHattan” (Nói nhỏ nha: Anh dễ thương hơn anh ta nhiều ).

    Điều 7:
    Khi cá độ hay chơi thể thao,chơi game “thua” bạn bè, thì không được cáu kỉnh, trút giận với Em.
    Điều 8:
    Đừng đem Em ra làm đề tài bàn luận khi tṛò chuyện với đám bạn (trừ khi Anh nói tốt về em).
    Điều 9:
    Đừng xem Em là một người bạn gái một cách thuần tuý,Em cọ̀n muốn làm người bạn tri giao của Anh.
    Điều 10:
    Khi Em bệnh, phải đến thăm và tặng Em thật nhiều bánh kẹo, cùng những lời yêu thương thật ngọt ngào.
    Điều 11:
    Luôn có những cử chỉ yêu thương và thật nhiều nụ hôn nồng nàn mỗi khi ta bên nhau.
    Điều 12:
    Anh đừng tỏ ra chán nản hay bực bội mỗi khi Em bắt đầu nói về một bộ áo đầm mới, hay màu son môi… nào đó.
    Điều 13:
    Liên tục nhắc nhở Em không lặp lạià những thói quen xấu như cắn móng tay,hay ngủ quên,trễ giờ hẹn với Anh… chẳng hạn.
    Điều 14:
    Đừng nói lúng búng, nhát gừng trong miệng mỗi khi Em hỏi Anh về một vấn đề nào đó. Em rất thích nghe Anh bày tỏ ư kiến của riêng ḿnh.
    Điều 15:
    Bỏ tất cả mọi việc và đến với Em khi Em gọi điện cho Anh. Bởi v́ chắc chắn lúc đó Em đang rất cần có Anh bên cạnh hơn bao giờ hết.
    Điều 16:
    Anh phải luôn gọn gàng , sạch sẽ khi đến gặp Em . Đừng để cho Em nh́n thấy cái áo nhăn nhúm của Anh..
    Điều 17:
    Không được để Em nói chuyện” một mình”, c̣òn Anh cứ dán mắt vào TV xem bóng đá !?
    Điều 18:
    Hăy chịu khó tìm hiểu các sở thích và thói quen của Em. Đừng thắc mắc tại sao Em lại…mê “shopping” và “điệu một tí” đến thế !
    Điều 19:
    Hãy viết cho Em thư, thiệp, bài hát, thơ tình để Em biết chắc rằng Anh luôn nghĩ về Em ( Em hứa sẽ không cho ai biết đâu ! ).
    Điều 20:
    Khi Em…60 tuổi, Em vẫn thích được Anh tặng hoa hồng và gọi Em bằng những danh xưng…ngọt ngào ( như Anh vẫn gọi Em bây giờ í ! ).
    Điều 21:
    Hãy luôn là “bóng tùng” của em ( kể cả trong việc…nội trợ !? ) .Bởi khi bên Anh, Em bỗng trở nên…mềm yếu biết bao, Em cần bờ vai của Anh để tiếp cho Em sức mạnh.
    Điều 22:
    Đưa Em đi du lịch Anh nhé, ( ít nhất một năm một lần ) bởi em chỉ muốn nh́n ngắm và chia sẻ những điều tuyệt vời của thế giới này cùng Anh.
    Điều 23:
    Không được bỏ em một ḿnh ( nếu đi công tác, phải gọi cho Em ít nhất một lần một ngày, nếu đi quá 3 ngày phải được Em đồng ư hoặc có Em đi cùng ). Bởi Em chỉ cảm thấy an toàn khi có Anh bên cạnh.
    Điều 24:
    Không được sử dụng “Tứ đổ tường”, v́ Em luôn quan tâm đến sức khoẻ của Anh và Hạnh phúc của chúng ta.
    Điều 25:
    Đừng xem em là một cô bé, bởi v́ Em đă thật sự trưởng thành trong t́nh yêu của hai ta.

    _____ , ngày __ tháng __ năm ____

    Kí tên Anh,

    ________

    Đến phần Em, Em hứa cũng thực hiện tốt những điều quy định trong bản “ Hợp Đồng T́nh Yêu” này.

    Kí tên Em,

    Vina


    Ok, bây giờ Anh được phép ôm hôn Em rồi đó !?


    Có ai hy sinh ký tên vào ô trống kia không hè ???
  2. M&L Guest

    Hình như cái bản hợp đồng này hơi bất hợp lí ( nếu ko nói là phi thực tế) .... làm gì có 1 cô gái nhu mì và thiệt thà đến thế ... ôi con gái ơi là con gái
  3. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    @ Vi: Điều khoản 23 ~> hic có vẽ khó khăn đối với CNC.
  4. hoanglegiang Guest

    thực sự nếu có một người như thế này thì cuối cùng chẳng có chàng trai nào đáp ứng được
  5. VINA Thành Viên Danh Dự

    Như sis Hoàng Lệ Giang đã nói đó ....bởi không kiếm ra ai đáp ứng được bản hợp đồng trên nên nói túm lại là trên cõi trần gian này không có người con trai nào hoàn hảo ...nói cách khác là no guy is pơ fe.c =perfect :d.

    Anh CNC
    <div class='quotetop'></div>

    Nếu anh không làm được thì em có thể lượng tình tha thứ và giảm bớt cho anh xuống ngày gọi em 3 lần nếu anh đi cộng tác xa :d. Em cảm thấy an toàn nếu đi chung với anh khác :d ...thế anh chịu không ?? :d

    Thân
    Vi
  6. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    hic, mổi lần anh đi công tác là hẳn sẻ có một vài nàng đi theo, hic làm sao anh trốn ra để gọi điện cho em được.

    Nhưng nếu mà gọi 3 lần trong một ngày thì mổi lần đi với cô khác anh sẽ tranh thủ trước gọi điện cho em, nhưng nếu anh nghe "Xin lổi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm trên thuê bao khác.. the number u have called, is now ..." hic thì anh phải làm gì bây giờ?
  7. VINA Thành Viên Danh Dự

    khi đó anh không cần suy nghĩ là em đang làm gì nữa bởi tổng đài đã nói rõ ràng là ::

    "Xin lỗi quý khách, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang nằm chồng lên bao thuê khác, xin quý khách đừng quấy rầy. :d

    "Anh ui lửa tắt bình khô rượu
    Đời vắng anh rồi đâu có sao" :d.
  8. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Thế anh mới nói, hợp đồng này khó ký lắm. Anh thì lúc nào cũng có cái mới, hic còn em cũng hay trả đủa anh, ko hỉu anh thì làm sao mà ký được em.
  9. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    anh là người lý tưởng của em rồi
    trừ điều 24 tại vì anh không biết khiêu vũ(chấp nhận nó nếu em dạy cho anh).
    điều 19 "viết thư" ư? hơi khó nhưng cũng được không sao.
    điều 24 tứ đổ tường hả(bạn bè lâu lâu mời uống dưới sự giám sát của em được không?)còn thuốc lá hả?anh bỏ rồi!

    bổ sung điều 26 em phải trở về Việt Nam sau thời gian học tập :lol:
    bổ sung điều 27 em phải biết nấu ăn các món ăn Việt Nam phù hợp với hương vị quê hương là mặn và cay cho anh(không yêu cầu nấu ăn suốt tuần chỉ cần thứ 7 thôi và anh sẽ đi Market với em):lol:

    nếu em đồng ý thì chúng ta đi đến ký hợp đồng online.

    9h30 , ngày 11 tháng 1 năm 2006

    Kí tên: Anh yêu của em!
  10. RedSun Thành viên

    anh đồng ý với tất cả các điều khoản trên :d nếu em cũng đồng ý với anh như vậy :)

    ĐH , Ngày 12/1/2006
    Kí tên anh

    Red...

    Tên em :

    ............
  11. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Vi ui, có 2 ứng cử viên nặng kí rùi nè. Vi kí cái roẹt ở hợp đồng mô? Thông báo cho mọi người nhanh nhanh đi Vi! :lol:
  12. VINA Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Jan 12 2006, 03:20 AM) [snapback]2729[/snapback]</div>

    Nói rứa là anh bó giò sao anh?? anh nở để tình mình đứt đoạn vì mỗi một điều đơn giản là anh bận công tác sao ??? Không biết anh thì sao chứ em thì suy nghĩ kỷ càng rồi ...sau 5 ngày không ăn không ngủ wi'nh tứ sắc để giãi sầu thì em đã có quyết định cho mối tình mình. Chừ ri nghe ...anh cứ đi công tác ở nhà em cứ theo trai ...khi nào anh về thì em bỏ ngừ ta theo anh ...anh chịu hônzzz??? ký vô dưới ni :d.


    Ký Tên Anh ________________________

    Em Ký Tên Nùng Thị Tòng Teng :d.

    <div class=\'quotetop\'>(Express @ Jan 12 2006, 09:02 AM) [snapback]2731[/snapback]</div><div class=\'quotemain\'>
    anh là người lý tưởng của em rồi chưa đâu anh giấy này em mang ra tòa kiện anh trợt trán à ...cà chớn nè :d

    trừ điều 24 tại vì anh không biết khiêu vũ (chấp nhận nó nếu em dạy cho anh). Đơn giản thôi anh, em hy sinh dạy cho anh những bước nhảy để anh trở thành người nhảy điêu luyện :d ví dụ như nhảy cò cò nè ...cấy chi chứ nghề đạp chân người ta là em rành số 1 :dđiều 19 "viết thư" ư? hơi khó nhưng cũng được không sao.

    điều 24 tứ đổ tường hả(bạn bè lâu lâu mời uống dưới sự giám sát của em được không?)còn thuốc lá hả?anh bỏ rồi! Giỏi ...cho 10 điểm về chổ quỳ gối kakakakka lâu lâu uống chút không sao nhưng nếu uống nhìu thì ra vườn ngủ dzi' dế (just kidding). Còn thuốc anh không hút thì em hút hihiiihi.

    bổ sung điều 26 em phải trở về Việt Nam sau thời gian học tập :lol: Mèng wo+i cái này khó à nghe .... là tại vì anh phải bảo lãnh em về khi đó em mới về được :d hay thôi thì anh lội sông qua đây với em heng :d.??

    bổ sung điều 27 em phải biết nấu ăn các món ăn Việt Nam phù hợp với hương vị quê hương là mặn và cay cho anh(không yêu cầu nấu ăn suốt tuần chỉ cần thứ 7 thôi và anh sẽ đi Market với em):lol: Dể ợt, em sẽ luộc gà nấu bún bò huế và làm việc nấu mì quãng cho anh ăn :d....cảnh cáo anh trước là nhớ mua bảo hiểm cho cái nhà ...kẻo nó cháy lúc nào không hay :d.
    nếu em đồng ý thì chúng ta đi đến ký hợp đồng online.

    9h30 , ngày 11 tháng 1 năm 2006

    Kí tên: Anh yêu của em!

    Ký Tên:: Em Nùng Thị Tòng Teng

    [/b][/quote]


    <div class='quotetop'>(Redsun @ Jan 12 2006, 11:00 AM) [snapback]2739[/snapback]</div>
    Red không cần suy nghĩ lại ha?? Ký cái rụp rứa ha??

    Vi cho Red vài ngày để hết stress rồi vào trả lời nhé ....chứ Vi thấy tình trạng này không ổn :d....


    Mydream xúi Vi không nghe ....bựa mô Vi gom lại mấy tên trong sổ ký rồi Vi giới thiệu cho .... :d...
  13. virtuous Guest

    sao bản hợp đồng này giống nick tui zậy cà
  14. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Lại có thêm một ứng viên nữa bon chen gửi hợp đồng. :)

    <div class='quotetop'>(VINA @ Jan 6 2006, 06:38 AM) [snapback]2339[/snapback]</div>
  15. VINA Thành Viên Danh Dự

    Người chủ bản quyền trên là Tỉu Xí Mụi Cà Ná tức là Vi .....đứng dậy đưa toàn bộ cơ thể lên đã đảo ứng cử diên Blacksun .... và Vi xin rút chữ ký cam đoan lại trong thời gian này ...vì lý do .....

    làm Vi mừng hụt ....Vi đã bỏ áo quần vào Vali chuẩn bị về nhà BS ở rồi ...chuẩn bị xa ba mẹ già rồi ...thế mà khi nhìn lại bản hợp đồng lại bị bỏ sot.....có nghĩa rằng ....Vi cũng chưa kiếm được người ký tờ giấy trên ....tủi quá ....kiếp này ế chổng mông luôn rồi ....hix hix hix :d
  16. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    Xogi, xogi. Lão già mù loà nhìn mặt trời thấy toàn màu đen chỉ mới làm cái draft cho Nùng Thị Tòng Teng duyệt trước khi đặt bút ký cái rẹt thôi, hic, bút sa gà chết đó. Ko ngờ đối tác dễ tính quá.
  17. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vô cùng thương tiếc :P
  18. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    khiếp quá tuyển ng iu cách nữa vòng trái đất qua công cụ truyền tải thông tin khủng khiếp là Internet :lol:
  19. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi đi hết trái đất rồi mà con trái trên toàn cầu này chưa ai đáp được nguyện vọng nhỏ nhoi của Vi hết ...nói chúng là bó tay ...con trai zo^?m :d
  20. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    trách sao con trai lại nói đi hết 40 năm trai trẻ không tim đc người con gái nào cho hiểu cả! còn 20 năm còn lại chấp nhận cuộc sống(sao cũng đc)

Share This Page