Hiến máu

Discussion in 'Cảm nhận cuộc sống' started by vinhtran, Jan 7, 2009.

  1. vinhtran Thành viên

    Bữa trước mình có đăng kí đi hiến máu nhân đạo, có danh sách hẳn hoi thế mà cuối cùng lại không đi, tự hỏi mình vì sao, vì sao lại không đi ? Chắc do mình sợ, sợ khi phải nhìn thấy máu, nhìn thấy kim tiêm, thấy xi lanh và cả cái màu trắng toát lanh lùng từ bác sỹ . Đồng thời vẫn còn cái cảm giác mất đi một phần cơ thể của mình, mặt khác cũng nghe nó ảnh hưởng đến sức khỏe nữa. 10h - hôm nay được nghỉ học sớm , không tránh khỏi cảm giác tò mò mình định xuống xem một chút, một chút thôi về cái việc hiến máu ấy.
    Không giống như mình nghĩ lúc đầu, quang cảnh thật rộn rã, náo nhiệt như hội vậy. Nào là thầy cô, sinh viên học sinh các khoa thi nhau hiến máu nhân đạo. Mấy người đã hiến 2,3 lần hoặc nhiều hơn thế thì không sao cả, trông họ điềm tĩnh, tự tin một cách khó mà diễn tả được ( mình nghĩ thế ). Ấn tượng nhất là mấy em, mấy chị người Vân kiều, lũ lượt kéo nhau tới xét nghiệm máu , có em khóc khi kim tiêm chích vào tay nữa nhưng rồi cũng nín. Có người thì người gầy như siêu mẫu luôn ... vẫn nhiệt tình tham gia. Nhưng lát sau bác sĩ bảo với mấy "siêu mẫu" : " Em về nhà nhớ tẩm bổ thêm..." Hix, hix, hix.
    Nhìn mấy cảnh đó mình thấy xấu hổ quá - là một thằng đàn ông mà không bằng được với mấy chị em phụ nữ liễu yếu đào tơ đó sao. Thế là mình quyết định ngay lập tức : "Đi hiến máu ngay". Chụp lấy lá đơn tự nguyện hiến máu, điền đủ thông tin xong thì nộp cho bác sĩ để xét nghiệm nhóm máu. Một lúc sau : "Trần văn Vĩnh nhóm máu B+ Rh". Được phát cái bịch truyền mấu mà vẫn run run, nhưng mình tự nhủ: " Họ làm được thì mình cũng làm được chứ !Cố lên nào Vĩnh". Một cái kim to được đâm vào cánh tay phải, mình có cảm giác hơi đau và rát nhưng rồi nó cũng qua đi nhanh chóng, sau đó mình chỉ cảm thấy dòng máu nóng của mình chảy qua mũi kim tiêm một cáh nhanh chóng. Loáng một cái cụ thể là 3 phút sau ,250 ml máu đã được lấy đầy. Đứng dậy thở phào nhẹ nhõm mình vẫn sống, vẫn khỏe cũng chẳng có gì nghiêm trong hay quá đau đớn cả- khác xa với mình nghĩ lúc đầu.
    Cái cảm giác bây giờ là niềm tự hào, niềm vinh dự, sự sung sướng khi được làm gì đó cho quê hương cho xã hội, góp một phần nhỏ bé của mình cứu sống, giúp đỡ được người nào đó. Tôi ơi cố lên !
    Candy, ChjpHoj and Hắc Công Tử like this.
  2. Adv Thành Viên Danh Dự

    Cuộc sống này cần có những tấm lòng như vậy! Nếu có thể QTN mình nên phát động mem tham gia! Vào một dịp nào đó phải ko các bạn? Mình nghĩ là tất cả thành viên QTN sẽ đồng lòng!

    Nhớ hồi còn đi học mình cũng đã từng một lần tham gia hiến máu nhân đạo. Cảm giác thì cũng giống như vinhtran! Éc! Lúc đầu thấy cái mũi kim phát khiếp! To chà bá! Nhưng tại chị y tá xính quá đi nên mình ko nghĩ tới cái đau! kakak :d . Lúc mới vô họ kêu uống một ly trà đậm có đường rồi thế là chích. Thấy máu mình đang chảy ra liếc mắt dòm chị "ý" phát rồi giật mình khi người bên cạnh mình bổng dưng giật giật.... Ớn quá đi! Có khi mô mình bị như rứa ko trời! Cái ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì cũng tan vì đã đầy bịch. Hờ hờ! Thế là cũng xong! Đơn giản mà!
    vinhtran and ChjpHoj like this.
  3. Hắc Công Tử Thành viên

    nói chung, mần được cấy chi thì mần, họ làm được mình làm được,
  4. ChjpHoj Thành viên

    Có nhiều người nói được chứ mần không được...(không ám chỉ gì Hắc Công Tử đâu nhà) chỉ là mượn câu trích của HCT thôi....có gì thông cảm...sorry spam
  5. bimbo Thành viên

    hic hic mình thấy mấy hoạt động tình nguyện này thật la vui .cứ nghỉ lượng máu của mình được đem đi cho nhưng người kém sức khỏe hơn góp một phần nhỏ cho sinh mạng của người khác...
    Lần đầu mình đi hiến máu mình củng sợ lém,đến đó rùi thấy không khí đông ơi là đông ,xếp hàng kiểm tra máu ,viết vào tờ khai,doi xem thong bao minh co duoc hien mau ko hay la bi loai?? ...cho máu xong mat cung xam xoang nhin bit mau 250ml thấy vui vui ,minh di voi chị bạn nguoi Thai da tung hien mau 5 lan roi nguoi chi om nhom phuc chi thiet doa .ahhh thông cho mọi người 1 tin mình nhóm máu O ai có mệnh hệ gì cứ liên lạc với mình nha.
  6. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    4 năm đại học năm mô mình cũng đăng ký đi hiến máu, rồi năm mô cũng bị bác sĩ đuổi về vì "ko đủ tiêu chuẩn sức khỏe":( (hồi đó ốm nhom ah, nặng chưa đến 40kg nữa). Thấy mọi người ùn ùn rủ nhau đi hiến máu mà phát thèm!
    Rồi con bạn mình đi, mình theo cổ vũ động viên nó. Tới nơi, thấy có bạn gái hiến máu xong, rút kim ra cái là máu từ lỗ chích phun lên, bạn í hốt hoảng "bác sĩ ơi, tay cháu răng ri?" là tự nhiên mình thấy xâm xoàng suýt ngã, nước mắt chảy như mưa (nỏ hiểu răng) làm mấy đứa bạn cuống quýt kéo ra ngoài. Từ đó sợ!:((
    Nhưng nếu bây giờ có phong trào hiến máu nhân đạo, mình vẫn sẽ đăng ký, nhất định thế!
  7. bacsiquaivat Thành viên

    Hiến máu là 1 việc tình nguyện..Các bạn có thể là ngân hàng máu sống(gọi lúc nào là có mặt mình lúc đó).Khi bạn Hiến máu bạn dã góp sức nhỏ của mình vào việc cưu sóng những con người không may mắn
    @@ Một số kiến thức về hiến máu
    Mỗi lần bạn hiến máu , người ta sẽ lấy 250ml tương đương với 1 đơn vị máu:
    Bình thường 1 ngày cơ thể chúng ta sẽ hủy hàng trăm triệu tế bào hồng cầu(nom na là nó hết hạn sử dụng).Vì vậy khi bạn hiến máu.với số lượng vừa đủ ,phù hợp với cân nặng của bạn,cơ thể sẽ phản ứng lại bằng cách tạo ra tế bào hồng cầu mới.nên với số lượng máu bạn đã hiến nó sẽ không làm ảnh hửong gì đến sức khỏe của bạn.nen các bạn yên tâm
  8. _Fear_ Thành viên

    eo ui có ai có nhóm máu AB hok, cho bít đi. sau này lỡ co chuyện chy Kiếm bạn Bè cho Nhanh. Hẻm bít sao Tui Lại Nhóm Máu AB nữa , nhận thì nhiều cho thì ít hahahahahaha

Share This Page