"Hiệp sĩ" Bảo

Discussion in 'QUẢNG TRỊ' started by Hoàng Tử, Aug 18, 2011.

  1. Hoàng Tử Thành viên

    Trung tá Hoàng Văn Sơn - Trưởng CAP Đông Thanh, TP Đông Hà, Quảng Trị rất hào hứng khi dẫn tôi đến nhà “hiệp sĩ đường phố” Phạm Hoài Bảo. Theo anh Sơn, P. Đông Thanh có rất nhiều gương sáng trong phong trào toàn dân BVANTQ, song cái lý giới thiệu anh Bảo trước tiên bởi đó là một người hoàn lương đặc biệt và chuyện anh Bảo truy bắt tội phạm nguy hiểm cũng ly kỳ như... phim hành động.




    [IMG]
    Trong ảnh: Giấy khen Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị
    khen thưởng đột xuất “hiệp sĩ” Bảo.

    "Phá án" như phim hành động

    Tên đầy đủ của chàng “hiệp sĩ” là Phạm Hoài Bảo (37 tuổi, trú khu phố 2, P. Đông Thanh). Công việc hiện tại của anh là chủ quán cà-phê “cóc” ven QL1A kiêm luôn chân phục vụ bàn. Lúc rảnh rỗi, anh Bảo còn làm thêm nghề hớt tóc. Cuộc mưu sinh bận rộn nhưng giản dị ấy đã góp phần giúp anh tìm lại chính mình sau những lầm lỗi, xốc nổi và làm nhiều việc ý nghĩa hơn cho cuộc sống. Khi hỏi về thành tích truy bắt tên lừa đảo, anh Bảo khiêm tốn từ chối vì nghĩ việc mình làm rất đỗi bình thường. Còn với người dân và cả cán bộ CAP, tinh thần trách nhiệm và sự can đảm của anh Bảo rất đáng khâm phục, hoan nghênh.

    8 giờ hôm ấy, một nam thanh niên đi chiếc xe máy hiệu SH gắn BKS địa bàn TP Đà Nẵng chạy chầm chậm từ hướng Đông Hà ra rồi đỗ lại trước quán anh Bảo rồi ngó trước nhìn sau. Tuy nhiên, anh Bảo quan sát không thấy gì bất thường ngoài một người bán vé số là ông Kiên bị liệt chân ngồi xe lăn đang đến. Người đi trên chiếc SH liền trở xe lại tiếp cận với ông bán vé số, lúc ấy cách quán anh Bảo vài chục mét. Có khách đến hỏi, ông lão tíu tít mời mua vé số. Nhưng vị khách này sau khi xem số báo kết quả lại trao đổi chuyện khác. “Vậy là cháu có mấy vé trúng rồi, 1 triệu luôn. Nhưng cháu có chuyện đi gấp, hay ông đi lãnh giúp, cháu nhượng lại vé và chỉ lấy 900 ngàn thôi”. Nghĩ sẽ kiếm được 100 ngàn đồng tiền lãi, ông Kiên đồng ý. Sau khi người thanh niên này đi thì ông Kiên mới phát hiện ra chỉ có 1 vé trúng thưởng, còn lại là bị làm giả. Lúc này anh Bảo nghe tiếng tri hô của ông lão tội nghiệp liền cùng với hàng xóm là anh Hồ Tất Khánh phóng xe truy tìm. Sau gần 10km không thấy tăm dạng tên lừa đảo, biết đã chậm chân nên các anh lên kế hoạch đón lõng.

    Sau 4 giờ đồng hồ căng thẳng theo dõi, khoảng 12 giờ cùng ngày thì anh Bảo và anh Khánh phát hiện đối tượng đang chạy xe ngược vào Đông Hà. Ngay lập tức, anh Khánh điều khiển xe máy chở anh Bảo đuổi theo. Đối tượng bị truy đuổi liền nhấn ga chạy nhanh. Đường phố đông, xe của anh Khánh lại theo không kịp nên thêm một lần mất dấu đối tượng. Tuy vậy, hai anh vẫn cho xe chạy chậm để tiếp tục truy tìm. Đối tượng lẩn tránh chạy từ đường Lý Thường Kiệt ra QL1A, không ngờ lại gặp anh Khánh và anh Bảo.

    Cuộc truy đuổi lại diễn ra trên chặng đường 1km này khiến ô-tô lưu thông cùng chiều phải dừng lại hết. Bất ngờ lúc này xe anh Khánh hết xăng, nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội này, hai người hội ý nhanh sẽ “phá án” trong thời gian tận dụng kéo e xăng. Từ phía sau, xe anh Khánh áp sát tới. Anh Bảo nhảy qua xe đối tượng và nắm được vào phía sau đuôi xe. Lập tức, gã thanh niên đánh hất đầu xe khiến anh Khánh ngã xuống rồi thoát chạy thêm 300m kéo lê anh Bảo đang níu phía sau rồi mới ngã. Anh Bảo lúc này đầu gối bê bết máu nhưng nhanh chóng khóa tay đối tượng và anh Khánh cũng kịp chạy tới. Lúc này gã thanh niên liền thương lượng: “Anh thả em ra, em trả anh 5 triệu đồng”. Đáp lại là việc hai “hiệp sĩ” đưa đối tượng vào trụ sở CAP Đông Lương gần đó chuyển giao, phát hiện trong cốp xe đối tượng còn 1.000 tờ vé số khác. Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã khen thưởng đột xuất cho hai “hiệp sĩ” Bảo và Khánh về thành tích trên. Dấu ấn trở về hòa nhập cộng đồng của anh Bảo sau hơn 4 năm chấp hành bản án tù nay đậm tinh thần “hiệp sĩ” như thế.

    [IMG]
    Anh Bảo cùng con gái.

    Đòn gánh đấu với kiếm

    Tháng 2-2011, Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị tiếp tục khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào BVANTQ cho “hiệp sĩ” Bảo khi dũng cảm truy bắt thành công 2 đối tượng trong nhóm 3 tên trộm cắp xe máy lưu động có sử dụng hung khí là kiếm. Kể lại câu chuyện xảy ra chiều 14-12-2010, nhiều người còn nguyên nỗi sợ hãi khi chứng kiến anh Bảo một mình truy đuổi 2 tên tội phạm cầm kiếm sáng loáng chạy giữa cánh đồng.

    Trước đó vài phút, CSGT CATP Đông Hà thực hiện nhiệm vụ TTKS trên QL1A phát hiện 3 đối tượng đi trên 1 xe máy lưu thông từ hướng Bắc vào nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra thì bọn chúng tháo chạy. Một tên đã bị CSGT truy bắt, 2 tên còn lại dùng kiếm chống cự và tẩu thoát ra hướng cánh đồng ở khu phố 2, P. Đông Thanh. Anh Bảo đang ở quán nghe CAP tri hô liền lao ra hướng cánh đồng và lượm nhanh một cây gậy truy đuổi. Đến một đoạn sông nhỏ, hai đối tượng chỉ thấy một mình anh Bảo ở phía sau, liền nói: “Chặt thằng này luôn đi”.

    Anh Bảo nghe vậy giật mình, nhưng nhanh trí hô to: “Bọn hắn đây rồi mấy người ơi”. Hai tên tưởng có đông người đang bám theo thật liền bỏ ý định, vội bơi qua sông. Anh Bảo không chùn bước cũng đuổi theo. Cuộc rượt đuổi chạy giữa lau lách kéo dài từ P. Đông Thanh đến khu vực thôn Phổ Lại, xã Cam An (H. Cam Lộ). Biết cây gậy ngắn không thể đối phó hiệu quả với thanh kiếm sáng loáng trên tay các đối tượng, anh Bảo chạy vào nhà dân lấy đòn gánh rồi thừa lúc hai tên này chậm bước vì thấm mệt liền nhào tới quật vào cẳng chân. Đòn gánh dài nên dễ cho anh Bảo hành động, cứ nhằm vào mắt cá chân mà đánh. Quá đau, hai tên buông kiếm và bò lê lết. Anh Bảo nhanh chóng thu thanh kiếm và áp giải đối tượng. Nhiều người chứng kiến cuộc truy đuổi vì sợ quá mà thốt lên “Thằng Bảo nó điên rồi, bị đánh chết thì vợ con, mẹ già làm răng đây”.

    Tại CQĐT, nhóm đối tượng khai là Phạm Văn Trung, Hoàng Mạnh Hùng và Nguyễn Xuân Dương (22 tuổi, đều quê Quảng Bình). Từ ngày 12 đến 14-12, ba đối tượng này đã thực hiện 3 vụ trộm xe máy và khi đang sử dụng xe máy trộm cắp được chạy qua địa bàn Đông Hà thì bị CSGT yêu cầu dừng lại kiểm tra nên chúng bỏ xe chạy thoát thân.

    Trung tá Sơn khẳng định: dòng họ Phạm của anh Bảo ở P. Đông Thanh là một trong 7 dòng họ lớn triển khai rất tốt mô hình “Dòng họ không có người phạm tội” hơn 3 năm qua. Anh Bảo cũng góp công lớn trong thành tích chung này. Với sự động viên, giúp đỡ của gia đình, bà con khu phố, sau gần 5 năm trở về hoàn lương, anh Bảo thực sự đã mang lại nhiều niềm tin về một con người biết cống hiến vì sự bình yên nhân dân, cũng như là trả nợ cuộc đời mà có lần anh đã vay bằng sự lầm lỗi, xốc nổi ấy...

    Theo cand.com
  2. Black_sun Quản lý box

    Đông Hà miềng ngày càng phát triển, kếo theo đó là không biết bao nhiêu là tệ nạn, song song bên đó vẫn có những con người như anh Bảo, thật đáng khâm phục....
    Lãng Tử likes this.

Share This Page