Nước mía Gio Linh!

Discussion in 'Gio Linh' started by Ghost, May 4, 2010.

  1. Ghost Thành viên


    Em!!!!!!!!!!
    Mùa hè này không biết mình có hạnh phúc không nhỉ??????? Em đã đến và đã cho anh thấy cảm giác hạnh phúc đó! Anh đã hạnh phúc, hạnh phúc thực sự em à! Có lẻ đó là lần đầu tiên........mà không sẻ là lần duy nhất chứ? Anh luôn mong chờ điều đó.........
    Anh biết giữa anh và em có quá nhiều khoảng cách- điều đó sẻ làm cho em phải suy nghĩ nhiều- nhưng tại sao em lại đến bên anh, lại cho anh hy vọng để rồi....
    Giữa tình yêu và tương lai..giữa trái tim và lý trí....Em sẻ phải chọn....Anh biết anh yêu em và em cũng vậy. Thật buồn cười quá.....Em biết không? Anh đã từng mơ, từng nghĩ, thậm chí còn tưởng tượng sau này khi anh và em....Anh đã hy vọng...hy vọng rất nhiều em à!
    " Em không thể chọn anh"...................Anh hiểu lý do nhưng....Anh đã từng hứa sẻ làm tất cả những gì tốt cho em nhưng giờ chắc anh phải thất hứa rồi..Anh sẻ vẫn yêu, vẫn hy vọng và chờ đợi. Anh sẻ sống tốt hơn và sẻ sống nhiều hơn cho anh.
    Em sẻ mãi là kỉ niệm, là món quà mà thượng đế đã dành tặng cho anh! Cầu chúc cho em thật nhiều hạnh phúc và thành công!
    Tình yêu của Ghost đó! Bắt đầu bằng những ly nước mía mua tặng nàng! Nước mía Dì Bội!
    daccong86 likes this.
  2. hoakhanh281 Thành viên

    Hay hen.Hello Ghost.nice to meet you.
  3. Hoàng Tử Thành viên

    Không có ảnh, hok tin, nước mia đâu say ra củng như nhau.
  4. NTT Thành viên

    Biết thế, nhưng nước mía người ta có chút đặc biệt. Hiểu ko? :d

Share This Page