Vừa rồi CôngHoài...74 có đợt đi các ngôi chùa ở phía Bắc, và có ghi lại vài khoẳng khắc nho nhỏ, hì Ngôi Chùa Bái Đính! Một trong những ngôi chùa đâu tiên của Việt Nam, Bái Đính củng là ngôi chùa lớn nhất Việt Nam, đang trong thời gian tu bổ để trở thành 1 trong những ngôi chùa lớn nhất Đông Nam Á! đoàn hành hương Nơi đặt hạt xá lợi đức phật Adida thỉnh từ Ấn Độ về 2 chú cháu Ông Di Lặc phía ngoài Chùa Đồng - Yên Tử Chùa Đồng - Yên Tử là nơi tu hành của vua Trần Nhân Tông - con trưởng của vua Trần Thánh Tông, sinh ngày 11-11 Mậu Ngọ (tức ngày 7-12-125, mất ngày 3-11 năm Mậu Thân (tức ngày 16-11-130. Vua Trần Nhân Tông được vua cha truyền ngôi vào năm 1279. Một vị vua đã bỏ ngôi vua lên núi tu hành. Vị vua sáng lập ra Thiền Phái Trúc Lâm. Chân núi Yên Tử Leo được 1/3 chặng đường Gần hết sức... bỏ cuộc Mô hình đang thi công"tượng vị vua Trần Nhân Tông" 2/3 chặng đường thôi Một số ngôi chùa nhỏ nằm giữa con đường lên đỉnh Chưa lên đến nơi đâu Và đây là ngôi Chùa Đồng-Yên Tử Một ngôi chùa nằm ở độ cao 1670m, và đoạn đường bộ với chiều dài từ 7>9km Xuất phát từ 5h30 sáng, lên đến đỉnh "Chùa Đồng" lúc 10h30.
người đông thế này vẫn chụp cho được phô ảnh hihiih Hixx.. chưa đi ra ngoài Bắc bao giờ, nhìn thấy cảnh chùa thích thật.
Mình có lần đi ngang qua dừng chân dưới chân núi, muốn ghé cho biết mà phải đi Móng Cái gấp..... rồi khi về thì không có cơ hội nữa... Tiếc thiệt, mà răng chú H ko đi bằng cáp treo hèo.... đi bộ leo núi rứa e đọa
Leo bộ mới thể hiện lòng thành kính chơ anh Cùa, đi bộ lên đc đỉnh thấy lòng sung sướng lắm! như vừa chinh phục dc cái gì lớn lao đó! Em cũng từng leo núi Bạch Mã, lên đỉnh núi Thị Vải, chùa trên núi Thị Vải cũng đẹp lắm ^^ Ảnh đẹp lắm anh Hoài!
Chả bửa giờ mới thấy ảnh của anh Hoài ,nhìn thấy rỏ mặt nè,anh nhìn người to,kute quá chắc nhiều em....lắm...? À anh Hoài vào chùa anh có nhẩm mấy câu như thế này không anh.....Nam Mô A Di ĐÀ...... ảnh đẹp mặt đẹp người đep
@Dungsmile: bon chen lắm. mới được chụp phô ảnh, 25k/tấm ảnh đó a ah @0000: Trước khi đi, em nguyện sao có sức khoẻ để leo lên đến Đỉnh thôi, và em đã làm được -giá cáp là : 160k khứ hồi thì phải anh! @ Lãng Tử: lần sau ra Đà Nẵng, a tổ chức cho chú 1 chuyến xuyên Đà Nẵng "thăm các ngôi chùa ĐN hi" Chú lo tiền, a lo công. ok @HưngBằng: Mỹ Nhân như "Quan Âm Thị Kính" mà còn đi tu mà anh, lên chùa tìm ... đi anh
Anh Công Hoài em thích nghe kinh....BÁT NHẢ TÂM KINH.....anh biết lúc nào tụng em nge vs ..... hehhehe
cả hai cậu cháu nhí nhảnh.a Hoài bữa ni bít giơ 2 ngón tay chụp ảnh nữa chơ ...điệu thì tội...hihi..cảnh đẹp,ng đẹp...
ku Hoài nhà ta tụng kinh hay lắm,nghe đồn là chữa được cho rất nhìu người đặc biệt là các e quá 18t đến 30t...Ai có bệnh chi nhớ liên hệ ku ấy,đảm bảo sẽ k còn chi để mà nói... Mọi chi tiết nhớ liên hệ HB để test trước khi đưa vô sư trụ trì Công Hoài
dân gian ngày xưa có câu: " Đèo cao thì mặc đèo cao, nhưng mà cao quá chúng ta đéo trèo" ka..ka..ka..!