Tháng 5............ Hôm nay đã là ngày 12/.5.......mới đó mà nhanh quá.Cách đây 3 năm tôi bước vào cổng trường cấp lll thế mà loáng 1 cái sắp phải xa trường rồi. Từ đây đến ngày đi thi TN là 20 ngày, 1 khoảnh thời gian k nhìu để chúng tôi cùng tâm sự với nhau, trao cuốn lưu bút mà nét mặt cứ buồn rười rượi...Haizz.... tôi sợ cầm phải nó nhưng biết làm sao được đành cố chúc nhau những lời tốt đẹp. Đêm về viết lưu bút cho chúng nó mà mình như bị ép buộc phải viết vậy.. nước mắt cứ tuôn ra. Sẽ k còn ngồi với nhau để đùa ghẹo, đánh nhau, k còn ngồi nghe thầy cô giảng bài nữa.. nhưng dù sao cũng phải chấp nhận thôi. Bây giờ tôi mới cảm nhận được sự chia tay của tuổi học trò là thế này đây!
Ngày vui đã xa dần đó xa rồi đó, và giây phút tạm biệt với bạn hiền...Kỉ niệm mãi trong tim ta ngày vui ấy ta bên nhau bao gian khó cuộc đời vừa qua....Bao câu ước 1 ngày lại gần nhau; Một ngày bình yên tay cầm tay nắm tay vượt qua nghìn trùng xa cách , giọt nước mắt tuôn trào.Ta vẫn thấy cuộc đời vui và niềm tin trong đôi mắt, chia tay nhé 1 ngày mai ta gặp nhau
Nghe em tâm sự mà anh nhớ lại tuần cuối cũng lớp 12i, chiều nào về, rồi đến tối cũng ngồi lại bên nhau, cùng hát những ca khúc về mái trường, nghĩ lạ thấy mấy đứa đó cũng điên điên, anh cũng điên theo, toàn hát mấy bài nhạc quá buồn như Tuổi Hồng Thơ Ngây, Trường em Trường Cấp 3 Đông Hà, ...nói chung là toàn là những ca khúc buồn và sau lời đầu tiên là đến lời hát đệm, em biết đêm bằng gì không, bằng tiếng khóc, những lời tâm sự trao cho nhau, rồi mới đến lời 2, cứ lu bu không chịu nổi! He he, kể nhiều quá làm em không kìm được thì chết! Giữ lại một chút gì của tuổi học trò nghe em!