Thảo luận phong tục quê miềng...

Discussion in 'Thảo luận của Thành viên' started by Cu Sỹ, Jan 12, 2010.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Từ hồi còn nhỏ đã được mệ truyền cho mấy cái thói quen mà tới chừ miềng cũng khung hiểu vì răng lại rứa và nó bắt nguồn từ mô. Ví dụ như: Sau khi ăn cơm, ai nhờ lấy tăm thì không đưa tăm trực tiếp bằng tay; luộc gà thì đừng đậy nắp cả tiệt giống; sáng mồng 1 Tết thì đừng quét nhà mà kiến cả năm...v.v..vv... nhiều lắm
    Có ai biết vì răng không hè? :-S:-S:-S
    Dungsmile likes this.
  2. Dungsmile Thành viên

    cái ni thì ko giải thích được ni, phong tục từ xưa đến chừ mừ. Cứ thế mà làm thôi.
    mẹ e nói ko đưa tăm trực tiếp bằng tay vì là sẽ gét nhau
    ko quyét nhà mồng 1 vì sợ quyét lộc đi. nhưng e thì cứ quyét thấy cả năm có răng mô:))( nhưng quyét vào chư ko quyét ra)
    có nhiều phong tục thấy hay hay, nhưng hiểu vì răng lại có nó.:)
  3. Mas Thành Viên Danh Dự


    Người ta nói xưa bày nay làm :d, ông bà miềng nói ko sai nên cứ làm theo đi. Ai ko tin làm ngược lại coi :))
    Giải đáp 1 số thắc mắc ít ỏi của bác Bịch la:
    Đưa tăm đơn giản là phép lịch sự thôi, nghĩ răng tay chưn mới ăn uống xong, cầm cí tăm đưa người ta mất vệ sinh. :)
    Còn luộc gà, đậy lại, con gà đen thùi, ko đẹp, với lại vừa luộc vừa xem và trở, cho gà chín đều :d
    Ko phải là mồng 1 đừng quét nhà, mờ đừng quét ra ngoài, lộc nó ra hết ngoài đường (ông bà miềng nói rứa). Nghĩ răng khách khứa tới, hột dưa, hột bí, vỏ rớt tùm lum mờ ko quét, ai dám vô nhà miềng trời.
    Cu Sỹ likes this.
  4. Voi con Thành viên

    Mấy cái phong tục ni em chẳng để ý, hình như toàn làm ngược lại không à. Chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?
  5. cỏ lông chông Thành Viên Danh Dự

    Tối 30 ngồi cắn hạt dưa với thằng bạn thân hết 1 túi, nỏ quét, sáng mồng 1 mạ vẹ "tấp vô đó chơ đừng quét ra ngoài cươi nghe chưa" Mần cho một đống rứa.
    Còn đưa tăm thì có khi cũng đưa trực tiếp có khi bỏ xuống bàn rứa đó.
  6. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    Chị Mas nói thì ngó vẻ khoa học, nhưng nhiều cái miềng chưa giải thích được mô. Bố mẹ miềng, ông bà miềng làm rứa thì miềng làm theo thôi, có mất chi mô :d Nhưng chủ yếu là do quan niệm...
    + Không đưa tăm trực tiếp: xoi xỉa người khác là điều không hay
    + Luộc gà không đậy nắp: nếu đậy thì nuôi gà sẽ không thành công (cái ni đã là quan niệm rồi)
    + Tết quét nhà: sẽ xua đuổi tài lộc trong nhà
    ...
  7. tamma_nho_xiu Thành viên

    Nó là phong tục từ hùi xưa mà bạn...cũng khó nói lắm!
  8. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Cái tục luộc gà mà không đậy nắp giải thích theo cách khoa học như mụ Mas cũng đúng, còn cái nguồn gốc của cái tục không đưa tăm trực tiếp thì còn có 1 câu chuyện như ri:
    Ngày xưa, ở ngoài miềng có hai vợ chồng mới cưới và sống chung với bố mẹ chồng. Một buổi trưa sau khi ăn cơm xong, ông bố ra nằm võng đu đưa. Cô con dâu cầm tăm đưa cho bố chồng trong khi cái võng đang đưa mạnh, thay vì cầm tăm thì tay ông bố lỡ tay chạm vô ngực cô con dâu. Anh chồng thấy vậy lại tưởng bố có ý sàm sỡ vợ mình, nên giữa hai bố con xảy ra sự bất hòa......

    Có lẽ bắt nguồn từ đó nên ông bà miềng vẹ đừng có đưa tăm trực tiếp...
  9. Hắc Công Tử Thành viên

    Mệ vẹ chớ đưa tăm trực tiếp cho Mệ, ý Mệ là Mệ con răng mô mà xỉa nữa hả cháu.

Share This Page