Rùa nhậu...

Discussion in 'Truyện cười' started by Cu Sỹ, Dec 14, 2009.

  1. Cu Sỹ Thành viên tích cực

    Một buổi chiều mùa hè nóng nực, mấy con rùa tụ tập nhậu nhẹt. Giữa chừng thì hết bia, cả bọn biểu quyết bắt một con đô yếu nhất đi mua.

    Hai ngày sau, vẫn chưa thấy bia về, cả bọn bắt đầu rủa:

    - Cái thằng này đúng là lề mề thiệt! Làm cái gì cũng chậm chạp.

    Bỗng một giọng yếu ớt từ ngoài cửa cất lên:

    - Chúng mày mà còn nói xấu tao nữa là tao không đi mua bia đâu đấy!


    (St)

    Lại cũng một buổi chiều mùa hè nóng nực, Rùa, Rắn và Rết tụ tập nhậu nhẹt. Nữa chừng lại hết bia. Rùa xung phong đi mua thì 2 con kia nói:
    - Nghe nói là chú mày chậm lắm, đi mua biết bao giờ mới có.
    Rắn xung phong đi, Rết nói:
    - Mày không có chân sao mà mang bia về được, để tao đi.
    Hai ngày sau vẫn chưa thấy bia về nên Rùa và Rắn đi kiếm. Mở cửa ra thì thấy Rết vẫn ngồi đó, Rắn và Rùa hỏi:
    - Sao mày chưa đi?
    Rết trả lời:
    - Tao đang mang giày....


    (S/t)

Share This Page