một buổi tối tôi và mấy thằng tri kỉ vào 1 quán nhậu của đất thừa thiên! bạn tôi gọi 1 chai rượu trắng! đó là rươu nghèo của những kẻ đang sống xa nhà! tôi uống 1 hớp nhỏ! nhắm mắt cảm nhận. trời ơi, vùa nhạt vứa nồng tôi xin bà chủ quán 1 chut cồn để pha! bà chủ nói 1 câu thật lòng khiến tôi nổi da ga` "Cô pha nhiều cồn lắm rồi cháu ơi"!!!! còn quê ta ! XIKA sừng sững trước mặt khiến bao kẻ phải cúi lạy!!!!
<div class='quotetop'>(kiên cường @ Apr 6 2006, 07:50 PM) [snapback]9478[/snapback]</div> Đúng thiệt là thua quê ta nhiều lắm chứ ko phải một bậc đâu ah !!!! Mấy hôm vừa rùi ra huế , mấy thằng bạn rủ đi nhậu tiểu hổ bên bờ bắc mà chỉ được cái mồi ngon chứ rượu dở quá , toàn cồn ko ah !!! Ở đà nẵng này cũng vậy rượu toàn cồn .
ặc ặc , soạn nữa , thua thì thua rượu cháo gà với lao bão đông hà thật nhưng hõi xem uống nhiều có say ko là biết
Hihi, nói kiểu chi lạ ghê, bia hay rượu, uống nhìu thì đều thành túy ông cả thôi. Hehe, nhìn dáng mấy ông say thì đúng là hok còn chi để bàn. Mấy chú mấy pác cứ ngồi đóa mà lao đầu vô rượu bia cho lém.
<div class='quotetop'>(kiên cường @ Apr 6 2006, 07:50 PM) [snapback]9478[/snapback]</div> Ừ mình cũng có thử một chút rượu huế. Rượu huế tuy nhạt nhưng vị lại nồng; uống ít thì ko sao, nhưng lỡ nhấp ngụm cạn cốc thì lại choáng. Rượu huế nồng như những tà áo dài tha thướt, choáng cái vẽ kiêu sa, mĩ miều của những thiếu nữ xinh tươi, lại hấp dẫn bỡi vẽ hồn nhiên ngỡ như ngây thơ mà lại như bồng bột ... Rượu Huế... Thật khó hiểu nhưng chính những lúc khó hiểu thì hình như ta đã nghiệm ra một điều gì đó...
Đúng rồi rượu Huế = Rượu sài gòn Mồi huế thì tuyệt , rẽ bỏ mẹ Ở sài gòn muốn mua rượu ngon và rẽ tốt nhất ra siêu thị mua bình nếp 2,7l có 30 ngàn uống là tuyệt vừa rẽ vừa đạt iso 2006
Lại một bợm nhậu nửa xuất hiện !!!! Thui khi nào huynh đệ mình họp mặt nhậu tý chơi vui đi , dù uông không được nhiều nhưng cũng đủ sức tiếp anh em
có vẻ bà con quảng trị mình nghe đến rượu là ai củng kinh nghiệm hết hè! ở huế đây! cu em thấy khi đi nhậu nghe giọng quảng trị là tái mặt rồi! thật đó!!!!
vậy thì hẹn địa điểm đi! Cụ thể là chổ nào, bao giờ? Chúng ta đi nhậu đồng thồi làm quen với nhau luôn ha! minh chưa biết tên cũng như mặt các bạn vậy ha, Huế(11/4/2006)
Alo alo, thông báo gặp mặt đi nào! Anh em mình hẹn cụ thể đi, box huế gặp mặt làm quen nhé! thứ 7 tới chứ?
A-E Huế có biết Quán Cafe Eden góc Nguyễn Huệ và Lý Thường Kiệt ko? Chổ đó thường là nơi tụ tập của Box Huế ngày xưa.