Siêu trôm hào phóng.

Discussion in 'QUẢNG TRỊ' started by Hoàng Tử, Sep 14, 2011.

  1. Hoàng Tử Thành viên

    Ngày 1-9-2011, Hiệp thừa nhận với cơ quan tố tụng một mình gây ra 8 vụ cạy tủ, phá két bạc nhằm mục đích trộm tiền, vàng của nhiều hộ dân buôn bán trên vùng biên Hướng Hóa (Quảng Trị).

    Hơn 1 năm trước, Hồ Văn Hiệp (1988, trú Làng Cát, TT Krôngklang (H.Đakrông, Quảng Trị) nhưng thường xuyên đi xa hơn 70 cây số để nhậu nhẹt, ăn chơi thâu đêm với trai bản ở các xã của H. Hướng Hóa giáp biên giới nước bạn Lào. Đặc biệt, Hiệp chính là chủ chi của những cuộc vui này. Cũng rất nhiều lần Hiệp khiến trai bản “lác mắt” vì không dưng biếu tặng tiền, vàng cho họ. Trong mắt của nhiều thanh niên, Hiệp là tay chơi hào phóng mà không hề đắn đo. Vì đâu Hiệp giàu có, tiêu xài rộng rãi đến thế. Thực tế cha mẹ Hiệp nghèo, anh ta cũng không nghề nghiệp, lêu lổng sau khi ra tù. Vậy đằng sau sự hào phóng ấy là gì?

    Hiệp thường đeo một sợi dây chuyền to được gia công đến 7 lượng bạc, chuộng áo phông với quần Jean và khuôn mặt tỏ rõ sự từng trải do nhiều lần vào tù ra tội. Năm 19 tuổi, Hiệp trộm cắp tài sản và lãnh án 15 tháng tù. Năm 21 tuổi, Hiệp tiếp tục bị TAND H. Đakrông tuyên phạt 12 tháng tù cũng về tội danh trên. Tháng 10-2009, chấp hành xong bản án và trở về địa phương được hơn 10 ngày thì Hiệp lang thang lên các xã vùng biên Hướng Hóa. Ban đầu, bạn bè cảm thông Hiệp mới ra tù nên giúp bạn giải khuây, việc ăn uống cũng tá túc loanh quanh vài nhà. Muốn xài sang, suốt ngày tụ tập ăn chơi nên Hiệp tìm cách xoay tiền và lún dần trong tội lỗi. Cứ mỗi lần Hiệp đi “làm ăn” thì chỉ vài ngày sau đã trở lại đàn đúm, túi rủng rỉnh bạc triệu. Thời gian này, người dân buôn bán ở dọc QL9 vùng biên Hướng Hóa cũng dồn dập hoang mang, choáng váng về một tên trộm ban ngày táo tợn đột nhập nhà dân chuyên phá két bạc, tủ lấy đi tài sản lớn. Nhưng manh mối để lại hiện trường cũng chỉ là dấu vân tay được xác định là không phải của đối tượng hình sự hay hiềm nghi nào trên địa bàn Hướng Hóa. Tên tội phạm tinh vi, hoạt động rất chuyên nghiệp không ai khác chính là Hiệp. Tuy nhiên, sau 1 năm “tung hoành” gây ra nỗi khiếp sợ cho người dân thì Hiệp mới bị “tóm”...

    [IMG]
    Chị Ngọc (đứng) và một số bị hại trong vụ án.


    Ngày 16-10-2010, chị Nguyễn Thị Anh Ngọc (hộ kinh doanh ở thôn Tân Sơn, xã Tân Lập) trình báo CA về việc kẻ gian đột nhập nhà chị phá két bạc lấy đi số tài sản 340 triệu đồng, 1 chiếc nhẫn vàng 18K cùng 3,8 lượng vàng 24K. Tính tổng giá trị tài sản bị mất là hơn 460 triệu đồng, tại thời điểm báo án. 4 ngày sau vụ xảy ra mất trộm tại nhà chị Ngọc, CAH Hướng Hóa đã lần dấu được đối tượng và bắt khẩn cấp Hiệp để điều tra làm rõ. Tại CQĐT, Hiệp thừa nhận mình có đột nhập nhà chị Ngọc lúc vắng người và chỉ sau 20 phút dùng thanh sắt phá được két bạc. Tuy nhiên, Hiệp khai số tiền lấy trong két bạc chênh lệch với lời khai bị hại. Có thể nói, Hiệp vào tù ra tội nên từng trải trong cả chuyện đối phó với CQĐT. Khai quanh co, nhỏ giọt và chối tội. Bị bắt vào trung tuần tháng 10-2010 nhưng đến tháng 4-2011 Hiệp mới khai ra hết 9 vụ đột nhập nhà dân trộm tài sản trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Cam Lộ. Từ đây, một số vụ đã được phục hồi điều tra.

    [IMG]
    Hồ Văn Hiệp

    Cụ thể vụ án xảy ra ngày 30-9-2009, Hiệp dùng búa phá cửa sổ đột nhập nhà ông Trần Đức Toản (trú Hướng Tân, Hướng Hóa) cạy tủ, rương hòm lấy đi tài sản 27 triệu đồng. Lời khai của bị can khớp với bị hại Toản. Cuối tháng 5-2010, Hiệp dùng kéo cắt may cạy tủ thờ nhà ông Lê Văn Hành (trú xã Tân Long) lấy tài sản trị giá hơn 45 triệu đồng. Ngày 3-7-2010, Hiệp dùng thanh sắt cạy cửa nhà ông Lê Phước Châu (trú Tân Hợp) lục soát các tủ đựng quần áo và phá két bạc. Theo lời khai bị hại, tài sản bị mất gần 28 triệu đồng. Ngày 12-8-2010, Hiệp đột nhập nhà chị Hồng Gấm (trú xã Tân Hợp) lấy con dao dài 37cm cạy tủ và lấy tiền mặt trị giá hơn 14 triệu đồng. Ngày 27-8-2010, Hiệp tiếp tục cạy tủ tại nhà chị Phạm Thị Vân (trú xã Tân Lập) nhưng không thu được gì. Trong vụ án này, lời khai của Hiệp phù hợp với bị hại. Ngày 17-9-2010, Hiệp vào quán anh Ngô Văn Tùng (trú xã Thuận) và lấy số tiền mặt gần 13 triệu đồng kèm với 5 cây thuốc lá Con Ngựa. Ngày 6-10-2010, Hiệp vào nhà ông Lê Cảnh Hoài (trú xã Tân Thành) cạy tủ lấy đi 2 chỉ vàng 24K, tiền mặt và 26 card ĐTDĐ trị giá hơn 8 triệu đồng. Từ những số tiền chiếm đoạt phi pháp, Hiệp ăn chơi, bao bạn nhậu nhẹt và gửi biếu tặng bạn bè tiền vàng, thậm chí còn thuê taxi mời nhiều người “hạ sơn” tắm biển, vui chơi với đầy đủ các dịch vụ “tươi mát”, gọi một lúc mấy “em” đến phục vụ và boa rất hậu hĩnh. Ngoài 8 vụ đột nhập trên, Hiệp còn tranh thủ gây ra một vụ trộm ở H. Cam Lộ.

    Tại phiên tòa ngày 1-9-2011, Hiệp thừa nhận ban ngày đột nhập nhà các bị hại để phá tủ, cạy két bạc trộm tài sản. 6/8 vụ lời khai của Hiệp trùng khớp với khai báo của bị hại. Riêng vụ nhà chị Ngọc, Hiệp khai chỉ lấy hơn 12 triệu đồng và 1 nhẫn vàng 18K, tại nhà ông Châu không tìm được tài sản gì ngoài một số giấy tờ. Theo lời khai của chị Ngọc, 3,8 lượng vàng 24K là tài sản vợ chồng dành dụm sau 16 năm cưới nhau chuẩn bị để làm nhà, số tiền 340 triệu đồng bao gồm tiền kinh doanh mua hàng sang Lào của chồng chị vừa lấy từ bạn hàng và tiền buôn bán quần áo của chị ở Việt Nam.

    [IMG]
    Dụng cụ gây án trộm cắp của Hiệp.


    Luật sư bảo vệ quyền lợi cho Hiệp theo chỉ định của tòa (Hiệp thuộc diện người dân tộc thiểu số) thì cho rằng cần trả hồ sơ điều tra nhằm làm rõ số tài sản chiếm đoạt trong vụ nhà chị Ngọc và ông Châu vì chưa thống nhất về lời khai. Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy qua hồ sơ vụ án, chứng cứ thu thập được và thẩm vấn công khai tại phiên tòa, có đủ cơ sở buộc Hiệp phải chịu trách nhiệm hình sự gây ra 7 vụ trộm với tổng số tiền hơn 600 triệu đồng. Xét thấy đối tượng phạm tội nhiều lần, có tính chất chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, TAND tỉnh Quảng Trị đã tuyên bản án sơ thẩm xử phạt Hiệp 14 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, cộng thêm bản án 30 tháng tù mà TAND H. Cam Lộ xét xử vào ngày 3-3-2011 về tội “Trộm cắp tài sản” là thỏa đáng.

    Theo báo Quảng Trị
    phuoc_hva and Doanh Doanh like this.
  2. Doanh Doanh Thành viên chăm ngoan

    Làm nghề ni có vẽ mau giàu nhỉ :-? " trai không tiền sinh tật trộm cắp" " gái không tiền đày đọa tấm thân"
  3. fat_Dragon Quản lý box

    Cái chi làm cái nghề đó thì haizz chịu chi nỗi

Share This Page