Trong một phiên chợ trời có một vị linh mục rao bán một con ngựa đặc biệt thông minh....thấy hấp dẫn với lời chào gọi..một anh cao bồi theo đạo Thiên Chúa tới hỏi mua ..và hỏi linh mục con ngựa of ông có điểm gì ĐB.......linh mục liền nói : mỗi khi anh nói Tạ Ơn Chúa là con ngựa sẽ phi thẳng về phía trước ...va anh nói A di đà phật con ngựa sẽ dừng lại ...nghe thấy thú vị anh xin linh mục cưỡi thử ......linh mục ok......anh vừa lên ngựa hô to ..TOC (tạ ơn chúa ) con ngựa liền phi thẳng đi.........và anh càng thấy khoái chú ngựa..cứ TOC....ngựa cứ tăng tóc....chạy mãi chạy dài ...phát hiện phía trước có một vực thẳm ...anh hốt hoảng kêu dừng lại nhưng ngưa vẫn chạy....(vì nghe ngựa wa hay nên anh quên mất dừng lại nói ntn) anh hô: adi ...vẫn ko đúng .. vừa lúc cả người ngựa tới sát vực thì anh adi đà phật ..ngựa đứng lại ....anh thở phào nhẹ nhỏm........(Đây cũng là câu chuyện vui) CÁC BẠN HÃY ĐOÁN TÌNH HUỐNG TÍP THEO NTN>>kết thúc ra sao nhá.. Thấy hay thì thanks mình tiếng ko thì cũng cảm ơn đã đọc ..há há