tan nát....

Discussion in '~♥ Tình cảm ♥~' started by Nóng, Mar 25, 2007.

  1. Nóng Thành viên

    Dòng đời vẫn trôi tình cảm vẫn mãi đong đầy trong lòng mỗi con người.Mỗi người luôn tìm thấy cho mình một chỗ dựa bình yên,làm bến đỗ cho cuộc đời khi đã nhận ra được thứ quan trọng nhất sau công danh sự nghiệp.Nhưng tại sao con người lại không biết được cái gì là quan trọng nhất mà cứ mã luôn kiếm tìm luôn làm giàu để làm gì khi gia đình không được hạnh phúc,con cái thiếu vắng tình thương của cha mẹ.Đã không ít gia đình đánh mất hạnh phúc của mình chỉ vì muốn có tiền.Dù biết rằng đồng tiền rất quan trọng nhưng dù sao đủ sống hay thiếu một ít mà có được niềm vui nơi gia đình cũng vui rồi.
  2. hayketoi_voidoi Thành viên

    xã hội bây giờ là thế mà bạn , có nhiều tiền sẽ làm cho con người ta đi lại trong xã hội tốt hơn mà , cũng đúng thôi nhiều tiền để làm gì ?
    rồi lại xa hoa vào các tệ nạn xã hội thôi , đồng tiền làm mù quáng con người , đồng tiền làm mất hạnh phúc gia đình , khi cha mẹ rất giàu có , nhưng ngược lại con cái lại nghiện ngập ma` , hoặc sẽ không trở thành người tốt cho xã hội
  3. Nóng Thành viên

    Tại sao con người lại không biết điểm dừng cho chính bản thân nhỉ?Đã không ít những trẻ thơ lang thang khắp nơi chỉ vì một điều đơn giản gia đình không hạnh phúc.Còn gì đau buồn hơn khi vật chất đầy đủ mà tình cảm thì lại không được đong đầy,tính cách mỗi trẻ thơ phần nhiều do gia đình mà hình thành nên.Nhiều gia đình cứ nghĩ chỉ cần đem tiền về thật nhiều cho con cái thế là đầy đủ nhưng họ có biết rằng chính nó đã giết hại những mầm sống tương lai.Xin một lần nhìn lại mình trước khi quá muộn.Hạnh phúc do chính bạn tạo nên vì vậy hãy bảo vệ gìn giữ thay vì than trách thì đã muộn màng.Mong sao đừng bao giờ có những gia đình tan nát chỉ vì lợi danh.Cái nghèo có thể không làm nên tất cả nhưng cũng làm nên được phẩm hạnh của con người.....
  4. hayketoi_voidoi Thành viên

    xã hội bây giờ rất nhiều tệ nạn , chỉ cần cha mẹ ham kiếm tiền không quan tâm gì đến con cái , thì mình tin rằng những đứa con đó sẽ không trưởng thành hoàn hảo , vì chúng thiếu sự quan tâm của cha mẹ , thiếu tình thương của gia đình , thiếu 1 hạnh phúc thực sự , nên dẫn đến những đứa trẻ sống lang thang có nhà mà không về ,!
  5. doilagi Guest

    có những người kiếm được nhiều tiền và con cái của họ cũng ngoan ngoãn,do mỗi người cả thôi...
  6. Nóng Thành viên

    Cũng có chứ nhưng phấn ít gia đình được toàn vẹn như vậy.Mong sao càng ngày càng nhiều mái ấm gia đình được hạnh phúc suốt đời và không còn những mảnh đời bất hạnh.
  7. doilagi Guest

    dù gì cân bằng được giữa tiền bạc và hạnh phúc là cần thiết cho tất cả ai.cầu mong cho cầu mong của doibuon thành hiện thực
  8. Nóng Thành viên

    Bây giờ chỉ biết cầu mong chứ biết làm gì hơn được nhỉ?Xã hội ngày càng phát triển thì cũng kéo theo những mâu thuẩn vấn đề nảy sinh.
  9. Trong xã hội ngày này tiền rất quan trọng đối với mọi gia đình chúng ta,xét ở nhiều khía cạnh thì nó có nhiều cách nhìn và nhận xét khác nhau,còn theo mình tiền cũng có phần quan trọng đối với cuộc sống, nó là cái nôi để xây dựng hạnh phúc gia đình và cũng là phương tiện để mình sử dụng nó nếu biết dùng đồng tiền đúng cách,bời đồng tiền chính bàn tay mồ hôi mình làm nên thì lúc nào cũng khác với những đồng tiền bất chính rồi...còn vấn đế ngược lại thì các bạn cũng biết rồi đó.......
  10. Nóng Thành viên

    Đó là những điều hiển nhiên trong cuộc sống nhưng tiếc rằng trong cuộc sống luôn sôi động,nhiều biến đổi này thì đồng tiền làm nên hạnh phúc thật sự thật là hiếm.Cuộc sống bây giờ là những chuỗi ngày cạnh tranh gắt liệt nếu ai không đủ khả năng sẽ rất dễ dàng bị loại bỏ khỏi cuộc chơi trên những con đường tìm kiếm danh vọng mà đồng tiền làm chủ.

Share This Page