Đã qua lâu lắm cái tuổi cầm lồng đèn đi rước đèn ông sao rồi, vậy mà nhớ đến lạ. Chắc cũng có nhiều người không biết nhưng cũng có nhiều người vẫn nhớ từng cái kẹo chanh, kẹo dừa, kẹo nuga, 1 cái bánh trung thu bé tí chỉ bằng 3 ngón tay, nhân toàn thịt mỡ , vậy mà là cả tháng trông ngóng. Chỉ cần thấy người ta bán đầy bưởi điều là lại biết 1 mùa trung thu nữa lại đến. Trẻ con bữa nay vẫn thích chơi đèn ông sao, vấn thích bánh trung thu nhưng ko thấy ở đâu có rước đèn ông sao. Trung thu này, làm j bây giờ nhỉ?
Ở quê mùa trung thu là có múa lân.Miềng nhớ hồi nhỏ, cứ thấy ông địa tới quạt quạt là chạy mất dép vì sợ.Haha lớn lên thì không còn sợ nữa , mà thấy ông địa là chạy tới xoa xoa cí bụng.Hihi thích thật.
ước gì được trở lại ngày xưa nhỉ??? Lại 1 mùa trung thu nữa rồi,kế hoạch đã lên,tham gia CT trung thu yêu thương. Sáng mai đi học còn chiều ở nhà ngủ,tối cf với con bạn...hết ngày.Thế là hết 1 mùa trung thu.
Bữa ni cuộc sốg thay đổi, trug thu k còn vui như trước nữa... Mình còn chả thèm đi xem múa lân >"<...
trung thu năm nay nãn kinh. hẽm thích đi đâu, cũng hẽm thích pm hay reply Y!m vs ai, call phone. power