Vì sao thế?

Discussion in 'Điều khó nói...' started by Lãng Tử, Mar 5, 2008.

  1. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    nói ra cả nhà đừng cười, em có cô bạn gái sao sao ý, lúc đi chơi, em bảo ôm eo thì ko chịu, em cứ tưởng nàng ngại, nhưng những lúc khác như lúc đi hát, sinh nhật thì nàng lại "chủ động" và thoải mái. Thế là sao nhỉ? nhiều lúc cũng khó chịu vì trước bao nhiu anh em, muốn ôm nàng 1 cái mà ko cho, mà lúc thì....:-??
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Thì lần sau kưng rút kinh nghiệm, chỉ đòi hỏi và thoải mái với nàng lúc đi hát hò, sinh nhật thôi, còn trên xe thì đừng bắt nàng ôm eo :d. Mà con gái thường thế, càng được cưng chiều thì càng "chảnh", phải lạnh lùng một chút thì may ra... làm ăn được :))
    (Vẽ đường cho hươu chạy ri trời?! Xin lỗi em dâu tương lai, chị không cố ý hại em /:) )
  3. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

    ờh cái này do khi đi ngoài đường cụ bô nhìn thấy thì về nhà lại nghe câu "chúng mày còn đi học mà thế..." hờ hờ còn vào đến phòng thì :-?? nhưng cũng có nhiều người lại ngược với ở trên chú mày tùy cách mà ....
  4. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Nhưng đôi lúc phải biết giữ thể diện cho em chứ, bao nhiu anh em bằng hữu, giới thiệu người yêu đây rùi mà hok cho ôm phát, mất mặt bầu cua!
  5. Applegriin Thành viên

    Không ngờ Lãng tử lại rơi vào hoàn cảnh trớ trêu mà...ai cũng mắc phải. :d
    Phụ nữ là thế đó em à! Nên mới cần người đàn ông tế nhị và mạnh mẽ. Hiii
    Có khi người ta cũng muốn thân mật hơn một chút trước chỗ đông người.
    Nhưng còn mắc cỡ.;) Cần em chủ động hơn để phá bỏ sự ngại ngùng đó.
    Nhưng phải chú ý à nha. Chỉ hơi thân mật một chút thôi, kẻo bị giận là ở đây không ai chịu trách nhiệm đâu đó!
  6. No.1255 Thành Viên Danh Dự

    Ái dà! Chắc đi ngoài đường em đèo con bé bằng xe đạp, đúng không? Ôm eo nó sợ cũng phải, lỡ nhột em 2 đứa xuống ruộng thì sao?
    Còn trước mặt bao nhiêu bằng hữu, giới thiệu người yêu rồi mà ko ...ôm thì lần sau ko giới thiệu nữa hoặc là giới thiệu:"em gái đây, đứa nào tán tỉnh thì ê cô!". Hờ hờ, tụi nhỏ bữa nay hư hỏng thật, yêu nhau là phải có ...ôm, ít bữa cho ôm rồi Lãng tử lại hỏi cái khác hay hơn đây. :P
    \^o^/ and Lãng Tử like this.
  7. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Ơ hơ, xem ra ai cũng hiểu mấy vụ này gớm, mỗi thằng em là "gà mờ" á!
    @thanks all!
    @anh Tiến: nhưng mà nhìu lúc ức chế chết dc, lúc ko cần thì lại dc, lúc muốn thì ko dc (vừa rùi sinh nhật con bạn, dắt bạn gái theo, thấy 2 đứa ngồi cạnh dính lấy nhau, còn đút kem cho nhau ăn, ặc ặc, cả đống nhìn : ước gì mình dc như nó!
  8. ty_zin Guest

    em chả hiểu gì cả ....................;))

Share This Page