Nhà tao nghèo lắm, sáng sớm ba tao phải đạp xích lô chở má tao đi bán kim cương. Anh chị em tao từ nhỏ đã cơ cực. Tao mo có một trái banh nhựa mà dá cũng ko có, phải gom mấy tờ 500.000 vò thành cục rồi chơi đá banh. Chị tao nhìn mấy đứa hàng xóm chõi nhảy dây mà thèm nên chị lấy dây chuyền vàng cột lại mà chơi. Ba má tao cực khổ không kiếm đc việc làm, tối tối ba má lấy vàng cục chõi chọi wa chọi lại. Anh em tao ko dc di xe đạp hay xe máy đến trường như bao đứa khác mà đành phải chịu khó di xe Mercedes.Hix..hix!! Bay Zờ Tao Chuyen Sang dj SH thôi thiệt khổ wá đi.mong mọi người ủng hộ vài tỷ giúp em ---------------------------------------------------------------------- ---------- Có 1 anh chàng nhà nghèo,lang thang trên đường vừa đói vừa khát, đi vô nhà thờ để than với chúa. Anh ta than rằng:" số con sinh ra thật khổ, con mong chúa hãy giúp đỡ con". Chúa ở trên thánh giá nói vọng xuống: "ta cho con 3 điều ước". Anh ta ước ngay 3 điều: "Điều thứ nhất, con muốn được giàu có, điều thứ 2 con muốn có vợ đẹp. Điều thứ 3, con muốn được thêm 1000 điều ước nữa". Chúa nói với anh: "Mày nhìn xuống chân tao xem, tao mà không bị đóng đinh là tao đá vào mặt mày rồi". ------------------------------------------------------------ Một anh chàng người Huế vào một tiệm hớt tóc để hớt tóc, cô gái hớt tóc cũng là người Huế hỏi anh chàng. Cô gái: anh kặc ngắn hay kặc dài (Anh cắt ngắn hay cắt dài) - Anh chàng: Tôi kặc ngắn - Cô gái: Ôi chu choa, anh đẹp trai ra ri lại kặc ngắn à ! - Chàng trai: Ngắn dài liên quan gì đến cô. Thế thì cho tôi kặc dài đi. - Cô gái: Anh này ăn nói vô duyên, ba hồi kặc ngắn ba hồi kặc dài. THẾ ANH CHO KẶC KHÔNG ?! - Chàng trai (bực mình): TÔI KHÔNG KẶC ------------------------------------------------------------ Trong một cuộc thi "Ai chịu hôi giỏi nhất", sau khi đã loại bỏ hàng trăm đối thủ, chỉ còn lại ba nước sừng sỏ nhất vào vòng chung kết: Mỹ, Nga và VN. Vn được vinh dự đăng cai tổ chức vòng thi chung kết, địa điểm thi đấu là tại một chuồng heo ở VN. Mỹ là nước thi đầu tiên, thí sinh Mỹ chạy vào chuồng heo sau 5' chạy ra ngoài . Đến lượt thí sinh người nga chạy vào chuồng heo được 30' thì chạy ra ngoài. Đến lượt thí sinh VN vào chừng 1' thì cả đàn heo chạy ào ra ngoài với chỉ có 3 chân, chân còn lại bịt lỗ mũi và miệng thì kêu "éc éc" (Hôi quá, hôi quá)
Đọc truyện của dân huế vui thật,ngày mai có chuyên để lên lớp chọc thằng người huế rùi..haaaa chuyện này củng của dân huế nè: một anh chàng tới nhà vợ sắp cưới ngủ lại.sáng dậy anh muốn mời bố vợ đi ăn sáng,anh hỏi bố vợ rằng "ba ăng hok?"(ăn ko?) ông bố tức quá chứi"tao có phải là chó đâu mà ăng"~~~gia đình vợ ko phải người huế~~~