1. Thân Em Như Ngọc Như Ngà. Cớ Sao Anh Nỡ Tuột Quần Em Ra. Là Trái Gì? 2. Thịt Chạm Thịt, Long Chạm Long. Là Con Gì? 3. Một đàn Cò Trắng Phao Phao. ăn No Tắm Mát Rủ Nhau đi Nằm. Là Cái Gì? 4. Bà Già Mặc áo đỏ, Con Nhỏ Mặc Ao Xanh. Là Trái Gì? 5. Bà Kia, Bả đi Mua Bắp. Bả Mua 12 Trái Bắp. Bà Bán Bắp Hỏi Bả Tên Gì? Bả Nói Bả Tên: 12 Trái Bắp. đố Bạn Bả Tên Gì? 6. Bà đó, Bả Bay Qua Hang Lương. Hỏi Bả Bị Gì? Mấy Tuổi? Tên Gì?
Tui cũng giải đuợc một số câu ko biết có đúng ko ? Sai mọi người sửa lại nha C1 là trái chuối C4 là quả ớt C5 bà đó tên là Ngô Tá C6 hình như bà đó bị bồ đá bà đó 73 tuổi và tên là Lương Quang Hà mọi người thấy thế nào đúng hay sai?
Bang chủ củng góp vui một câu đố: Công công không có, Sư có không dùng, Tây dài hơn Ta, là cái gi? heeeeee, ai trả lời đúng câu hỏi nhanh nhất (trước khi Bang chủ ra HN) sẻ có quà,
<div class='quotetop'>(Bang chủ cái bang @ Dec 19 2005, 07:04 PM) [snapback]818[/snapback]</div> ko dám sai mô ! chẳng qua là ngại ko nói ra được thôi! :lol: [/b]
<div class='quotetop'>(Lê Chí Hùng Cường @ Dec 21 2005, 06:47 PM) [snapback]894[/snapback]</div> Thì chờ tí, nóng nảy làm gì, cứ để cho BCCB cho câu trả lời xem thế nào đã!
tui có câu đó này khá hay mọi người thử giải xem nha: trên một bức thư tỏ tình của một gã lăng xăng lần lượt ghi như sau : 1. This is the language that u are reading 2. 60' 3. Quân bài mang hình tôn ngộ không 4. ----> 5. 3111
<div class='quotetop'>(Bang chủ cái bang @ Dec 22 2005, 10:42 PM) [snapback]987[/snapback]</div> sai là sao nhỉ ? vậy chịu thôi :lol: [/b]
heeeeee, Bang chủ trả lời nhé, Công Công không có, sư có không dùng, Tây dài hơn ta, đó là cái ......Tên, Có ai gọi Công Công bằng một cái tên không nào? Sư củng không ai gọi tên cả, mà chỉ gọi là ........ Thích chi đó, ví dụ Thích ăn chơi, ..... Tây tên dài hơn ta vì thường không có dấu, heeeeeee
nì tui cũng biết bả đó tên tố nga vì 12 là tá mà bắp thường gọi là ngô tá ngô ko phải là tố nga sao con nữa bà đó 73 tuổi vì bả bay là bảy ba
<div class='quotetop'>(Lê Chí Hùng Cường @ Dec 19 2005, 12:49 PM) [snapback]782[/snapback]</div> He he he, hông dám nói là giải hết nhưng chỉ xin mạo muội trả lời những gì mờ mình nghĩ là đúng thui. Ai bít thêm thì nói thêm dzị. Câu 1: Là trái chuối. Vì ăn chuối thì phải lột vỏ thui. Câu 2: Con mắt. Khi ngủ hoặc lúc nhắm mắt hai hàng lông mi hông chạm nhau mí là chiện lạ (có mờ là Trương Phi he he he). Câu 3: Là một rỗ chén bát. Chén bát rửa xong bỏ vô rổ thì làm mụt đống màu trắng chớ chi nữa chời. Câu 4: Trái ớt. Có lẽ hông cần giải thích thì ai cũng bít. Câu 5: Tố Nga. 12 = tá, bắp = Ngô. Tá Ngô nói ngược lại là Tố Nga he he he he. Câu 6: Bò đá, 73, cí tên thì chịu chít. Bà đó nói lái lại là Bò đá, bả bay = 73. Còn cí tên thì cố gắng nói lái lại mờ thấy không hay nên hông dám nói. Còn bi chừ đến phiên nguoi_goc_quang_tri xin được ra 2 câu đố (hông suy nghĩ bậy bạ nghen). Câu 1: Tuột quần dài thì lòi quần lót. Tuột quần lót thì dơ râu. Tuột râu thì lòi cái hột. Là trái gì? Câu 2: Trên nhắp, dưới nhắp. Trên sướng, dưới ê. Trên phê, dưới chảy máu. Là hành động gì? he he he he. Nói trước rùi đó nghen. Hông được nghĩ tầm bậy. Ai có ốc phong phú thì thích nghĩ chi đó thì nghĩ he he he.
:typing: <div class='quotetop'>(Tac Tu @ Apr 16 2006, 08:55 AM) [snapback]10330[/snapback]</div> là nước chảy đá mòn chứ gì
<div class='quotetop'>(xucapochino1 @ Jul 26 2006, 10:09 AM) [snapback]16879[/snapback]</div> Lấy "trứng" chọi "đá" "Chân" cứng "đá" mềm