Năm nào cũng vậy, trước thềm 1 năm mới mình cũng đều soạn ra cho mình một danh sách nho nhỏ, trên đó có những việc mình sẽ đặt ra mục tiêu phải làm trong năm, gọi là new year resolution. Mặc dù có những điều mọi người cũng muốn giữ nó cho riêng mình ở trong lòng, nhưng mình cũng đặt tạm cục gạch trên QTN để mọi người cùng vào đây và chia sẽ về những điều mình sẽ dự định làm trong năm 2009 và hết năm con trâu. Mọi người cứ tự nhiên nhé.
Thục bóc tem .Một chủ đề hay và thú vị ha .Trong năm con Trâu này , Thục quyết tâm học hành hơn , ngoan hơn .Gắng cuối năm nhận được học bổng .Dự định thì nhiều lắm . Cũng giống bạn nói đó , rằng những dự định ấy thường để trong lòng .Nhưng nói racó lẽ mình thấy thoải mái hơn .Mổi người đều có riêng những dự định của mình và mong sao thành hiện thực .Năm cũ qua đi , những cái tiêu cực mình hạn chế đi và tích cực thì mình phát huy .Thục nghĩ như vậy thôi .Còn các anh chị các bạn cũng vào chia sẽ nổi lòng mình một chút đi chứ .Nhìn thấy chữ kí bạn có chữ Thank.Đó cũng là lời Thục muốn nói với bạn bây giờ .Nhưng bạn cũng chưa cho cả nhà biết dự định trong năm mới của bạn đâu đó .