Anh muốn nói.......

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi dinh duong, 21/5/06.

  1. dinh duong Guest

    Sau một thời gian gần như tôi đã sống không phải là chính tôi nữa,thì hôm nay ĐÌNH DƯƠNG đã sẵn sàng để trở lại là một thàng con trai tự tin và đầy kiêu ngạo như ngày nào.
    Còn cô bạn ĐỜI BUỒN ngày nào đâu rồi ta?
  2. Nóng Thành viên

    Đây nè! chúc mừng nha.Lại là bạn chứ nhỉ dinh duong
  3. dinh duong Guest

    Tình yêu là vậy thôi phải ko?mà tại sao lại có thứ tình cảm lạ vậy ta?từ nhỏ lớn lên có ai dạy là phải yêu ai đó đâu vậy mà vẫn cứ yêu?thật là khó hiểu,có ai giải thích được điều này ko?
    Khi muốn ngỏ lời yêu ai đó thì nói mình yêu bằng cả con tim vậy mà khi bị từ chối thì quay vòng ngược lại những gì đã nói,có lẽ đó là bản tính của con trai thì phải.
    Nhưng vẫn ko hiểu được một chuyện là sao mình luôn vội vàng trong mọi chuyện,có phải đó là lý do cho những thất bại,có như vậy mới khôn hơn một chút,thất bại rồi mới rút được một điều là chỉ nên yêu khi cảm thấy thực sự yêu,đừng nên cảm thấy mình hay nghĩ về một người con gái nào đó thì nghĩ là mình yêu họ.Phải ko các bạn?

    Cô bạn này,bạn vẫn xinh và dễ thương như ngày tôi mới quen,nhưng mà bạn thật khó thương quá đi.
  4. Nóng Thành viên

    Tình yêu vốn dĩ là vậy mà rất khó để xác định cho nên lần sau suy nghĩ cho thật kĩ trước khi làm điều gì nha.
    Dễ thương nhưng thương ko dễ
  5. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có những điều mà khi đã mất đi hiếm khi trở lại bao giờ . Cứ nói để rồi day dứt mãi ko nguôi !
  6. dinh duong Guest

    Hạnh bạn đang khuyên tôi đó ah?cảm ơn nhiều nha.nhưng mà tôi là người cố chấp lắm nên chuyện gì tôi cũng làm theo suy nghĩ của mình thôi ko nghe ai đâu."dễ thương mà khó thương"rất hay.
    Bây giờ tôi ko muốn quan tâm đến tình cảm của mình nữa,cứ để nó long nhong vậy biết đâu sẽ tốt hơn.
    ah này bạn,lúc trước bạn nói là sẽ vào thi trong này vậy bạn có vào ko?mà mùa thi này bạn làm bài có tốt ko vậy?mong là sẽ được gặp bạn nơi rộng lớn như thế này.
  7. Nóng Thành viên

    Hạnh đâu có ý nói đến D đâu,dù sao chuyện tình cảm như bây giờ bạn nói là rất hay đó cứ để tự nhiên đi nó tự đến bao giờ cũng bền vững hơn cả
  8. dinh duong Guest

    Tình yêu là gì vậy?ko biết nữa,nhưng cứ thử làm vậy một lần coi xem sao,biết đâu có ai đó thấy mình tội quá nên yêu mình thì sao.
  9. Nóng Thành viên

    Trong tinh yeu khong co chuyen toi nghiep dau chi co long chan that den voi nhau moi ben lau thoi
  10. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    vậy ra mem H lãng mạn ra phết ....gặp nhau đàm đạo vẫn hay hơn nhờ !
    contack tơ đi :d
  11. dinh duong Guest

    Ừ nhĩ tình yêu đâu có tội nghiệp mà yêu được.vậy thì làm sao đây?chán quá mình chả biết làm cách nào cho hợp lý cả.
  12. kehuydiet Guest

    <div class='quotetop'>(dinh duong @ May 23 2006, 09:39 AM) [snapback]13544[/snapback]</div>
    Tui còn trẻ lắm a !!! Đừng gọi tui là ông nội nhen !!!
    Còn yêu mà không dám nói thì thôi !!!! Còn nói rùi mà người ta không đòng ý thì đành chấp nhận đi nhé !!!!
  13. Lee_Sown Thành viên

    Lâu ngày không vào lần này vào đọc bài của chú anh thấy thương chú quá.
    Sao trên đời lai có thằng đàn ông........................."ngu" như chú nhỉ
    Anh đang chửi chú đấy may mà chú còn tỉnh ngộ sớm chứ ko thì chú còn bị người ta chửi ngu nhiều nữa
  14. dinh duong Guest

    Anh 2 ơi,làm gì mà nặng lời với em út dữ vậy?dù sao cũng là đàn ông với nhau mà thông cảm cho em với chứ.
  15. Lee_Sown Thành viên

    thì vì đàn ông với nhau nên phải nói lời chân thật.
    chứ không như mấy mụ đàn bà toàn nói những lời dỗ ngọt.
    Anh nói nặng nhưng anh chửi trước mặt
    CÒn bọn nó nói nhẹ nhưng chửi sau lưng
    Phải hiểu ai là bạn ai là thù chứ chú em
  16. dinh duong Guest

    Ừ có lẽ anh 2 nói đúng đó,vậy xin lỗi anh 2 nha
  17. Lee_Sown Thành viên

    Ok.
    Quay đầu là bờ. Cảnh tỉnh thì ko bao giờ là muộn
    Chúc chú tìm được người mình yêu và họ cũng yêu chú
    Đói quá bà con ơi.
  18. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có người khuyên bảo vẫn hơn...có lúc mình nghĩ sẻ đi ra cầu Tràng tiền rẻ phải ấy chứ.Rất may la hok .........:d
  19. dinh duong Guest

    Có lẽ con trai ai cũng như tôi vậy thôi mà,mà chắc bác cũng vậy thôi,khi gặp tình huống đó thì cũng nói như em vậy thôi.nhưng dù sao thì vẫn thật tình cảm ơn mấy bác nhà mình nha.
  20. cuộc sống đôi khi không phải như chúng ta cứ mong là có _ cứ ước là thấy...có những chuyện ta ra đi mà ko thể có một lý do và để lại một nỗi đau cho người mình iu thường cũng buồn lắm chứ.nhưng bởi chính những lý do cũng đang làm người con gái phải đau khổ..
    a ah,thời gian sẻ luôn hàn gắn những vết thương lòng và cái gì của mình thì suốt đời nó cũng sẻ là của mình.cho dù a có muốn níu kéo thì khi nó đi vẫn là đi thôi.tình iu là sự lựa chọn giữa cả 2 người vì vậy ...hãy để cho nó đi đi nếu người ta ko còn muốn ở bên cạnh ta.//
    ai bảo quên đi đó là cách tốt nhất để ta có thể vượt qua chứ!!?
    có lẽ là nhầm lẫn tất cả...
    theo tôi muốn quên nó đi ,thì phải biết khóc và vượt qua từ chính nỗi đau đó .


    *Viết không có dấu nên em chỉnh sửa lại!

Chia sẻ trang này