1.Cái gì mà thuộc của mình Mình lại ít dùng, thiên hạ dùng luôn2.Cái gì như thể khí trời Ngày đêm quanh quẩn ở nơi cạnh mình Không hương, không sắc, không hình Không hình, không sắc mà mình không qua 3.Một mẹ mà đẻ bốn con Con thời ba tuổi, mẹ còn có hai Mỗi câu 50.000 riêng câu 2 100.000 trả lời đúng 3 câu đc 300.000 Tiền túi của tớ rút ra!
câu 2 là tình người nè . câu 1 hình như là cái sự được ngắm bản thân mình thì phải hơ hơ ... câu 3 hình như là con mèo ( hay con gì đó nói chung chung là như vậy : con chó , con lợn ... ) lần này được bao nhiu tiền thưởng hay về mo nè trời phù hộ cho con nha ...
Có rùi đây em, đừng sốt ruột! Nói thật là với câu này chị phải nghĩ nhiều lắm mới ra á, tuy nhiên chị có thể tự tin là nó không sai vào đâu được Đáp án câu 3 là ngón tay, chính xác chưa? Send chị thêm 50k nữa nhá!
Ok, 1 tiệm câu đố nữa đã bị sập, 50000 cuối cùng đã đc send cho \^o^/ Tiếp theo: - 1 con bò xoay tới xoay lui, quay sang trái 5 vòng, sang phải 10 vòng rồi sang trái 2 vòng, sang phải 4 vòng. Hỏi: đuôi nó chỉ hướng nào??? câu này 50k
@PC: chú kêu ẹc min mở thêm quán cafe ảo rồi tui sẽ mời chú . Tiền nhận được là tiền ảo mừ! @langtu..: câu này khó quá á. Chị nghĩ là cái đuôi nó vẫn chỉ xuống đất, đúng không?
@ \^o^/: Ok, bà chị trả lời đúng, quay về đâu thì cái đuôi cũng chỉ xuống đất! @ Small: có người bảo bò thế thì là....bê thui, bị quay quay,hơ hơ @ Durac: ẹc trả lời kỳ quá! Buồn là 1 khái niệm trừu tượng, ko thể cầm nắm, sờ đc, nhưng có loại buồn có thể thấy được,có thể sờ đc.... Đó là??? Câu này ai trả lời hay nhất, nhiều nhất, hợp lý nhất sẽ được send phần thưởng, ít nhất là 200.000