Chia tay! Tối thứ 5.... Trời hôm nay mưa và rét, Hoa thấy ngại đi ra ngoài trong thời tiết như thế nhưng không thể hoãn lại hôm khác được vì cuộc hẹn này là buổi tối cuối của Hoa và Quang, ngày mai Quang phải rời xa nơi này, thời gian công tác của Quang ở quê Hoa đã kết thúc. Hoa và Quang gặp nhau tại phòng trọ của Quang, trời mưa và rét nên họ cũng muốn đi đâu và có lẽ là vì hôm nay họ muốn có khoảng thời gian bên nhau. Họ ngồi gần nhau và im lặng thật lâu... Quang cầm thay Hoa và hỏi: - Rôi khi không gặp nhau nữa em có thấy nhớ anh không? - Mình vẫn giữ liên lạc mà - Uhm, thì tất nhiên là vậy. Em trả lời câu hỏi của anh đi! - Việc gì em phải nhớ anh, hihi Hoa cố gắng pha trò để không khí loãng hơn ^^ Quang véo yêu mũi Hoa: - Sao anh lại thích em nhỉ, hì - Vì em có những điểm mà anh thích - Thế em có thích anh không? - Anh nghĩ là không mà em gặp anh như thế này làm gì, hic - Hihi, nếu có thời gian dài dài anh sẽ làm cho em yêu anh - Em chỉ có cảm giác thích anh thôi, còn yêu thì chắc là không! - Sao mà em biết trước được, nhưng anh tin là anh sẽ làm được - Tự tin quá nhỉ? - Đầy tự tin, mà là tự tin có cơ sở đấy, hahaa... - Trời ạ, tha cho em! .... Họ cười thật vui, thật thoải mái .... Và rồi họ lại rơi vào im lặng.... Quang ôm Hoa, giờ đây cô không bất ngờ nữa mà vòng tay ôm Quang, Hoa thấy mắt mình cay cay - Hoa lại khóc - giọt nước mắt mà Hoa không lý giải nổi nó là vì điều gì? Không phải là sự hối tiếc, không là của sự chia xa, có chăng là ấm áp, là niềm vui khi Hoa được gặp Quang. Trong cô hoàn toàn không có cảm giác của đếm chia tay, cứ như là Hoa và Quang sẽ còn gặp lại nhau. Trái đất tròn mà, biết đâu đấy! Đã 10h tối rồi, muộn rồi, dù không muốn nhưng Hoa cũng phải về. - Tạm biệt anh! Quang nghiêng đầu chạm vào trán Hoa cười lém lỉnh: - Tạm biệt thật à? hì - Uhm, em về nhé! Hoa nhìn Quang thật lâu, như để muốn ghi nhớ khuôn mặt ấy vào tâm trí mình. Lúc nãy Hoa rất muốn chụp hình chung với Quang vào điện thoại để làm kỷ niệm nhưng có điều gì đó cứ ngăn Hoa không thực hiện. Tự nhiên giờ Hoa thấy hơi hối tiếc. - Em về cẩn thận nhé, về đến nhà thì nhắn tin cho anh ha! Hoa chạy xe trong mưa. Mưa làm mặt Hoa lạnh đi, nhòa đi và rồi Hoa cảm giác một hơi nóng trên má mình - Hoa khóc! "Tạm biệt anh!"