Cưới vợ gấp!!!

Thảo luận trong 'QTN - Hà Nội' bắt đầu bởi CNCCOM, 7/4/06.

  1. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Anh em xem bài viết này, rồi quyết tâm kiếm vợ gấp nha.

    MUỐN GIÀU THÌ PHẢI LẬP GIA ĐÌNH

    Nghiên cứu gần đây ở Mỹ cho thấy lập gia đình cũng là một cách để giúp người ta tiến tới đích giàu có nhờ vào việc có thể chia sẻ hợp lý các chi phí của cuộc sống trong khi lại thu về nhiều nguồn thu nhập khác nhau.

    Nghiên cứu của Tuần báo Xã hội học trực thuộc Đại học quốc gia Ohio, Mỹ, cho thấy, những người đã lập gia đình và sống lâu trong tình trạng hôn nhân đó có thể có thu nhập gấp khoảng 2 lần so với những ai sống độc thân, dù là chưa lập gia đình hay đã ly hôn.

    Nghiên cứu tiến hành trên một nhóm 9.055 người tham gia, độ tuổi từ 41 - 49, cho thấy những người đã lập gia đình có xu hướng tăng đều thu nhập của mình khoảng 16% mỗi năm. Sở dĩ có được điều đó là do những người đã lập gia đình có thể chia sẻ hợp lý các chi phí của cuộc sống trong khi lại thu về nhiều nguồn thu nhập khác nhau từ cả hai người.

    “Tôi nghĩ một điều đơn giản là hai người với nhau sẽ sống một cách tốt hơn với chi phí thấp hơn là một người đơn lẻ”, ông Zagorsky, một nhà nghiên cứu tham gia trong nhóm điều tra của Tuần báo Xã hội học trực thuộc Đại học quốc gia Ohio, cho biết.

    Và nếu như người ta thường nghĩ ly hôn khiến người ta phải chia 50-50 tài sản hiện có thì nghiên cứu cho thấy mất mát của mỗi người trong trường hợp đó lớn hơn nhiều. Cụ thể, nghiên cứu của Tuần báo trên cho thấy mỗi người sẽ thua thiệt tới 3/4 những gì đã có thời còn sống chung.

    * Nhật Vy (Theo CNN)
  2. Phong Ca Thành Viên Danh Dự

    Thôi cho bọn em xin Đại ca, Đại ca còn chưa lấy Vợ, bọn em zo đó nghiên cứu củng chỉ là nghiên cứu thôi, chứ làm dek gì mà lấy sớm được. Bọn em không muốn, lấy Vợ về, "Hôn nhau trừ bữa, ÔM nhau chết đói", heeeeeeeee. Kính Đại ca trước!
  3. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Hi hi, Chú chắc phải đi uống rượu với Chú của thằng Đức Anh, chú mi ko thấy Đức Anh kể từ khi cưới vợ về nó phát đạt hẳn ra hả em. hì hì. phải ko chú Đức Anh nhỉ?
  4. Nóng Thành viên

    Ôi các huynh ơi sao khủng hoảng dữ zay.Mụi nghe mà sợ luôn.
  5. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Hô hô, Bravo bác Cà Chua Đỏ chín vào box hà nội, he he, đúng là em đánh trúng tâm lý của Bác Cà Chua Đỏ nên mới mời được Bác vào tham gia he he.

    Em có câu chuyện nì bảo đảm anh em nghe xong sẽ muốn cưới vợ lắm.

    Chả là thế này! Sau tết năm nào ấy, CNC với BBB đến nhà chú của BBB ngồi ăn cơm uống rượu, thế là hình như lúc đó chưa xỉn, chú của BBB cao hứng phát ngôn như sau: Tau thấy chúng mày dại lắm, Suy nghĩ thấu đáo mới thấy các CỤ ngày xưa thật thông thái. Cho con gái mới 15 tuổi đi lấy chồng, con trai gần xế tuổi trèo con trâu cũng cưới vợ sớm. Tau trước đây cũng như tụi bây, nghĩ tuổi thanh xuân việc chó gì mà lấy vợ sớm chẳng khác gì là vào nhà tù hic, hơ hơ nhưng .... sau khi tau cưới con vợ thì tau thấy nó sướng thế nào ấy. Tau thấy có nhiều cái sướng lắm... Thôi tụi bây cụng với tau một ly bia này rồi tau giải thích cho tại sao lại sướng.
    (Sau khi cụng ly bia xong)

    Chú của BBB ngân cao dọng nói:
    - Cái sướng thứ nhất: thì chắc tụi bây biết rồi còn gì nữa.
    - Cái sướng thứ hai: Vợ nó lo cho ăn mặc từ đầu đến ngón chân tụi bây ko phải lăn tăn gì hết khi con vợ nó chăm sóc.
    - Cái sướng thứ ba: Có con vợ rồi, tau đố tụi bây chơi bời lêu lổng với các em khác đấy, có con vợ rồi nó cấm vận bây các khoản em út, lêu lổng ~> hơ hơ hóa ra tù ngục thế lại hay, ko bị gầy xòm vì bị em út hút hết, lại lo tỉnh tâm, tu chí làm ăn nuôi vợ nuôi con hô hô. ~~> Thế thì chẳng mấy chốc tụi bây giàu nứt vách đổ đá.
    - Cái sướng tiếp theo nữa thì tụi bây thử đi là biết liền.

    Hi hi, đó là câu chuyện của Chú Đức Anh nói lại cho anh em lúc ngồi ăn cơm gia đình với nhau, thế đó, điển hình là BadBlueBoy (Đức Anh ấy) nó bây giờ có vợ rồi nó trông khá hơn hẳn trước đây. hô hô.
  6. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Hihi, anh T có vẻ muốn " vơ lấy tội" lắm rùi nên mới tích cực kêu gọi mọi người như ri. Răng anh hok đi trước rùi thuyết phục mọi người. Nói bằng kinh nghiệm của mình dễ được người ta tin theo hơn. (^_^)
  7. kehuydiet Guest

    Cưới về mà có như thế này hả anh em ????
    Đời trai nay đã thôi rồi

    Tin mày lấy vợ rụng rời lòng tao

    Đang bay nhảy sướng thế nào

    Tự nhiên mày lại vướng vào vợ con


    Vợ con là cái lồng son

    Đường vào thì có, chẳng còn đường ra


    Vợ mày là con người ta

    Nghĩ mày với nó chẳng bà con chi

    Con gái là cái quái gì

    Mà mày mê mệt mày đi vào tròng


    Thuyền quyên là bẫy anh hùng

    Bao người đã chết, mày không thấy à,


    Ngày xưa mày vẫn ba hoa

    Thằng nào ngu mới bị sa lưới tình

    Giờ đây cáo đã thành tinh

    Đã thấy bẫy sập, còn xin được vào


    Độc thân thì sướng biết bao

    Bao nhiêu con gái đua nhau lôi mời.


    Bây giờ đã vợ con rồi

    Đi về khai báo, chạy trời khỏi mưa

    Tiền lương tháng tháng phải đưa

    Tiêu sài mua sắm phải thưa với bà.


    Thân trai rửa bát quét nhà

    Vợ kêu thì dạ còn ra nỗi gì !!!

    Bạn bè rủ nhậu chẳng đi

    Sợ về nằm thảm, tối thì đứt hơi


    Hu hu ấy ấy mày ơi,

    Kể như tôi khóc cho đời bạn tôi.
  8. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    1. Vợ là cái nhà ngục sung sướng. <~~ Câu này do các bác có vợ nói lại cho tớ nghe.
    2. Vợ là cái ngân hàng gửi tiền vào luôn được đón tiếp nồng nhiệt còn khi rút tiền ra là cả một vấn đề lớn.


    @My Dream: hi hi, anh đang tính đến chuyện sau khi anh chia tay anh với vợ anh phân chia những gì gắn bó với nhau ra răng đây em ạ. hi hi. Chắc khi anh cưới anh phải làm cái bản Partnership Agreement đưa ra các điều khoản cụ thể để anh và Vợ cùng ký cho chắc.
  9. MyDream Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Apr 8 2006, 10:38 PM) [snapback]9695[/snapback]</div>
    Ối người muốn vô ngục mừ hok được đó. Anh nghe mấy pác nói lại, nhưng cụ tỉ thì anh có muốn vô ngục hok?:)

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Apr 8 2006, 10:38 PM) [snapback]9695[/snapback]</div>
    Tình trạng chung của các ngân hàng mừ. mydream thích hình ảnh ni quá. Chắc mấy pác cũng gật đầu cái rụp. Ngân hàng vợ đảm bảo tiền gửi vô kì hạn, vô lãi suất, vô rút được luôn.:P

    <div class='quotetop'>(CNCCOM @ Apr 8 2006, 10:38 PM) [snapback]9695[/snapback]</div>
    hi, chưa lấy vợ mà đã tính chuyện chia chác rùi. Mai bữa đám cưới anh, em Ctrl C + Ctrl V gửi làm quà mừng cho pà xã của anh cho xem.^_^
  10. kehuydiet Guest

    Cái ngân hàng ấy mệt lắm ah !!!! gửi ngân hàng ngoài còn rút nhanh hơn nửa ah !!! mà không bị bớt đồng nào nửa chứ , lại không phải nói lý do rút nửa
    Còn cái ngục ấy thì từ từ rùi vào , tung hoành ngang dọc cho thỏa chí đời trai đã chứ ah !!!
  11. Rain Guest

    Có người nói thế này: Vợ là một sinh vật kỳ lạ: Ăn ít - Nói nhiều; Mau già - Lâu chết :blink:
  12. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    <div class='quotetop'>("My Dream")</div>
    HI hi, nhiều anh chàng khờ khạo, bị các em "mồi chài" chuynên nghiệp trót lở tin tưởng cứ thế trót vào nhà ngục tưởng sẽ được sung sướng hoài ai ngờ cái gì ănnhiều rồi cũng chán nên mấy chàng mới chợt nhận ra ơ hơ, hic sao tớ lại phải sống trong ngục lâu ri hè. thế là các anh chàng có xu hướng phá ngục ra đời hi hi.

    hi hi, còn về cái ngân hàng thi em thấy ý kiến Bác Cà Chua Đỏ Chót đưa ra cũng đúng ý em, em thì tính cũng giống là Dũng PMU18 hi hi, đầu tư vào các ngân hàng khác em ái hơn rồi rút cũng êm ái hơn hi hi, còn khi nào thấy ngân hàng đó léng phéng là cho nó đi luôn, diệt đẹp ko để dấu vết. Mà đầu tư thế lại có cái hay, đở mất hết khi ngân hàng teo xẹp, phá sản hi hi.

    Còn về cái khoản Partnership Agreement thì em khuyên các bác nên chú trọng, khi đầu tư vào các ngân hàng khác các bác ạ, emthấy cơ chế thị trường nên rỏ ràng để sau một thời gian gửi gắm các bác có đường chuồn hoặc có kế sách diệt bỏ tận gốc các bác ạ. hi hi, cho nó đở lăn tăn giảm đựoc cái gọi là rắc rối như Bác Cà Chua Đỏ Chót hay đề cập he he.

    <div class='quotetop'>("DzungScor")</div>
    Hi hi, đó là một rong nguyên nhân mà cần phải có sự đầu tư hợp lý đó Bác DzungScor, do đó trong các điều khoản đưa ra của Partnership khi quyết định đầu tư, các bác nên xem kỹ nên đầu tư bao lâu, từ khoảng thời gian nào là nở rộ, và khi nào thì không thu được lãi xuất nữa thì có chính sách đẹp lúc đó. hi hi.
  13. LastArch Guest

    <_< <_< <_<
    Tui cưới 1 năm nay rồi mà vẫn thấy nghèo ah! Chán ! Không biết có ai đi trước chỉ giáo chu tui không! :rolleyes:
  14. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Bác LastArch cưới vợ rồi à, hi hi, hay quá nhỉ, nhiều Bác vào ngục sớm quá hi hi, cứ tưởng CNC là người thuộc vào loại già nhất của QTOL nửa chứ hi hi. Sắp tới có thêm Bác Dzungscor và Bác Cà Chua Đỏ Chót nữa hi hi.
  15. LastArch Guest

    Cái Avatar là cục cưng của mình đấy! Hơ hơ , bận rộn vợ con quá nên lâu ngày không vào đây thăm các Bro nhiều được, thông cảm! thông cảm...

    Bác Cà Chua Đỏ Chót và Dzungscor là MOD mới ah? hay Admin vậy? Lâu lâu không cập nhật thông tin roài. Web trông cũng lạ mắt nữa, hì hì, Giống như thuê sever của Linux nhỉ!?
  16. CNCCOM Thành Viên Danh Dự

    Hehe, Chà Bác đầu tư vào Ngân hàng có cục lãi nhìn dễ thương phết nhỉ. hi hi đây cũng là minh chứng cho việc lựa chọn ngân hàng đấy các bác hi hi.
  17. BlackSun Thành Viên Danh Dự

    He he, mấy bác bàn chuyện lấy vợ xôm quá, BS đang tuổi thiếu niên nghe xong cũng muốn lấy vợ liền nè. Khi lấy vợ chắc BS cũng phải học theo bác CNC làm cái Partnership Agreement mới được, trong đó điều khoản quan trọng nhất là cổ phần và chia lợi nhuận, chẳng hạn như phía chúng ta phải đóng bao nhiêu % lương một tháng vào "ngân hàng", hic, phải còn dành chút đỉnh thỉnh thoảng ra ngoài đổi chút gió nữa chứ :d .
  18. LastArch Guest

    :lol: @blacksun: Chú cần phải suy nghĩ rất chi là cẩn thận khi quyết định làm 1 việc dại dột nhất trong đời( Nguyên văn Thầy Hạnh, dạy Anh, bi giờ hình như lên Sở rồi)
    Người đi sau phải tránh chứ, đừng đạp lên người đi trước :lol: :lol: :lol:
  19. Rain Guest

    <div class='quotetop'>(LastArch @ Apr 10 2006, 05:30 PM) [snapback]9833[/snapback]</div>
    Nghe mấy chú dọa, sợ quá đi mất. Dzs còn có mấy ngày nữa là lên xe hoa, làm sao thảo và ký kịp cái Partnership Agreement được bây giờ, lỡ có điều khoản nào đó sơ suất, thiệt thân sau này ai chịu cho đây?

    @LastArch: Đi trước có rồi cho Dzs mượn cái, về sửa sang lại chút cho đúng hoàn cảnh là OK :lol:
  20. mr Mai Cần thuê một <3 thế chấp cả cuộc đời

Chia sẻ trang này