hi hi, các bác nói chí phải, em khôn nhà dại chợ quá, hic người theo mình thì ko khoái, lại khoái người của người khác hi hi. Các bác cẩn thận nhá he he.
ai theo ông đấy ông cho tôi địa chỉ để thỉnh thoảng tôi tới "chia buồn" hic tội nghiệp sao trên đời lại có người "khôn thế"nhỉ em nói lỡ trúng ai thì đừng đánh em nha em sợ...........................
@CCD: Ặc làm gì có ảnh mà xin mi. hic hic. Mà đã đầu tư thì cứ đầu tư, đừng đầu tư hết đời trai là được rồi he he. Khi đã thấy ổn thỏa thì đầu tư lút cán luôn cũng được mà. @Lee_...: hic ông nì là ai mà tớ ko biết nhỉ. còn nhà tớ hiện ở 24/54 Kim Ngưu - Thanh Nhàn hot line: 04 9724145
"hic người theo mình thì ko khoái, lại khoái người của người khác hi hi. Các bác cẩn thận nhá he he." nhà ông ở xóm liều à hèn gì ông dám tuyên bố liều mạng thế. tôi là ai thì cũng có quan trọng gì đâu ông cứ mời tôi nhậu 1 bưa là biết liền mà
to CCD: ông cứ bảo tôi đén thế ông có đến ko đó mà tôi thích cái vụ hand in hand thooi có em nào xin thì tôi xin 1 cái hand hoooooô
Hi hi, Đợt này chắc có nhiều em Quảng Trị ta đến lắm, chú nào muốn cưới vợ thì chuẩn bị đàng hoàng cho ấn tượng ban đầu nhá.
<div class='quotetop'>(Cà chua đỏ @ Apr 20 2006, 03:45 PM) [snapback]10618[/snapback]</div> Ông này sao ấy nhỉ? Cậu CNC "nóng ruột", lúc nào trong đầu cũng chỉ có chuyện vợ con, nhìn cái gì cũng ra vợ... thì kệ cậu ấy, ông có muốn thay đổi thì phải có thời gian, chứ trong giai đoạn CNC đang "nóng ruột" này thì quyết không thể thành công! Còn ông, có vấn đề gì khó nói hay sao mà đụng đến chuyện đó là ông "giảy nảy" lên thế?
<div class='quotetop'>(Dzungscor @ Apr 20 2006, 04:15 PM) [snapback]10624[/snapback]</div> Xin lỗi bác em là người ngoài cuộc nhưng câu chuyện có liên quan tới 2 thằng em quen nên em cũng xin nhảy vào góp ý Cái ông CNC thì chắc chắn là ko "nóng ruột" ống ấy chỉ "nóng miệng" thôi chứ nếu nóng ruột thì làm gì có thời gian bốc phét nữa Còn ông CCD có chuyện khó nói hay ko thì kệ ngừoi ta mình xoi lam gì cho mêt phai ko bác
Các bác cứ nói vậy chứ! Biết đâu trong thâm tâm mọi người, ai cũng muốn lấy vợ mà hỗng dám nói ra, sợ lộ chuyện của mình thì cón gái nó cho là hàng kém chất lượng! Biết đâu là thế thật! Các bác cứ nói vậy chứ! Biết đâu trong thâm tâm mọi người, ai cũng muốn lấy vợ mà hỗng dám nói ra, sợ lộ chuyện của mình thì cón gái nó cho là hàng kém chất lượng! Biết đâu là thế thật!
He he, QTOL cũng nhiều thành viên đến tuổi xế chiều cần cưới vợ gấp rồi, CNC hôm qua gặp một cô bé, Cô bé đó hỏi anh đã có vợ con gì chưa? ~> hic
căn bản là bây giờ các em í phát triển sớm=> có người yêu sớm=> cưới sớm.Nên ko biết thế hệ các "bác" như CNC thông cảm được mà Nhưng ông CNC mà cứ để bộ "lông mồm" như thế thì càng làm các em dễ nhầm hơn nữa. Mà ông làm thế là tổn hại đến cả uy danh bạn bè nưa chứ. dẫu sao cũng là ban với nhau mà
hih hi, thế mới nói, tớ cũng đang đau lòng đây, thế nhưng sau một hồi nói chuyện em ấy lại muốn tớ để râu cơ. hic hic,
Bác cnc thì làm quái gì có đứa nào nó thích! Chẳng qua để lâu quá, sợ chết già nên mới ra chiêu bài quảng cáo vậy thôi!
Sleep:Bác cnc thì làm quái gì có đứa nào nó thích! Chẳng qua để lâu quá, sợ chết già nên mới ra chiêu bài quảng cáo vậy thôi!=> seo lại ko có em nào thích, bác ý nhiều người thích lắm, hê hê, nghe bác ý nói thì biết, chắc Sleep chưa gặp bác CNC à? Nhưng mà thích gì, thích cái gì, thích làm gì mới quan trọng, chứ thích thì cứ thích thôi, nhiều lúc chỉ thích bộ râu đẹp thôi thì seo. Chả biết cụ ncn này là cái gì gì nhẩy? Sao mọi người ai cũng khen, cũng ước mộ dữ rứa? Cụ có thể cho cháu ngắm dung nhan xế chiều chủa cụ một lúc được ko nhẩy? Cháu đây đang đêm ăn ko thấy ngon, ngày ngủ ko thấy yên đây! VÀ GIÁ CỤ CHO CHÁU THẤY CẢ BỘ RÂU HUYỀN THOẠI ĐANG LÀ VẤN ĐỀ NÓNG HỔI CỦA DƯ LUẬN THÌ HAY BIẾT BAO...
À ra vậy! Vẫn cái áo đó! Vẫn khuôn mặt đó! và nụ cười đó! Té ra cụ CNC là cụ này hả? Hình như mình có gặp ở đâu rồi thì phải? Cụ ơi! cụ trông cũng được ra phết đấy nhỉ! Thui, cho cháu rút lại lời nói hôm trước, cụ cho cháu một chân trong trái tim cụ nhá! (Tốt tốt vào nhá!) Thanhk cụ trước...
hi hi, Cụ già lắm rồi em ạ, hic trái tim cụ chứa nhiều quá rồi nên nó đang thở hoi hóp, em nhãy vào phát là trái tim cụ vở tan tành thì bao nhiêu công sức của cụ xuống sông Thạch Hãn hết rồi. Đợt 30/4 này cụ có về nhà, em có vào Đông Hà thì nhá máy cho cụ.
Em nghe ông nói rứa em mừng lắm lắm, cà chua đỏ ạ! Liệu ông nói thế có đúng không nhẩy? Cả tuần ni. em cứ trông vô câu nói đó đấy! Nay có ông khẳng định như vầy em yên tâm rồi! CNC anh yêu dấu (hé hé) mai mốt anh vô, em nhá máy là anh phải tìm em nhất nhất đó nghe! thế là em có được anh yêu rùi hihi sung sướng quá... Hỡi các bà con xa gần! Thay mặt các mem của QTN ta tuyên bố từ nay ko được ai bước vào trái rim anh CNC yêu qui của ta nữa! vì anh ý là của ta hahaha... (Nhưng ai có nhu cầu thì liên hệ riêng, nếu có thể (...) thì ta cũng có thể châm chước nghĩ lại! Ké ké...
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành. Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia". Vợ là con của người ta. Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình. Có quan thì phải có binh. Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia". Con ta do Vợ sanh ra. Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi Tại vì hôm Vợ vu quy Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng Làm lính chứ không... làm tàng Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn Mỗi khi mà Vợ giận hờn Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề Khi Vợ đã ngỏ lời... chê Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database) Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì "Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng Khi Vợ đã nói là... "không!" "Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò Vợ mà nổi nóng dằng co "Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng Khi nào cùng Vợ ra đàng "Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe Mỗi khi mà đã ngừng xe Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng Cùng Vợ đi vào nhà hàng Không nên tự ý "khai hàm tích phân" Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn "Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh Vợ... "input" chữ "Shopping" Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm... Muốn Vợ đừng có... lầm bầm Credit cards cứ âm thầm... "khai căn" Nếu... lỡ mà có lăng nhăng "Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi Tình Vợ mà có muôn đời Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia" Muốn Vợ trẻ mãi không già Lưng ta chắc phải như là... "parabol" Tính chất Vợ thì phải tuân Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà Nấu cơm, đi chợ, quét nhà... Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay Quan thương sẽ cười suốt ngày Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai Hễ ai có cười chê bai Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần Tính chất phải... học nhiều lần Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!