Bẩm sinh ta đã hiền lành! Từ khi lấy vợ trở thành ... hiền khô Còn nàng thuở ấy ngây ngô! Sau khi xuất giá thành cô ... " xếp sòng " Suốt ngày oán trách với chồng Lúc xưa thì vậy , giờ không còn gì ... Cái hôm mà nàng vu quy Biết ta sẽ bị nàng ... đì lai rai Khổ thân cho kiếp con trai Một lần lấy vợ bằng hai lần ... mù Lưng thì mỗi ngày mỗi gù Cày ba bốn job để bù ... nàng tiêu Ngày xưa thì giống Triển Chiêu Nay thì tựa tựa lão tiều phu già Ngày xưa mỗi tuần tặng quà Bởi vì ... stock đang đà đi lên Ngày nay stock lênh đênh Thua ba bốn vố , buồn tênh mặt mày Lương bổng không đủ trải bày Tiền đâu quà cáp như ngày xa xưa Ngày trước nàng dạ nàng thưa... Nói năng dịu ngọt cho vừa lòng anh Anh tưởng hoa nở trên cành Bao giờ cũng đẹp tươi xanh bốn mùa Lời nói không mất tiền mua Nên anh ... ngọt lại cho vừa lòng nhau Bây giờ chẳng hiểu gì đâu Nàng mang chứng bệnh cứng đầu lặng câm Còn mặt thì cứ hầm hầm Nàng trợn một cái , ta câm mấy ngày Việc nhà nàng chẳng chịu hay Shopping một bận , bảy hôm mới về Nhà thì đang ở nhà thuê Phòng ốc chật hẹp , bốn bề ngổn ngang Muốn tìm đôi vớ mà mang Phải mất cả tiếng bươi ngang đồ nàng Ngày ngày đọc báo thời trang Hể ra mốt mới , nàng mang về liền Nàng rất có khiếu ... xài tiền Nàng mà đã thích , mua liền chẳng tha Tuần sau mốt mới khác ra Mốt ... mới tuần trước ... lau nhà chẳng thương Ngày xưa đón nàng ở trường Nàng hối về gấp kẻo chừng mẹ trông Ngày nay về ở với chồng Mặc kệ chồng ngóng , chồng trông , chồng chờ Còn nàng thì cứ hững hờ Nàng nói sáu rưởi , mười giờ chưa xong Suốt ngày đi chơi lòng vòng Đêm về ra bệnh , bảo chồng đấm lưng Quanh năm nàng ... bệnh chừng chừng Phải mua đồ bổ về chưng cho nàng Đi bác sĩ , mua thuốc thang... Cũng không chữa hết bệnh nàng hay la Khi ta làm hết việc nhà... Tự nhiên nàng khỏe tức là ... ngủ ngon Lúc nghĩ tới chuyện ... có con Nàng hứ một cái , chẳng còn thiết tha Ra đường thấy vợ người ta Về nhà thấy vợ ... tu cha cho rồi ... Nhưng lỡ ăn kiếp ở đời Cắn răng chịu đựng , chờ thời đổi thay Biết đâu sẽ có một ngày Ta có cơ hội giãi bày vợ hay May ra vợ có ... nương tay Ta mới sống trọn kiếp này dài lâu Làm chồng phải nhớ đến câu : " Nhất vợ nhì trời " , ...ng ẩu ... phanh thây ( ! )
Mấy bác làm tài khoản thủ tục vay ngân hàng rồi thì đừng có cục tiền to tướng (thỏa mãn mục đích cá nhân) rồi bùng nợ đó. Mấy tay kinh doanh hay làm vậy mấy bác mà học theo là chết. hehe. d**
Thì bửa nay bung dù được thì cứ bung dù đi ah !!! Có ai cấm đâu ah !!! Bác " xem hàng mới nhập " cũng vậy ah !!! Bác làm được thì cứ làm nhen !!! Khuyên mọi người chi cho mệt ah !!!
hehe, bắt đầu bức xúc rồi, chỉ là nói chơi thôi. . Anh hãy nhắm mắt lại và hỏi chính bản thân anh thử nếu ngược lại anh đang có vợ con hạnh phúc với mình, mà cái chuyện đâu đâu hồi quá khứ ăn chơi dại dột của anh (trước khi cưới vợ) vô tình lọt vào tai vợ anh. Trong lúc anh đang đàng hoàng, có gia đình ấm cúng, bỗng vợ nghe vậy đòi bỏ anh, thì anh nghĩ sao? From: Lan Pham To: vne-tamsu@vnexpress.net Subject: Thu gui anh Giang Chào anh Giang! Tôi là một độc giả của VnExpress, tôi đã đọc rất nhiều bài tâm sự của độc giả, nhưng chưa hề góp ý ai cả, và đây là lần đầu tôi xin chia sẻ quan điểm của tôi cho anh. Thật như anh tường thuật quá khứ trong thư thì anh là người đến sau. Và người đến sau thì anh phải chấp nhận, điều đó rất nên phải làm, vì cô ấy không phải là người con gái lúc anh đang cần chọn nữa, nhưng là vợ của anh rồi, cho nên anh cần phải chấp nhận. Mà chấp nhận điều này thì ai cũng đồng ý với anh cả, vì hai điều tôi mới nêu là anh là người đến sau và cô ấy là vợ của anh, chứ anh không bị cắm sừng! Anh Giang ạ, trong cuộc đời, đủ thứ cạm bãy trước mắt, với lại con người yếu đuối trong xác thịt, mà chuyện tình cảm đến với cảm giác sung sướng nữa, thì ai mà dễ tránh khỏi được. Cho nên mình cũng cần thông cảm cho sự rủi ro của vợ mình và hãy yêu cô ấy, yêu con mình. Chắc anh hiểu được điều tôi nói. Nếu anh Giang còn thấy mình vẫn bị kẹt trog cơn ác mộng này, thì anh hãy áp dụng bằng cách sau đây nghe: Anh hãy nhắm mắt lại và hỏi chính bản thân anh thử nếu ngược lại anh đang có vợ con hạnh phúc với mình, mà cái chuyện đâu đâu hồi quá khứ ăn chơi dại dột của anh (trước khi cưới vợ), mà vô tình lọt vào tai vợ anh, mà trong lúc này anh đang đàng hoàng, tốt bụng, có một gia đình ấm cúng, bỗng vợ nghe vậy đòi bỏ anh, thì anh nghỉ sao? Anh có muốn vậy không, hay là muốn vợ chồng hạnh phúc, sống lo cho con? Điều đặt biệt hơn nữa là nếu anh có con gái lỡ sau này bị rơi vào trường hợp như vợ anh, rồi bị con rể đòi bỏ, sẽ không có hạnh phúc, thì anh có muốn điều đó xảy ra cho con gái anh không, hay anh sẽ phải đích thân đi năn nỉ, giải bày, và muốn con cái anh hạnh phúc? Tôi mong rằng anh hiểu được cần phải như thế nào sau khi một hồi suy nghĩ những lời khuyên của tôi. Tôi luôn mong anh, cũng như những người khác đều có hạnh phúc, chứ không nên đổ vỡ vì những chuyện nhảm nhí xa xưa. Đối với người có gia đình như anh lúc này rồi là việc gây dựng gia đình hạnh phúc là điều quan trọng nhất cần phải làm, lo tương lai cho con cái mình nữa. Ví dụ vợ anh không ra gì, thì anh bắt đầu lại từ đầu thì không sao, nhưng đây gia đình anh đang hạnh phúc, mà anh lại đành muốn bỏ tất cả vì chuyện đã qua rồi như vậy thì thật không đáng, không nên chút nao! Biết đâu nếu anh bắt đầu lại với ai đó mà họ sẽ ngoại tình sau này thì anh càng đau khổ, nhục nhã hơn là với vai trò anh là người đến sau. Chúc anh hạnh phúc và cầu Chúa ban phước cho gia đình anh! Rev. Lân K. Phạm Đức Hải: 'Tôi tiếc vì không cưới vợ sớm' Đức Hải cùng vợ và con gái. "Có lần nhậu đến 3h sáng mới về, người nồng nặc rượu bia, cô ấy bảo: "Tốt nhất là anh ôm gối sang phòng khác nằm một mình". Nhưng 15 phút sau, nàng sang ngồi cạnh khóc rồi lại kéo về ngủ chung. Sáng thức dậy mới biết đêm qua vợ cạo gió", anh tâm sự. - Gần đây, anh có vẻ rất bận rộn. Điều gì khiến anh tất bật như vậy? - Tự mình phải có ý thức chứ không thể "mát trời ông địa" như xưa được. Xong việc phải tranh thủ chạy về với con chút xíu. Đêm phải về nhà ngủ, sáng thức dậy phải ăn sáng cùng gia đình. Hoàn toàn chuyện này là tự nguyện cả vì tôi cảm thấy hạnh phúc thật sự khi làm như thế. Bây giờ lại có lúc nghĩ tại sao tôi không lấy vợ và có con sớm hơn tí nữa. Bởi vì tôi được một sự bù đắp, quan tâm chăm sóc từ phía bên kia mà lâu nay làm gì có. - Đám cưới anh tháng 4 năm ngoái vậy mà tháng 10 cùng năm anh đã có con. Vậy là…? - Xét về nguyên tắc thì đó là điều không hay. Nhưng điều đó lại nằm trong "kế hoạch" của chúng tôi. Chúng tôi yêu nhau, bị gia đình cô ấy cấm cản kịch liệt. Nhiều người đã đồn rằng tôi bị AIDS, rồi "gay" nữa. Vậy là chúng tôi sắp xếp mọi việc như thế đấy! Cuối cùng thì đám cưới cũng đã diễn ra một cách đàng hoàng... - Khi đón đứa con ra đời, cảm giác của anh như thế nào? - Tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Nhất là đứa con đầu tiên, cảm giác không bao giờ quên được. Khi đứng bên ngoài nghe vợ mình khóc vì đau đớn thì lúc đó thấy như mình có lỗi. Khi y tá bế em bé ra, tôi chỉ nhìn mặt lướt qua mà chăm chăm nhìn vào chân vào tay để xem tổng thể có khiếm khuyết gì không. Sợ đủ thứ. Lúc đó, thật tình không biết nó giống ai nhưng vẫn có suy nghĩ bảo thủ là nó giống mình thế. Khi nó lớn lên, nhìn cái trán đích thị là của mình. - Vì thế mà anh "cày" nhiều kể từ khi làm cha? - Đối với công việc của một nghệ sĩ, đam mê là điều không thể bàn cãi. Hơn thế nữa công việc đến, cơ hội đến mình không thể bỏ lỡ. Dĩ nhiên, nhu cầu kiếm tiền cũng phải có. Khi chưa có vợ thì khác, khi có vợ rồi bạn sẽ thấy nảy sinh những ý tưởng kiếm tiền và tiêu tiền. Kiếm tiền như thế nào và sử dụng đồng tiền ra sao cho có nghĩa. Hồi chưa có vợ, tôi vô tư lắm. Có tiền thích chơi là chơi, thích vui là vui, thích mua sắm là mua sắm. Khi có vợ rồi thì phải mua nhà, sắm bàn tủ cho đẹp một chút hoặc mua cái thảm chùi chân, những bộ bát đĩa mới để tiếp khách. Thậm chí, chọn một cái bàn phấn cho vợ nữa. Nếu không có vợ thì tôi đâu có bao giờ nghĩ đến chuyện ấy. - Trông anh sáng láng và "bụ bẫm" thế này chắc là được vợ chăm tốt? - Dĩ nhiên. Cô ấy không phải là người nấu ăn giỏi, nhưng cũng biết làm một bữa ăn đủ chất. Ngày xưa, tôi cứ "chuyên trị" bún, miến, cháo, phở... chứ đâu có cơm ngon canh ngọt như bây giờ. Cả chuyện ăn mặc trước khi đi làm, tôi còn được nàng tư vấn. - Khi "nội tình" có lục đục thì anh làm thế nào? - Chúng tôi có một thỏa thuận: Nếu có chuyện gì bực bội thì không cãi tay đôi tay ba mà một trong hai người phải biết tự động im lặng và “biến” đi đâu đó một lúc. Có đôi lần, tôi quá đáng thì vợ tôi yên lặng ôm con đi chơi hoặc ngược lại. Nhưng đối với vợ chồng tôi, điều này là cực kỳ hãn hữu. ehheee, spam tý cho vui. chủ đề này đông vui quá, tui lâu ngày không vào post vài bài cho máu.
ôi giời! Nghe mấy bác nói dài dòng quá em đọc mà đau con mắt Đề nghị rút gọn lại giùm! Em đây rất chi là hạnh phúc nếu được mọi người chiếu cố đề nghị ấy! Hi anh cà chua đỏ========>lâu rồi không gặp, nhớ anh quá! gửi cho cái "bản mặt" xem thử anh như thế nào nào! Em đang cố hình dung về dung nhan của anh đây!
He he! Room này xôm tụ ghớm nhẩy!? Lâu lâu không vào thấy nhiều nhân vật dị phết! Có thêm 1 ý cò thế lày: Làng 1 người tuyệt vời trong mắt mình, rất yêu và trân trọng, tội gì không cưới, để lâu thằng khác cướp mất thì lìa phụ mẫu, PHÍ! Cưới là đúng roài
hi hi, em hôm nay có nghe ý kiến này của bác Cà CHua Đỏ CHót hic hic. em thấy cũng đúng ấy nhỉ. he he đặc biệt là các chị em quảng trị mình hic hic, ko hiểu sao CNC thấy kiêu lắm hic, ko khéo bỏ bom ba mẹ quá hic hic. À, CNC đang định cưới Ái Phi hic hic, ko biết có em nào giám ứng cử ko nhỉ> hi fhì phải xinh đẹp từ trong ra ngoài ko kém gì vợ của CNC là được.
Hờ hờ theo dỏi từ đầu đến cuối thấy bon chen dử quá hung dám nhảy vô , bây giờ nghe nói tuyển chồng , rùi là ái phi ,,, suka chắc phải bon chen , suka cũng muốn cưới chồng á , già mét roài , @CNC: hoàng hậu thì còn châm chước liếc mắt ghé vào , còn ai phi em dzot. lẹ hé hé
he he, cười đểu tí. he he. Theo tinh thần này các chị em muốn cưới chồng thì nên vào đây viết ra các thông số, để CNC đi marketing cho, CNC chỉ lấy hoa hồng ít thôi. 1/3 đêm tân hôn là đẹp./
Oẹc những gì tưởng cóa thể mà hóa ra hung thể chút nèo , vì suka mún chỉ huy mí thằng chồng á , tóm cổ tụi nó đi sai vặt @cachua: hé hé thanks U nhìu hén , hậu tạ sau @CNC : cóa nhầm hung cưng , 1/3 đêm tân hôn thì còn gì là hoa hồng nửa , hờ hờ
Choài oai , ngay từ đầu cachua hung bít mục đích cưới chồng của suka vìa để lèm gì hít à , hé hé thiên oai , mún cưới nửa hung cưng
Oéc , iêm cóa xì pam đâu iêm bít post bài seo choa nóa đúng mừ , iêm noái cũng hung sai chủ đề , nghe noái cóa tuyển chồng tuyển vợ hì iêm bon chen vô em túm túm thoai , em cũng thích gẹp người trăng gió , bởi vì ông ăn chả bà ăn nem thoai , quy luật cuộc sống tồn tại vốn dĩ lâu đời roài mừ , cưới chồng gấp cũng cần những tiêu chuẩn nhất định đúng hung anh sữa chua ..à quên anh cà chua đo đỏ
nói vầy là suka định que anh CÀ chua của mình ha? Nói trước thế này: nếu muốn thì chúng ta có thể chia thời gian ra, mối người một buổi! đồng ý không nào? Còn không! THÌ XƯA NHÁ! (hi CCđ----> Nhờ có em "đặt nặng vấn đề anh" thế nên anh nổi tiếng đó nha! mai mốt phải khao em một chầu...)
lâu ngày không vao box thấy ông CCD nổi tiếng ghê có gì cho tôi hưởng thơm lây với nha đừng quên ban đó
Thế anh Lee_Sown muốn "thơm" kiểu nào? "Thơm" một phần hay "thơm" toàn bộ? Anh khỏi lo! nếu CCD không cho hưởng thì tụi này cũng không để anh thiệt đâu! (và ít nhất cũng không theo kiểu "dại trai" như suka vừa nói tới!) CCD ----> anh muốn khao gì tùy ý! miễn là "hiểu nhau" thì được rồi!
anh thì "Thơm" kiểu nào cũng được cả nhưng thơm toàn phàn chắc mệt hơn nhỉ.Thôi em cho anh kiểu nào thì anh nhận kiểu đó thôi.Kô nên đòi hỏi nhiều nhỉ.khi nào hẹn nhau nhận cái nhỉ
Đấy, rùi nhé, Lee_Sown nghe chưa, tụi này cũng không để anh thiệt đâu, gắng mà thơm hay dứa, hay cam quýt gì gì đấy nhiều nhiều vào nhé. Chúc may mắn và vạn sự như ý! Hẹn gặp lại ở một ngày thật huy hoàng sau một cuộc chiến đầy cam go thử thách. he he, mọi người đừng nghe mình tả mà bỏ của chạy lấy người nhé. Về địa điểm, mình đề nghị thế này: gốc cây xà cừ thứ 3, ký túc xá Bách Khoa nhé, cạnh cái ghế đá thứ 2 sau bụi tre. Thời gian: tuy thuộc vào Lee_sown và các em.