Ba bác sĩ đang ngồi ba hoa với nhau trong cantin của bệnh viện đa khoa --Bác sĩ khoa ngoại : Tôi vừa mới làm một việc phi thường. Tôi đã ghép tay, chân,...thậm chí cả đầu(? ?) đã đứt lìa của một bệnh nhân trở nên lành lặn, và bây giờ người đó đang là một cầu thủ bóng đá nổi tiếng... --Ôi dào, thế mà cũng khoe - bác sĩ khoa nội hùng hồn đáp - Tôi có thể chữa lành tất cả những bộ phận của cơ thể. Người được tôi chữa tim, đến khi người dó chết thì tim vẫn còn đập đấy ! Vị thứ ba - thực ra là một dước sĩ - khinh khỉnh nhìn hai ông bạn đồng nghiệp : --Tôi thì chỉ cần một giọt, đừng có nói là 2 người vừa rồi mà đến 20 người nữa cũng phải đi đời nhà ma, đừng mong cứu nổi