MÌNH Ở HẢI LỆ - HẢI LĂNG. ĐANG LÀM VIỆC Ở TP. HCM. Muốn làm quen với các bạn ở cùng quê. ---------------------o0o-------------------------- Sài Gòn, một thành phố lớn nhộn nhịp với những dòng người, dòng xe. Tất cả mọi người đều vất vã cho cuộc sống mưu sinh. Tôi đến đây với bao dự định, ước mơ và hy vọng cho tương lai. Khi chưa đến trong suy nghĩ tôi, Sài Gòn là một thành phố chỉ có xe cộ và người ta chỉ biết đến công việc, họ không có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng giờ đây tôi mới biết điều đó chỉ đúng một phần thôi, vì ở đâu đó nơi đây ta vẫn tìm được cho mình những khoảng riêng thật đẹp và đầy thơ mộng. Còn con người nơi đây thì đầy tình cảm, nhưng vì cuộc sống vất vã nên họ ít biểu lộ. Tìm đâu đây, quê hương tôi với cánh đồng lúa, thảm cỏ xanh. Những buổi chiều đá bóng bên bờ sông, cánh diều hồng phất phơ trong gió. Nhớ giọng nói quê mình làm sao .mô, tê, răng, rứa):. Sông Thạch Hãn, con sông gắn liên với tuổi thơ. Đập tràn, đầu nguồn sông, thác nước lý tưởng. Blog: http://my.opera.com/vantuan1310/blog/ Web: http://www.tuandesign.coo.vn (đang xây dựng)
Chào mừng anh đến với QTN, chúc anh có những phút giây vui vẻ bên QTN vè đừng quên (tắt cái tiếng ầm ầm khi vô topic ni dùm em với, nghe thấy sợ, vừa cm vừa nghe ầm ầm rứa tê ) Anh cho cái lí lịch nữa thì quá Oki luôn
Chào mừng đã tham gia vào diễn đàn chúc bạn luôn vui vẻ mổi khi lên diễn đàn...gần đến ngày 30-4 nên súng đạn bắn ầm ầm hè
Hì chào các bạn mình cũng là thành viên mới nè. Mình giới thiệu sơ lược ha! Mình tên đầy đủ là : Bùi Công Huân, hiện đang học năm 4 tại trường ĐHBK Đà Nẵng. Nhà mình hiện tại ở Đông Hà. Mới vào có nhiều bỡ ngỡ mong mọi người giúp đỡ nhiều nha.