Chùm thơ vui

Thảo luận trong 'Thơ vui' bắt đầu bởi vuonglv, 18/12/08.

  1. vuonglv Thành viên

    Chùm thơ vui



    Về muộn


    Đường về nhà ta xa rất xa
    Đường đa lô nhô lắm ổ gà
    Em cứ trách anh sao về muộn
    Em nào có biết xe hết hơi.


    Nhớ tuổi thơ

    Nhìn thấy lũ trẻ chơi bên đường
    Làm ta nhớ lắm tuổi ấu thơ
    Thủa ấy vô tư nào biết nghỉ
    Chỉ biết nô đùa chơi với chơi.


    Tôi say

    Sáng xách xe đi Người phong độ
    Chiều đánh xe về bước liêu xiêu
    Say men say rượu say đâu ngại
    Say tình, say bạc mới sợ say.


    Môi thâm

    Cái lạnh đêm đông đến rùng mình
    Môi thâm, tay buốt giá sương đêm.
    Em ơi hén cửa anh sưởi ấm
    Em mà không mở chứ hối nghe.

  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    :d Đọc là biết ngay thơ aV sáng tác. Ngoài anh ra, chắc chỉ có titanic2009 mới làm nổi thơ kiểu ni!;))
    Cứ văn xuôi mà phang cho khỏe anh, thơ phú chi mệt người.
    Ah, khen cái đã. Chùm thơ ni đúng là "vui" thiệt ;))
  3. Cường.pro Thành viên

    Kha kha cho em hỏi trong mấy bài thơ này có bài nào giống hoàn cảnh của anh vương không, nếu có thì không được đâu anh vương ơi:d.
  4. madlyinlove_xm Thành viên

    Đường về nhà anh đâu có xa
    Tại anh lo ngắm mấy bà zà
    Về nhà đêm nằm thao thức nghĩ
    Rồi đây vợ mình sẽ như ai...


    hi hi hi
    sorry anh Vương
    thơ anh vui thật
    vuonglv thích bài này.

Chia sẻ trang này