Gửi những yêu thương...

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi MyDream, 10/1/06.

  1. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Những khi tui buồn, bạn luôn là người đầu tiên tui nghĩ đến. Không hiểu vì sao nhưng tui luôn bắt gặp ở bạn một cái nhìn ấm áp, tin cậy, sẻ chia, Banana ạ. Chẳng bao giờ bạn than vãn vì phải lắng nghe những câu chuyện không đầu không cuối, dây cà ra dây muống của tui. Khi tiếp xúc với mọi người, tui luôn tỏ ra thận trọng, tự khoác lên mình một lớp vỏ lạnh lùng quá đáng; vậy mà với bạn, tui có thể nói, cười thoải mái, chẳng phải bận tâm về một điều gì. Tui thầm cảm ơn cuộc sống đã cho tui cơ hội gặp bạn. Mãi là bạn tốt của tui, Banana nghe! :)
  2. VINA Thành Viên Danh Dự

    Tưởng gởi cho Vi lon ton chạy vô ai dè gởi cho Banana :d Vi không phải Banana mà là Chôm Chôm ...

    Đúng rứa, Vi thấy rằng ....một người bạn mình có thể tâm sự hay sẽ chia bất cứ chuyện vui buồn nào ....thậm chí 1 người bạn mình có thể nói là "ê mày tau thích cái thằng đó ghê nơi" trong lúc đó câu này không thể nói với người yêu đang cầm cái búa trước mặt :d.

    Nếu muốn có nhiều bạn thì cũng không khó lắm ...ít nhất thì theo Vi nghĩ là cần lái xe cho an toàn bởi khi Vi đi về VN thăm Vi thấy ở các con đường QL1 có để mấy cái bảng bự "AN TOÀN LÀ BẠN TAI NẠN LÀ THÙ" :d:d ngây thơ :d.
  3. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Lâu lâu rùi mới lại gặp Vi. Vui lém. Vi vẫn lòe loẹt như con vẹt ấy. Hihi, nói vui thui, đừng giận nghe. Mà răng đang từ Vi chuyển qua Tieu Xi Muoi ngồ ngộ vậy Vi?
    Mydream mở ra top ni để mọi người gửi những lời iu thương đến người mà mình quý mến. Bạn bè, gia đình và cả a half nữa... :rolleyes:
  4. VINA Thành Viên Danh Dự

    Vi vẫn là Vi ....lấy nick TXM là tại vì Vi thích ăn xí muội đó mà ...khi qua đây thì xí muội nó đâu còn chua và ngon như ở VN ...ở QT mình thì ít xí muội mà trong nam nhiều lắm .... ...trời chảy nước miếng :d.

    Mydream sis ở mô rứa ?? có ở QT không ???? gặp lại sis Vi cũng vui lém ...nên lòe loẹt rứa đó :d.
  5. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Hi, mai bữa Vi về đây mydream đãi Vi một chầu xí muội (nhưng chắc xí muội ở bắc không ngon như xí muội trong nam Vi kể) , chịu không?
    mydream người QT chính gốc nè Vi, nhưng chừ thì đang học xa. mydream sắp được về nhà rùi, chỉ còn vài ngày nữa thui. Chúc Vi vẫn cứ lòe loẹt thường xuyên như ri. Vi vui, mydream cũng vui mà.
  6. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Mèo à! Có những điều không phải như ta mong muốn. Mèo cũng từng an ủi tui vậy mà. Tui không muốn nói Mèo thôi đừng buồn, bởi đó là điều không thể. Ai rơi vô trường hợp của Mèo cũng vậy thôi. Tui chỉ mong Mèo sớm vượt qua nỗi buồn, trở lại là Mèo lí lắc, hay chọc cười tui bằng những câu chuyện không đầu không cuối. Người ta thường nói sau những cơn mưa, sau những phút giây u ám là bầu trời trong sáng với những tia nắng ấm áp. Mèo sẽ gặp lại mặt trời của chính mình, tui tin vậy. Cười lên Mèo nhé!
  7. thanhlan Guest

    Hix Hix mydream ui lúc nào cho quy một hộp xí muội bắc đi hix chứ xí muội nam ăn thấy chán wa' hix biết thía hồi tết về nhà dream quậy cho rồi uổng wa'. Thui rút kinh nghiệm lần sau he he he
  8. MyDream Thành Viên Danh Dự

    Okie thui. Đến hè mydream về nhà chắc cũng phải tranh thủ xách về một ít.
    Hic, tự nhiên nhắc đến nhà , mydream lại nhớ nhà rùi nè.
  9. thanhlan Guest

    HIX HIX nhắc đến nhớ nhà chi rứa làm quydu nhớ ghê hic hic ( nhưng nhớ nhà lệ giang cơ he he he vì tết ni hình như ở nhà nhỏ nhiều hơn nhà mình mờ ) :d
  10. MyDream Thành Viên Danh Dự

    "Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui". Niềm vui nho nhỏ, ban sơ thôi cũng đủ tạo cho tôi một niềm tin tưởng vào chính mình. Ngày hôm qua qua rồi, tôi không thể níu giữ được những khoảnh khắc cũ, vậy nên tôi càng phải tin tưởng vào tôi của hôm nay. Nhớ không tôi," Sống cho hiện tại là cảm ơn quá khứ và gõ cửa tương lai"? Tôi đã từng rất tâm đắc với điều này cơ mà!
    Nỗi buồn không thể ngự trị mãi được, nếu tôi biết chọn niềm vui cho riêng mình. Chúc tôi đủ!
  11. Nóng Thành viên

    Những lúc buồn tôi thường thả hồn mình theo những ca từ trong âm nhạc ,thật là tuyệt vời lúc đó không còn nghĩ gì nữa cả,mọi ưu tư tan biến lúc nào ko hay.
  12. kehuydiet Guest

    Khi nào buồn thì hãy cười thật to , cho mọi ưu phiền tan theo những tiếng cười . Hãy mỉm cười lên cho cuộc sống tươi đẹp hơn !!!!
  13. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    có những thứ không phải cứ cười là qua ....khóc trong đớn đau ,c ười trong điên dại ....thấy trống trơn mà ko hiểu tại sao ?
  14. Nóng Thành viên

    Đúng đó không phải lúc nào cũng cười thoải mái được đâu.Tiếng cười bật ra bên ngoài nhưng bên trong nghẹn đắng lắm huynh kehuydiet ơi.
  15. kehuydiet Guest

    thì huynh có nói là cười nhưng trong long vui đâu , mà chôn chặt nổi buồn vào trong để bật ra tiếng cười . Nhưng tiếng cười ấy mang vị buồn , và chỉ một mình biết thôi . Đó là cách sống của huynh , còn muội người sao huynh ko biết
  16. [W]ind Thành viên chăm ngoan

    cuộc đời đôi lúc không như ta nghĩ , có nhiều thứ mà chả thể giải thích tại sao ! chỉ đến rồi đi !
  17. Kenshin.Nhật Thành viên

    Cuộc sống cho ta một trái tim biết yêu thương ,sự chính chắn, thận trọng và cả biết nhận ra tình yêu khi nó đến với mình. Nhưng khi chúng ta tuyệt vọng hoặc thất tình, chúng ta lại đổ lỗi cho cuộc sống đã ko cho ta sự sáng suốt của lí trí

    Bất công
  18. xyqt209_vdv Guest

  19. kehuydiet Guest

    <div class='quotetop'>(doibuon @ Apr 14 2006, 06:53 PM) [snapback]10269[/snapback]</div>
    Nhưng đó là cách sống của riêng huynh mà muội !!! Mổi người có một cách sống riêng mà !!! Đôi lúc mình phải sống khác với con người thật của mình mà !!! Dù sao cũng cám ơn muội nha !!!
  20. Nóng Thành viên

    Con người luôn tìm cho mình một điểm gì để khác hẳn mọi người.Đó cũng là một cái hay cái mới nhưng chưa hẳn nó đã thích nghi cùng mọi người.Mình sống trong thề giới có nhiều thứ tồn tại nên không thể ích kỉ cho riêng mình được.

Chia sẻ trang này