Gửi pé 3

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi 43R3-1927, 8/8/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    [p3’] à!!!!!!!!!!!!!
    [p3’] nói là [p3’] đã nói choa 4nh nhiều lắm roài phải ko, 4nh cũng nói choa [p3’] bik là 4nh cũng đã nói choa [p3’] nhìu lần lắm roài là 4nh iu [p3’] nhìu nắm, 4nh ko thể xa [p3’] đc. [p3’] hỉu ko hả.
    [p3’] nói là nhà 4nh bik chiện 4nh với [p3’] thì đúng là như thía cũng có cấm nhưng roài cũng thoai vì 4nh lớn roài.
    [p3’] nói là 4nh iu [p3’] là 4nh khổ thía sao [p3’] ko hỉu đc là khi [p3’] làm thía ko thấy 4nh khổ à. Đêm nào cũng ngồi đến gần 1h sáng chat ko thì ra đường ngồi giống như là 1 thằng điên ngồi nghỉ đến [p3’]. [p3’] hỉu ko. Chắc [p3’] cũng bik đêm đoá 4nh ngồi 1 mình uống mà đêm hôm đó 4nh lại ko ăn cơm. [p3’] bik 4nh sao ko, 4nh lại đau dạ dày, 4nh đau đến gần khóc mà ko dám nói. 4nh ko mún nói choa ai hết vì sợ mọi người nói 4nh là 1 thằng điên vì 1 đứa con gái mà đến như thía. Cũng có nhiều người nói 4nh điên roài
    Ko bik hôm đoá tại sao 4nh lại hành động như thía nữa, 4nh đem trả thư cho [p3’]. Vì hôm đó 4nh nghĩ 4nh ko thể đc nữa nên 4nh đem trả thư cho [p3’] 4nh ko muốn còn gì với [p3’] nữa. Thía nhưng 4nh ko thể xa [p3’] đc vì 4nh hỉu nà 4nh ko thể xa [p3’] đc.
    Có phải là [p3’] nói 4nh nói ra trận là phải thắng phải ko????????????????????? Vì thía 4nh mới tiếp tục nuôi hy vọng. 4nh sẽ tiếp tục.
    ANH IU PÉ NHÌU LẮM VÀ KO THỂ XA PÉ ĐC
    [p3’] nói 4nh với [p3’] ko hợp nhau, thía ko hợp nhau ở chỗ nào hả. Có phải 4nh yếu đuối ko phải là điểm tựa choa [p3’], hay là 4nh còn nhỏ ko phù hợp với [p3’]… 4nh đã làm hết sức; hết sức mình để đến đc với [p3’].
    [p3’] đã nói choa 4nh 1 cơ hội. Thía sao 4nh ko thấy cơ hội của mình đâu cả.
    4nh mong [p3’] hỉu đc tình iu của 4nh
    Mà này đừng có buồn vì chuyện học hành nữa hey cố gắng mà học lên. Học chỗ nào cũng đc mà miễn sao là mình học tốt là đc đừng bùn nữa nghe. Xin mẹ đi học thêm đi. Anh lun ở bên pé mà
    NƯỚC CHẢY ĐÁ CŨNG MÒN THOAI
    \^o^/Lãng Tử thích bài này.
  2. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Còn tùy đó là đá gì Satthu a, nước chảy đó mòn, nhưng đá quý thì ko dễ như những loại tầm thường đâu!
    Mi có hiểu tau nói ko Việt?
    Hãy sống mạnh mẽ lên, hãy chứng tỏ mình là 1 chỗ dựa cho cô bé khi buồn và nơi chia sẽ niềm vui khi cô bé vui.... chứ đừng có suy nghĩ lăn tăn rồi yếu đuối, buồn chả dc gì cả, hãy ngừng suy nghĩ và hành động đi!
  3. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    tau đã cố gắng hết mình và sẽ tiếp tục ko bao giờ dừng hết.
    Mi đúng là thằng bạn tốt của tau. <:-P<:-P
    Đá quý roài cũng bị phá huỷ. Đến kim cương cứng nhất mà còn bị biến thành than mà.
  4. Phy Crazy Guest


    thầy ơi thông sờ kảm, ko có nút thanks mà thanks cho thầy nựa, nhưng dù răg cụng chúc thầy mau tán đc pé nờ...oki;)/:)/:)/:)/:)/:)/:)
  5. Mr.Lonely Guest

    Nói túm lại là cứ cho tau ko hiểu đi, nhưng sự thật chính mi là người trong cuộc, và mi ko nhìn thấy những gì tau đang thấy.

    Sory mi nếu tau có chọc giận mi_ he he
  6. Trầm Tích Thành viên tích cực

    Nghe như tiếng vọng của quá khứ dội về.. Chả biết bé của cưng thế nào chứ gặp chị là cưng ra đi rồi...
    Come on!
  7. 43R3-1927 Thành viên tích cực

    Mi đừng có nói điên nữa mi
    Thứ 1 là tau ko phải là chú mi nghe chưa
    Thứ 2 ai nói tau với pé đang giận nhau hả
    @ baby: em ko hiểu chị nói cái gì cả
  8. Tiêu Tương Phi Tử Thành viên

    Sr... Babe ko hiểu chuyện của em lắm... nhưng chị đọc những bài em viết thì... sr... như là "mưu cầu sự thương hại"...
    Có nhiều cách thể hiện tình cảm của mình... Chớ như thế này thì bé chưa đổ vì em thì em cũng đổ vì đủ thứ cái... Hơ...
    Come on!
  9. Mr.Lonely Guest

    Xét một cách toàn diện, tau vẫn ko hỉu ý mi.
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này