MỘT LẦN VỀ THĂM GIẾNG CỔ GIO AN- GIO LINH- QUẢNG TRỊ trên đường đến với giếng cổ Gio An Thanh Tịnh nước quá mát và ngọt lịm. Đã thiệt! Nước này mà pha trà thì tuyệt cú! Dù khô hạn đến mấy nước giếng cổ vẫn không bao giờ ngưng chảy ra từ lòng núi. thửa ruộng này được tưới tắm quanh năm bằng nước từ giếng cổ các phiến đá xếp chặt vào nhau cứ như có phép màu. phía sau đám lá xanh rờn ấy còn có một vách đá xếp dựng đứng rất đẹp Trần Bình đang vạch lá cho bạn bè xem vách đá tự nhiên của giếng cổ sau lưng chúng tôi là cây duối hàng trăm tuổi rất đẹp đường xuống giếng là những bậc đá ken chặt rất dày rất có thể người xưa đã xếp đá tạo ra con đường này hai bên đường cây cối mọc rậm như rừng lên cao bạn sẽ gặp những con đường đất đỏ dẫn vào các cánh rừng cao su bạt ngàn hoa trâm ổi nở khắp nơi- người ta còn gọi là hoa cơm cháy, cây cứt lợn phía sau con trâu này là một cánh rừng cao su của nông trường- thế mạnh của vùng đất đỏ Gio Linh
LT đã 2 lần lên Giếng cổ Gio An chơi với lớp, nước rất mát mẻ và trong veo, có giếng Ông Giếng Bà, giếng Gai.... tha hồ vẫy vùng, vì có vẫy mấy nước vẫn trong veo sau ít phút bạn lên bờ, nước ngầm trong núi chảy ra liền mà.
Mổi lần lớp B lên Gio An đều vô GIẾNG ÔNG GIẾNG BÀ chơi .hjc nước mát ơi là mát,tắm sướng hjc hjc....
Miềng thì lên nhiều lớpchuyên gia lên mấy đứa ở GIO AN chơi ,đã lắm trên nớ có giếng ông ,giếng bà đẹp hết sẩy luôn
Đẹp thật. Đề nghị chủ thớt " Giếng Cổ Gio An" nghi rõ nguồn bài viết nhé (nếu ko phải của windows 7) để tránh hiểu nhầm.