Khoảng trời riêng !

Thảo luận trong 'Nhật ký...' bắt đầu bởi Đ.T.T.G, 10/11/08.

  1. Đ.T.T.G Thành viên



    Em buông tay
    Trả anh về với thực tại
    Nơi ấy bình yên
    Không có em
    Chỉ anh và người ấy
    Rồi tự vẽ cho mình
    Một vòng tròn hf
    Viết vào kia
    Đôi ba dòng kỉ niệm ...

    Nhỏ vào đó

    Vài ba giọt nước mắt

    Thế rồi thôi ...






    :-*Một ngày dài với những suy nghĩ ,mệt ,chán nản nhưng cũng chẳng sao ,đã đi đc nữa chặng đường,cố thêm chút nữa Tôi ơi .
    Một mình em lang thang trên phố nhớ mùa mưa xa,một mình em lang thang phố vắng nhớ người bên này .
    Sao ngày dài thế kia,đôi khi chỉ mong nhận đc 1 tin nhắn của anh thôi ,thế là đủ sức cho một ngày dài không mệt mỏi ,nhưng hình như anh chẳng hiểu nổi mình .Bao nhiêu là chuyện chẳng còn đủ chút thời gian để nghĩ cho riêng mình ,.
    Đôi khi xa rồi mới biết ,em nhớ anh dường nào nhưng nỗi nhớ kia có vô nghĩa không anh ?...
    Em nào biết ,em nào hay ...?
    '' Em biết ,em chỉ là con số 0 vô nghĩa trong cuộc đời anh ''.
    Một mình ,và lại nghĩ ...

    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  2. Đ.T.T.G Thành viên

    Chỉ cách nhau có mấy phút mà đôi ba dòng nhật kí ,ôi chao ,mình cũng thật lắm lời :))
    Lật lại những dòng Anh để thấy rằng ôi xô bồ quá ,mình có là gì đâu .
    Đã là trai thân đi ngàn dặm .,
    Gái ở nhà gặm nhấm những yêu thương .
    Là Anh với một thiết tha,trìu mến ,
    Là em với một chao đảo không bình yên ,.
    Rồi chợt tự hỏi mình ,sao em chẳng thể là em ,của một thời không sóng .,sao em không là em của một thuở không Anh.
    Sao lại là em ,có Anh rồi lại không Anh nên chóng chếnh ,men say này bao giờ mới dứt ra đc đây .:(
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  3. Đ.T.T.G Thành viên

    Lại thêm một ngày dài nữa ,ngập đầu với công việc ,ôi chao ,thèm một giấc ngủ ngon ,thèm một ly cafe :)
    Ùm,cố lên thôi ,Up lên nào tôi ơi ,không ai thương ta bằng chính Ta,Ba Mẹ ta,anh chị em ta :)
    Hì,a new day^^
  4. Đ.T.T.G Thành viên

    Ngày đầu tuần :-*
    Một tuần mới :-*
    Một ngày mới :-*
    Một buổi sáng mới :-*
    Và tốt lành :-*
    Một sự khởi đầu k tệ nhưng mờ ...
    Thjx quá ,sắp đc đi S roài ,hjx, tjx thật nhưng mờ ngại ghê ,:(

    Lạnh quá ,lạnh quá ,nhớ anh quá .:)
    P/S: Sáng chưa kịp mở mắt ra nghe chuông tin nhắn ,hjx,đêm ngủ nghe nhạc nên sáng ra nó làm mình hết cả hồn :)) Nhưng mà cũng rất thanx cái sms đóa,đánh thức mình dậy ,hì ,nghĩ rằng một ngày mới bắt đầu tốt lành rùi đấy :-*.Nhớ anh quá ,:)
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  5. Đ.T.T.G Thành viên

    Ngồi ngắm trời ,ngắm sao ^^
    Và thấy yêu cuộc sống :-*
    Và thấy yêu người hơn trước :-*
    Sắp đc về nhà :-*
    Vui một nữa,buồn 1/2 :(
    Về nhà mà không đc vào nhà ,hjx,chán đời :(
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  6. Đ.T.T.G Thành viên

    Đời nỏ đẹp như ta hằng mơ :))
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  7. Đ.T.T.G Thành viên

    Không biết đã yêu ai ,:)
    Không biết sẽ yêu ai.:)
    Nhưng biết rõ đang yêu ai :-*

    Một chút ngông ,một chút tàng ,một chút điên ,một chút ẩu nữa nếu k phải nói là cẩu lắm :))
    Thế là nhận xét rùi đó nhé ,thấy đúng thì thanx em nhá ,eng nớ :))
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  8. Đ.T.T.G Thành viên

    Một ngày vất vả .
    Mệt .
    Ùy,nhớ anh thiệt .
    Hì.
    Mong ngày về nhà.
    Được gặp papj rùi.
    Thjx lắm cơ.
    Iu lắm này.
    IU cả nhà.
    Hè.
  9. Đ.T.T.G Thành viên

    Có khi nào anh buồn anh nhớ đến em ,có khi nào em buồn em khóc vì anh ...


    Sáng ra mở nhạc nghe da diết dữ luôn ,con gà kồ nó đá gà mái nữa cơ mà ,hehehe....


    Thoai đi làm,mở đầu một ngày cuối tuần thật vui ....



    Ùi,nhớ quá cơ :-*
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  10. Đ.T.T.G Thành viên

    Ngốc xít :))

    [IMG]















    Tâm trạng lẫn lộn ,ão não :(





















    [IMG]































    Và thế là em buông tay .














    [IMG]























    Mọi thứ trở về với thế giới cổ tích .







































    [IMG]
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  11. Đ.T.T.G Thành viên

    Nản ...


    Chẳng biết nữa ,sếp nói gì cũng cãi lại ,làm sếp chắc là ngạc nhiên lắm,thấy nhìn mình hết sức đắm đuối và chăm chú,chuyện,dạo giờ hơi bị ngoan,chả làm gì trái ý sếp cả ,thế mà giờ thì...Hjx,chắc là tởn đến già oàii,ai mà ngờ thế nhở,trước nói gì cũng cười,giờ thì làm gì có nữa chớ,hãm thật...
    Nhận đc cái mail,đọc xong muốn đập đầu vào tường tự vẫn quá,bực đek chịu đc,cái quái gì thế nhỉ,mail với mèo ,trán ngán .,...

    Sáng tinh mơ mở mấy bài nhạc,hết dance rùi lại đến Rock,dân tình chăm chú ngắm nghía,khiếp,cả đời chưa đc nghe à,hay toàn nghe dân ca và nhạc cổ truyền,m,đời chi lạ rứa k biết...
    Nói như con bé H,kiếm cha thằng dở hơi nào đóa,lừa nó dựng cho mảnh lều ,sắm cho chiếc xe đạp ,rồi sau đó kiếm cớ li dị ,phiêu bạt giang hồ,:)) chắc là ổn thôi =))


































    ]






























































    ]
  12. Đ.T.T.G Thành viên

    Dạo này đang tí tởn ,ti toe làm hi5 với bạn với bè ,. đang quảng cáo VN một cách rầm rộ ,khổ thân bị mấy anh chị trong cty tận dụng bản quyền riêng tư một cách rất dã man :((






    Đấy ,chết thật .
    [IMG][IMG][IMG][IMG]
    Nó chả lung linh huyền ảo như khi nằm ở hi5 nhờ,tiếc thế ,dạo này hâm tỉ độ ,đơ sắp toàn phần oài ,cãi nhau với sếp,dỗi ,ảo thật .:))
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  13. Đ.T.T.G Thành viên











    Em xin lỗi chỉ là vì bận bịu quá nên em quên mất anh ,hjx,hẹn sẽ bù lỗ anh bao nhiêu lần mà chả đc,cũng khó có thể nói lên lời,hum nay mới có thể gặp đc anh nhỉ,xin lỗi qua đây vậy .Là anh,là em,em cũng muốn gặp anh ,để xem anh khờ khạo đến mức nào,để xem anh ma kết ra sao,và để xem anh dz ntn? Hì.,sẽ gặp đc mọi người vào ngày gần nhất ,nhờ,dạo trước đi sg hai tuần trở ra thì chết ngất :)),nhiệt tình quá làm em đâm ngại,mà anh này,lần sau k nhất thiết phải nhiệt tình với em đâu nhé :p
  14. Đ.T.T.G Thành viên

    Sáng nay mệt òm đi,dậy từ 6h cơ,siêng năng đến thế cơ,lau nhà sạch sẽ cho đến khi kg còn 1 hại bụi nào,chùi cửa kính,đánh bóng mấy cái máy trong phòng làm việc,giặt áo quần,khiếp,mẹ biết là mừng lắm,con gái đang dần dần trở nên đảm đang oài í :).
    Nhớ mẹ quá đi,hum qua mới đc nói chuyện,dạo này mẹ tâm lí với con gái cưng lắm,chả thèm phản đối chuyện con gái có bạn trai nữa oài,hì hì,thjx thế,mẹ dạo này hay đùa tí toét với con gái lắm cơ,chắc là đang mún hồi xun với pá pj oài nhá :)).Iu cả nhà thía.
    Con gái sắp đc về nhà với ba mẹ oài,.hì,mà kg đc vào nhà âu í,mẹ cứ dỗi con gái hoài là kg đc nhá,lớn rùi,phải làm gương chứ :)).
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  15. Đ.T.T.G Thành viên

    Hum nay việc nhiều quá trời ơi :((:((:(( làm sao mà làm hết việc đây,28 đến 3/1 tour việt nam,6/1 đi HCTM ở TQ cho sếp Prasit,về 15/1 lại đi TQ cho cty,26-29/1 tour việt nam,4-7/2 tour thái :(( ngất mất,răng mà nhìu ri hèo,ngày mô cũng ngồi đánh máy,chạy ra chạy vô,khách khứa,truâu chứ người mô nữa nà trời,ngồi một chỗ ê cả mông oài,chạy qua chạy về lào,thái,đen thui luôn :)) .chết mất,.Trần thị tẻo gọi tên em rùi Đen ơi :)) ,thôi,shit up,cố lên em ....
    Candy thích bài này.
  16. Đ.T.T.G Thành viên

    Hãy nắm lấy tay anh nếu em cần sự chia sẻ ...






    Cảm ơn anh,người bạn lớn của em ^^...
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  17. Đ.T.T.G Thành viên


    Cảm ơn mày,hơn ai hết trong lúc này tao cần có một người bên cạnh,nhưng mà chẳng có ai cả,trước mặt ai tao cuĩng đang cố cười đây,chờ ngày mày về để khóc luôn một thể :),mày nhớ nhanh về với tao nhá,nhớ mài quá,mún chạy qua ngay với mày cơ,sao mày chọn cái nơi xa xăm để đi thế nhỉ:)...Nhanh nhé,,,....
    Đừng Làm Em Đau thích bài này.
  18. Đ.T.T.G Thành viên

    Mẹ kg đc khỏe,buồn,năm cũ sắp qua rồi mẹ lại ốm liên miên thế,nhìn ba buồn theo nom tội ghê .Ba nói nhiều toàn là những điềm gở,thương mà chẳng làm đc gì cả,thấy mình vô dụng quá,từng này tuổi đầu mà cứ thjx dựa dẫm vào ba mẹ,chả hỉu nổi nữa .Ba nói nhìu đến cái chết,sao thế nhỉ,sao mà ...Tự nhiên thấy mình ...


    Nếu đc chọn ,mình sẽ chọn đi ...
    Để cho mọi thứ kg quá muộn nhé ,,....
    Đừng Làm Em ĐauRocker Cô Đơn thích bài này.
  19. Rocker Cô Đơn Thành viên

    @{;-Hoàn cảnh thật giống em, nhưng ba em thì khác, ba khuyên rằng em luôn cần phải cố gắng trong mọi hoàn cảnh. Phải cố gắng thôi, hô khẩu hiệu cái :"Cố Gắng! Cố Gắng!":-*
    :-*Sorry vì xâm nhập bất hợp pháp khoảng trời riêng của chị :-*
  20. bimbo Thành viên

    hehehe trang ni chị bé Đen sô lô ghê waa tâm trạng waa ,lại lừa được anh mô mới hả chị

Chia sẻ trang này