Năm mới, tuổi mới, con người mới, cách sống mới, suy nghĩ mới... mới toàn tập! Dù cuộc sống rất khó khăn về mọi thứ, nhưng với những gì mới trên, bản thân tớ sẽ nhìn nó theo một suy nghĩ rất "hồng" để cố gắng^^ Suy nghĩ đơn giản để có cuộc sống màu "hồng"<:-P
Cuối tuần, haizz chờ ngống sếp hơn cả người yêu. Nhắc đến mới nhớ, nhất định lần này phải từ mặt FL thôi, đồ đáng ghét!
hôm qua chán, hôm ni đã hết chán....Giờ chuyển sang " Cần..." @smod md nào có đọc topic này, vui lòng xóa dùm bài #4, #6 với. Xin cám ơn!
Ở đời hình như mình sống quá tốt với mọi người thì phải, bạn bè cần gì nếu giúp được mình đều làm, chưa bao giờ tụi nó đt nhờ mà mình trả lời "giờ đang bận, khi khác nhé" hay đại loại từ chối. Thế mà tụi nó sống với mình thế nào? không phải bản thân mình ích kỷ, nhỏ nhen nhưng cũng vừa phải thôi chứ. Hở mình nhờ hắn thì y như rằng " không thể giúp"...bưa hết! Như hôm qua, tức éo chịu nỗi, xe hết xăng loay hoay mãi cũng ko tìm ra chổ bán xăng, gọi đt cho nó (vì nó có xe, chạy tý là ok) vậy mà nhận được câu trả lời: "tau đang đi trên đường, nhưng xe cũng hết xăng, mà tìm mãi mấy cây xăng đều đống cửa" !!! mịa cây xăng mà đống cửa à? Bó tay với nó. Thôi thì khỏi, Biết bạn mà sống, người như mình cũng đến lúc phải sống nhỏ nhen như tụi nó mới được. từ nay đừng có gọi bạn lúc mấy bạn thân yêu cần nữa nhé!
Cần biết chấp nhận và đón nhận. Cần học cách kiềm chế và mềm mỏng =]]......... Cần bỏ qua nếu như chj? là tức jận tức thời Cần suy nghĩ 9 chắn hơn, nghĩ kĩ về tình bạn bấy lâu Cần góp ý thẳng thắn nếu bạn thân mình có j` sai Cần ko ...nếu như làm người nhỏ nhen jốg người #....
Lý thuyết thôi bé ơi! Nhưng cũng rất cám ơn đã cho chị những lời khuyên trên^^ Nói như anh Sún nói: "Sống phải cao thượng" mà cao thượng chặp cũng đến lúc ngã từ sân thượng xuống rồi gãy cổ!
sếp đã về, có sếp công việc của mình cũng nhẹ nhàng đi 1 chút. Trưa lại tiếp khách, bưa òm. làm cái nghề chi mà ăn với nhậu suốt. Chủ nhật sếp lại đi, mình còn khổ dài dài.
haizz, thở dài cái! Gần đến hạn nộp quyết toán, vậy mà chưa làm đc chi hết, bưa thật. Cũng may nếu làm thì chỉ mất 1 ngày nên cũng ko lo mấy. Haizz, tiếp đến là thở dài chuyện muôn thuở... Dạo này nó sống không vui cũng ko buồn, cuộc sống thế là ổn! Sáng xách xe đi, chiều xách về, chẳng có chi làm nó buồn (có buồn cũng chẳng làm được chi, bằng chi vui lên mà sống). 24 tuổi, chưa có chi ngoài bản thân, nhưng chẳng hề quan trọng, sống để tận hưởng những gì đang có là đc rồi. 24 tuổi, chưa già chút nào (nhìn vào gương để đánh giá khách quan: mình còn trẻ trung chán ) "Người tình trăm năm" cũng chỉ là "người tình" mà thôi. Đành chấp nhận... "Tình xưa" cũng chỉ là tình đã củ, qua rồi thì sẽ ko thể nào quay lại. Đành chấp nhận... Thôi thì cố gắng tìm lấy "Riêng một goc trời"... Lãm nhãm tý thôi!
Trời hôm qua đang nắng, hôm nay bỗng đổ mưa.... Nó hôm qua nói ko buồn, mà hôm nay lại buồn đến thế...
Tự nhiên hai đứa bạn thân yêu nhau, mình trở trên lạc lõng..... Mấy ngày ni đúng là tâm trạng rối bời, con bạn thân lấy chồng, tiếp thêm 1 đứa nữa....hic nghĩ lại mình mới nhận ra rằng: mình còn lại 1 mình...bơ vơ quá!
Rồi nỗi buồn cũng qua đi, tất cả chỉ còn là kỷ niệm. Có thể hối hận và cũng có thề là ko bao giờ...nhưng chắc chắn một điều rằng sẽ chẳng bao giờ có thể quên đi... Hãy cố gắng sống cho bản thân mình, tình yêu cho đi và sẽ nhận lại.
Quen đủ để hiểu những chất chứa trong lòng bạn. Gửi đến bạn sự đồng cảm cùng những sẻ chia. Chúc luôn hạnh phúc. p/s : Nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng .
mấy ngày rồi nhỉ, mình ko nt, ko nói chuyện, ko chát chit....như hiện nay thì thật là tốt. Đúng là chỉ có bận rộn với công việc, mới làm cho con người ta không còn thời gian để suy nghĩ về những thứ làm ta buồn ^^ Cố lên nào! @Tulip: Cám ơn bạn iu nhìu nhé (mà hình như chip đoán ra đây là ai rùi, chờ pm yh nhé)
Đúng là nghĩ và làm là 2 việc hoàn toàn khác...haizz đành cố gắng tiếp! Ngày nắng! Nắng nóng, thèm cái hương vị biển. Gió biển, sự ồn ào của sóng xen lẫn cái nắng làm cho con người chỉ là hạt cát bé nhỏ. Nhưng lại quá phức tạp, mọi người vẫn thường đổ lỗi cho cuộc sống, nhưng chính bản thân mỗi người mới làm cho cuộc sống này thêm phức tạp. Như nó, cuộc sống của nó ngày càng phức tạp, với biết bao mớ hỗn độn xung quanh, biết bao thứ phiền toán cần phải đối mặt. Chính nó cũng vậy, để hiểu và biết mình nên làm gì và ko nên làm gì? Một ngày nắng! Nóng... @HP: Nơi chị lãm nhãm mà ku
Theo lịch sáng nay cúp điện mà chưa thấy chi hết, Vậy là chiều nay sẽ cúp điện bù. Sếp đi công tác hết, chiều nay toàn thể anh em cùng nhau tiến thẳng về biển ăn nhậu. Quả là tuyệt nhưng khổ nỗi tiền trong túi gần cạn kiệt...haizz Với tình hình này, trong thời tiết này, đi cũng buồn, mà ko đi cũng buồn...