Nếu một mai

Thảo luận trong 'Văn, thơ sưu tầm' bắt đầu bởi namthantinhyeu86, 28/10/10.

  1. namthantinhyeu86 Thành viên

    Nếu một mai vì cá tính thiên nhiên của loài người
    Tôi bổng nói yêu em
    Bằng thơ lời tư tưởng
    lúc đó em cúi mặt không em
    Đừng cúi mặt nghe em ,đó là câu trả lời giản dị
    Nhưng anh sẻ bình phương thành những âm vang vô tận
    Hàng triệu ý tưởng của bài thơ anh viết tặng em
    Như mozero say khướt cung đàn ,như những vị thánh y
    Lạc vào vòng thánh kinh
    Thời gian là nhung con vật vô hình đi qua
    Áo trắng học trò không cho tôi một sợ buồn cúi mặt
    Tôi sẻ chạy đến bên em
    Quỳ dưới chân em để xin 1 mảnh áo trắng học trò
    Để làm tang cho 1 linh hồn vừa vụt mất
    Tình buồn như chiếc lá
    Ảm đạm như mùa thu
    Lạnh lùng như gió heo may
    Bất hạnh như tình yêu cúi mặt
    Hải Lăng buồn ...............................................
  2. glass Thành viên

    Sẽ không cúi mặt đâu anh!
    Sẽ không e thẹn như người trong tranh
    Em sẽ gắng để mĩm cười
    Để cảm hứng ấy thành mười bài thơ
    Để anh sẽ phải ngẩn ngơ
    Và tiền nhuận bút em vơ về nhà!
    ^_^ hì tác giả bài thơ lượng thứ

Chia sẻ trang này