Hôm qua - hôm nay Được nghỉ lễ 3 ngày, 29/4 - 30/4 - 1/5 Ngày đầu tiên, sáng học bù, cả lớp rủ nhau ....bỏ 2 tiết Công Nghệ để đi đá bóng (con gái cũng theo luôn, dù sao cũng thi học kỳ CN rồi, học làm éo gì, kaka). Ra quân với đội hình "dũng mãnh" - các cầu thủ 11B2 to cao, lực lưỡng sẵn sàng chơi chiến thuật "Chém đinh chặt sắt", nhưng gặp phải đội bạn chơi chiến thuật "ruồi bu kiến đậu" nên các máy chém mất uy, phút cuối, trong tiếng vỗ tay của ....đội bạn..... Hải Kiếm sút bàn ấn định tỷ số.....vào lưới nhà, kết thúc trận đấu với kết quả...mình thua. Thua 200k, đổ bẩn trong người, tiết 3, lên trường để kiểm tra GDCD học kỳ, mới tới trường thì nghe tin thằng Lam bị bọn B5 và 2 thằng nữa đánh hội đồng. hic, cái thằng Lam mặt hiền khô, người nhỏ nhắn, thế mà sao thằng nào cũng muốn đánh nó. kể thì tụi B5 cũng xui, nhằm lúc lớp mình đang bực mà nhảy vào...lại có đánh nhau..... 30/4 hơi chán, giang hồ đồn đại cầu Hiền Lương bắn pháo hoa, lon ton ăn 2 tô phở rồi chạy ra xem, chen nhau gửi xe rồi ra, nào ngờ ko có, quay về ăn kem rồi online viết bờ lóc (kaka, blog). Chụp cũng dc khá khá ảnh, lúc nào cho cả nhà xem sau. Nói cái vụ tóc tai, nhìn lên cái hình trên kia, 1 bên là mái tóc lãng tử 1 bên là cái đầu đinh lỳ lợm (y lời con em). Kết quả: Đứa khen đứa chê, Bé út :"Á aaaaa, A tuấn có cái đầu mới, lỳ nghe, trong đẹp đó, khao khao khao". bà Linh 126 - Lê lợi dh: "tui đã bảo rồi mà, cắt thế cho nó mát, manly ra thấy rõ, đàn ông là thế đó, hè vào đây học khóa thể hình nữa là đẹp" (ko biết cái khái niệm manly của nó như thế nào nữa, hình như là đầu đinh, râu quai nón + cơ bắp). Tỷ lệ khen/chê: 14/32 Phong trào đầu đinh nở rộ trên khắp địa bàn, 13 cái đầu đinh từ tập thể nam 11B2, 4 cái đầu đinh từ xóm, đua nhau cắt đinh hết.
Cắt đầu đinh nhìn được đó chứ kưng, để kiểu tóc lãng tử đi đánh nhau nó... không hợp . Mí lại nhớn rùi, để kiểu tóc kia nhìn baby sữa quá, kiểu này trông manly hơn thật (như cái em Lê Lợi nói). Vote cho đầu đinh một phiếu. @: nhìn cái hình nó ở trần ôm thằng kia cũng cởi trần, hơi kinh!
hic...baby của chị bửa ni thành ra thế này đây à.....vẫn thik cái đầu tóc baby đáng yêu trước đây hơn...tóc đinh nó thế nào ấy...kô hợp với em tý mô hết....mà lớn rồi phải có chút ít thay đổi chứ nhỉ....xuống tóc kiểu ni có khối bé....chít