[media]http/chacha.vn/embedded/v1.0/mp3player.swf?file=http/chacha.vn/embedded/v1.0/getMedia.php?playlistId=25367[/media]
Ngũ cung chơi hay thiệt. ko biết có bài nào mới nữa không. Hình như còn bài Nụ hôn trên đỉnh Phãnipăng đó hiếu
Đúng là còn 1 số bài hát như Đu Tiên, Nụ hôn trên đỉnh Phan-Xi-Phăng... hiện thì chưa có bản thu audio chất lượng một chút, cõ lẽ phải chờ đến khi Ngũ Cung cho ra album đầu tay. Một số thông tin về ban nhạc Ngũ Cung: [media]http/clip.vn/w/qas,vn,0[/media] Nguyễn Hùng Cường (Trống) - Sinh viên Trần Thắng (Guitar) - Sinh viên Nguyễn Minh Đức (Guitar Bass) - Sinh viên Nguyễn Đức Long (Keyboard) Đỗ Hoàng Hiệp (Vocal) - Sinh viên
Thắng "Nháy" - Solo Guitar [FLASH]36BuL_kwMWM&feature=player_embedded[/FLASH] Guitar Điện - My Love [FLASH]lGX9-U0QbRc&feature=player_embedded[/FLASH] Guitar Thùng
Ban Nhạc Ngũ Cung Chỉ thực sự được biết đến sau Tiger Translate Rock Your Passion với ngôi vị quán quân, nhưng Ngũ Cung (Tiếng Anh: Pentatonic) đã nhanh chóng chứng minh vị trí hàng đầu của mình trong cộng đồng Rock Việt. Ban nhạc gồm 5 thành viên này sẽ là nhân vật tiếp theo trong loạt bài “Anh tài Rock Hà Nội”. Khoảng thời gian cuối năm 2007 và trong suốt năm 2008, nhạc Rock tại Việt Nam ngày càng có nhiều ảnh hưởng sâu sắc tới xã hội. Rất nhiều các Rockshows hay các sự kiện âm nhạc lớn có sự xuất hiện của Rock đã diễn ra. Và một trong những ban nhạc đóng góp tích cực vào dòng chảy âm nhạc đó là Ngũ Cung. Được thành lập vào một ngày khá đặc biệt 10/10/2007, với mục tiêu trước mắt là tham dự cuộc thi Tiger Translate. Mặc dù là một ban nhạc mới thành lập, nhưng hầu hết các thành viên của Ngũ Cung lúc bấy giờ đều đang theo học tại Học Viện Âm Nhạc Quốc Gia và đã là thành viên của các ban nhạc Rock như Mắt Bão hay Du Mục. Tiger Translate Rock Your Passion có thể nói là một bước ngoặt lớn đối với Ngũ Cung, là một trong số những ban nhạc đăng ký dự thi muộn nhất nhưng Ngũ Cung mới chính là những “nhà vô địch” của Tiger Translate. Gây ấn tượng mạnh mẽ với các rockfans và ban giám khảo (đặc biệt là rocker Nguyễn Đạt) ngay từ vòng loại khu vực phía Bắc, và cho đến đêm chung kết ngày 06/01/2008 tại TT Triển Lãm Giảng Võ, Ngũ Cung đã thực sự chinh phục mọi người với một chất liệu âm nhạc mới lạ nhưng không khó nghe ngay cả đối với những người không phải là tín đồ của Rock. Guitarist Thắng "nháy" Hoàng Hiệp - vocal/trưởng nhóm Chọn chơi một dòng nhạc tương đối “khó nghe” là Progressive/hard Rock nhưng Ngũ Cung đã khéo léo biến nó thành “chất” riêng của mình để tiếp cận đến người nghe một cách hiệu quả nhất bằng cách đưa âm hưởng dân gian Tây Bắc hay những câu chuyện về phong tục tập quán Việt Nam nói chung vào trong những sáng của mình. Những sáng tác của Ngũ Cung được khán giả yêu thích: Cướp vợ, tục lệ người H’mông, Nụ hôn trên đỉnh Fansifan, Đu tiên, Nỗi đau, Giã cốm đêm trăng (Tục lệ giã cốm của dân tộc Tày) … Ngũ Cung trong đêm Rock Your Art II Ngũ Cung trên sân khấu SMĐH 2008 (photo by bakrok) Sau sự thành công ở Tiger Translate Rock Your Passion, Ngũ Cung nhanh chóng trở thành rockband đắt show số một tại Việt Nam. Những tour diễn, rockshows Ngũ Cung đã góp mặt có thể kể đến: đêm Unite 08, MINSK Club Revelution 2007, tour diễn Be U With Honda 2008, ArtPort ’08, I-Muzik, Regiturator show. Ngũ Cung cũng chính là ban nhạc Rock đầu tiên của Việt Nam được trình diễn tại Nhà Hát Lớn Hà Nội trong đêm trao giải Cống Hiến 2007. Vào ngày 10/10/2008 vừa qua tại nhà khách Chính phủ, Ngũ Cung cũng đã tổ chức một đêm sinh nhật ý nghĩa và ấm cúng. Hiện tại Ngũ Cung đang tập trung luyện tập và thu âm cho album đầu tay dự kiến ra mắt trong năm 2009. Ngoài ra, ban nhạc còn dự định gửi các sáng tác của mình dự thi cuộc thi Bài Hát Việt. Hy vọng chúng ta sẽ được chứng kiến Ngũ Cung trên sân khấu chương trình Bài Hát Việt một ngày gần đây. Tháng 8/2008, Ngũ Cung đã có sự thay đổi thành viên ở vị trí guitarbass khi bassist Đức do bận công việc tại trường nên đã rút lui (Tuy nhiên Đức vẫn có thể tham gia cùng với Ngũ Cung trong từng dự án âm nhạc cụ thể) và người thay thế anh là Tăng Xuân Kiên – bassist cũ của Nuranium. Các thành viên hiện tại của Ngũ Cung bao gồm: Nguyễn Hùng Cường – Drummer Trần Thắng – Guitarist/main composer Nguyễn Đức Long – Keyboard Tăng Xuân Kiên – Bassist Đỗ Hoàng Hiệp – Vocalist/Trưởng band .. Ngũ Cung trong buổi lễ sinh nhật 1 năm tuổi Trong thời gian tới, trong quá trình thực hiện các dự án âm nhạc của mình như: phát hành album đầu tay, tham gia vào các cuộc thi các chương trình sự kiện lớn… Ngũ Cung sẽ phối kết hợp với các nhạc sỹ, nhạc công trong và ngoài nước nhằm phát huy hơn nữa khả năng của mình, dần bước tới tham vọng xuất hiện trong chương trình MTV Châu Á. Có thể nói trong một vài năm gần đây ngày càng xuất hiện nhiều những ban nhạc Rock có chất lượng, có tâm huyết với sự phát triển chung của Rock Việt. Ngũ Cung là một trong số ít những ban nhạc đang sống được bằng chính âm nhạc của mình, có thể khẳng định Ngũ Cung là ban nhạc Rock thành công nhất Việt Nam năm 2008. (VnRock.com)
Ban nhạc Ngũ Cung tham gia talkshow "Cận cảnh" của VTV Ngũ Cung sẽ xuất hiện trong talkshow mới của VTV mang tên "Cận cảnh" (Focus) vào ngày 23/3 tới. Buổi ghi hình của chương trình sẽ diễn ra lúc 14h30 ngày 23/03/2009 (thứ Hai) tại trường quay S9, Đài Truyền hình Việt Nam, 43 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội. "Cận cảnh" số thứ 3 này sẽ tập trung khai thác những thông tin xoay quanh nhân vật khách mời - ban nhạc Ngũ Cung và những dự định trong năm 2009 của ban nhạc. Các rockfans nói chung và những bạn yêu thích ban nhạc nói riêng có thể liên lạc theo địa chỉ email ngucungrockband@gmail.com hoặc huyen.funny@gmail.com để nhận vé mời đến trường quay cùng cổ vũ Ngũ Cung trong buổi ghi hình. Sắp tới ban nhạc cũng sẽ biểu diễn trong chiến dịch "Giờ Trái đất" tại Quảng trường Cách mạng tháng Tám (trước cửa Nhà hát Lớn), Hà Nội vào lúc 19h00, ngày 28/03/2009 (Theo VnRock)
Ngũ Cung và UnlimiteD tham gia Earth Hour 2009 Hai ban nhạc đại diện 2 miền sẽ tham gia biểu diễn "Giờ trái đất" (Earth Hour 2009). Chương trình sẽ diễn ra tại quảng trường Cách mạng Tháng 8 (trước cửa Nhà Hát Lớn Hà Nội) và lúc 7 giờ tối, thứ 7, ngày 28/03/2009. Giờ Trái Đất là một chiến dịch toàn cầu của WWF về vấn đề thay đổi khí hậu. Các cá nhân, doanh nghiệp, chính phủ và các cộng đồng được mời tham gia vào chiến dịch tắt đèn trong một giờ đồng hồ vào lúc 200 thứ Bảy, ngày 28 tháng Ba để thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những hành động chống lại sự biến đổi khí hậu. Chiến dịch lần đầu được tổ chức tại Sydney vào năm 2007 với sự tham gia của 2 triệu người. Năm 2008, hơn 50 triệu người trên toàn thế giới đã tham gia. Năm 2009, Giờ Trái Đất hướng tới con số 1 tỷ người tại 1,000 thành phố tham gia. (hehemetal.com)
Xem ngũ cung hát tại rockstorm rất là hay... Hình như ngũ cung cũng đang cố gắng để cho ra album đầu tay... nhưng đến giờ vẫn chưa có thông tin gì mới về album đó hết... chi tiết anh xem trên trang http://vnrock.com trang này cập nhật đầy đủ mọi hoạt động của ngũ cung.
Mình rất kết ngũ cung. ấn tượng bởi: Cướp vợ hơ mông, Giã cốm đêm trăng, nụ hôn trên đỉnh Phanxipăng. Ban này chơi nhạc tuyệt vời sự kết hợp ăn ý và trau chuốt giữa các thành viên. Khoái nhất là mấy đoạn chạy Keybord của Đức Long. Các thành viên còn lại chơi củng rất chắc tay và điêu luyện, dân nhạc viện có khác.
Ngũ Cung và sự hợp tác với RIKI Viết bởi Spoon | Lúc: 3:03 chiều ngày 29/04/2009 | 825 lượt xem (RockPassion.Vn) - Như tin đă đưa, Ban nhạc Ngũ Cung sắp phát hành album mới, trong album này sẽ có sự xuất hiện của một nhạc sĩ, ca sĩ kiêm cố vấn người Mỹ Riki sẽ tham gia viết lời tiếng Anh cho một số sáng tác của band. Chúng tôi xin gửi tới các bạn một số thông tin về sự hợp tác thú vị này. Ngũ Cung là cái tên sớm trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng ở Việt Nam theo đuổi dòng nhạc Progressive Rock. Ban nhạc đã tham gia khá nhiều các sự kiện âm nhạc lớn ở Việt Nam đã mang lại cho ban nhạc tên tuổi trong làng Rock Việt và được công nhận trên khắp cả nước. Khi tên tuổi của Ngũ Cung đã được hình thành, ban nhạc vẫn chưa thực sự hài lòng trong phạm vi sự công nhận ở Việt Nam.Họ rất nóng lòng quảng bá tên tuổi ra ngoài Việt Nam. Ban nhạc đã bắt đầu việc tìm kiếm một ca sỹ nước ngoài thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau. Họ hình dung đến một ca sỹ có thể sáng tác và biểu diễn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Ban nhạc Ngũ Cung Trong năm 2008, ban nhạc tiếp tục phát triển và họ được tiếp cận bởi một ca sĩ người Mỹ tên là RIKI (Richard Steven Pavelec II - www.riki.vn). Riki đã từng sống và làm việc tại Hà Nội một thời gian với mong muốn rời khỏi nước Mỹ để đến sống và khám phá Việt Nam. Cuối năm 2008 Riki đang tìm kiếm cơ hội quay trở lại Việt Nam thông qua các website. Riki tình cờ đọc một quảng bá của Ngũ Cung. Cũng từ đó, Riki đã bắt đầu mối quan hệ với ban nhạc để thảo luận về những điểm chung và tính thực tế về những mong muốn của cả 2 bên. Các trao đổi tiếp tục diễn ra trong thời gian sau đó. Tuy có đôi chút khó khăn về bất đồng ngôn ngữ giữa Riki và các thành viên ban nhạc Ngũ Cung, nhưng anh Bùi Thanh Hà (quản lý của ban nhạc Ngũ Cung) đã đứng ra làm chiếc cầu nối cho Riki và thành viên ban nhạc Ngũ Cung. Từ đó, Riki và người đại diện của band nhạc nhanh chóng trở thành những đồng sự tích cực hợp tác làm lời cho một sáng tác của Ngũ Cung. Nhưng thật không may, trước khi 2 bên có cơ hội gặp gỡ trực tiếp, Riki phải rời Hà Nội và quay trở lại nước Mỹ. Điều đó dường như chấm dứt tất cả các hy vọng về sự công tác âm nhạc của Ngũ Cung với Riki.Đó là một sự ngưng trệ khá thất vọng cho tất cả các kế hoạch và dự định của cả 2 bên. Sau đó ban nhạc Ngũ Cung tiếp tục có những thành công theo con đường riêng của mình với nhiều dự định khác còn dang dở, nhà tài trợ lớn - công ty Honda đã ký với ban nhạc một hợp đồng tài trợ thu âm 4000 đĩa CD. Và ý định vươn ra tầm Thế Giới vẫn không hề bị nguội lạnh trong tâm trí của các thành viên Ngũ Cung. Ban nhạc Ngũ Cung trên sân khấu Rock Storm Một lần nữa, các cuộc trao đổi giữa Riki và Ngũ Cung đă được nối lại sau những lần gián đoạn cùng với nhiều dự định lớn hơn thông qua Internet. Cả 2 bên đă cùng đồng ý theo đuổi dự định mới này. Mặc dù Riki và ban nhạc Ngũ Cung khác biệt về 2 quốc gia cách nhau hơn 1000 dặm, khác biệt múi giờ cũng như rào cản ngôn ngữ, họ đã lên 1 kế hoạch để Riki viết lời 1 bài hát bằng tiếng Anh cho ban nhạc. Ngũ Cung đã gửi phần nhạc của bài hát sáng tác (dưới dạng Wave files) cho Riki qua email và Riki thu âm phần hát tại Mỹ rồi email lại cho Ngũ Cung để mix. Tại Hà Nội, Ngũ Cung sẽ nhờ sự giúp đỡ của kỹ thuật phòng thu để ghép và mix phần hát của Riki vào ca khúc của họ. Sau khi Riki xuất hiện với tư cách nhạc sỹ tham gia sáng tác lời cho một bài hát mới trong album đầu tay sắp được phát hành của Ngũ Cung, Riki rất mong chờ sự cổ vũ, đón nhận từ giới nhạc rock Việt Nam để có thể làm việc cùng nhiều đối tác khác về âm nhạc, không chỉ riêng với Ngũ Cung. Với những ai muốn biết thêm thông tin và có lời bình luận về dự án này xin mời đến với Ngũ Cung Fanzone forum tại: www.ngucung.com/Home/vi/fanzone Dưới đây là lyric bài EAST do Riki viết cho 01 sáng tác mới của Ngũ Cung: I travel from the west…and enter eastern land. A place of aging history…and of iron hands. I’m looked upon with question…as to why I’m here. But welcomed by a karma…that is warm & pure. Pray…I’m offered a stay. Planting seeds of new days. And show this world a western-way. And live a life of blessed aim. I’ll make the east a claim. Please…grant what I need. Touch and taste what I’ve seen. Prove just what I want to be. Pay the price of roaming free. My west is pointing…East. Forbidden in the past…but now an open door. With youth embracing all…who honor those before. A place that’s full of fruit and silk and gold to bear. And family-bond resides…above all other cares. Pray…I’m offered a stay. Planting seeds of new days. And show this world a western-way. And live a life of blessed aim. I’ll make the east a claim. Please…grant what I need. Touch and taste what’s I’ve seen. Prove just what I want to be. Pay the price of roaming free. My west is pointing…East. The east is where I’ll stay. I’ve done away with western ways…I’m gone. From the west and all I thought was wrong. So wave and say goodbye. And wish me luck with where I will go. And smile…cause I’ve made my peace, in the east. The east. Pray…I’m offered a stay. Planting seeds of new days. And show this world a western-way. And live a life of blessed aim. I’ll make the east a claim. Please…grant what I need. Touch and taste what’s I’ve seen. Prove just what I want to be. Pay the price of roaming free. My west is pointing…East. Một số thông tin về RIKI : RIKI tên đầy đủ là Richard Steven Pavelec II (www.riki.vn), sinh ra và lớn lên tại Mỹ từ 23/09/1968 và được pha trộn giữa hai ḍòng máu Nga và Czech. Từng tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Kỹ thuật âm thanh và Tiếng Nhật và làm việc trong lĩnh vực âm nhạc, giải trí, kỹ thuật âm thanh và tiếp thị bán hàng. RIKI - Cộng sự mới của ban nhạc Ngũ Cung Vào những năm 90, RIKI từng là ca sỹ, chơi guitar và là trưởng ban nhạc của một ban nhạc nghiệp dư tại Mỹ. Hiện tại, RIKI đang sở hữu và điều hành một pḥòng thu tại nhà với những tác phẩm tự sáng tác, thu âm và quảng bá trên mạng Internet. Nguồn www.ngherockonline.com
hay hay! mình kết Ngũ Cung lắm. ở HN giờ thì Ngũ Cung là ban nhạc trẻ có cá tính nhất và đáng nghe nhất cũng may ở HN nên đc xem Ngũ Cung biểu diễn khá nhiều
Tháng 5 này sẽ có DVD Symphony của UnlimiteD, nghe đồn Black Infinity cũng đang thu album đầu tay, nhưng vẫn thích mấy bác Ngũ CUng nhất!!!
Album Demo của Ngũ Cung (List of the composed songs) 1. Cướp vợ, tục lệ người H’Mông (Stealing the Wife, Custom of H’mong people) 2. Nụ hôn trên đỉnh Fansifan (Kiss on Fansifan Mountain) 3. Giã cối đêm trăng (Pounding green rice flakes in the moonnight) 4. Nỗi đau (Pain) 5. Đu tiên (Fairy Flying Trapeze) 6. Harley Davidson 7. Unnamed 1 (English) 8. Unnamed 2 (English) 9. Unnamed 3 (Phiharmonic Rock) 10. Unnamed 4 (Rap) 11. Pentatonic For You 12. She’s gone (Covered) 13. Coming Home (Covered) 14. Crazy Train (Covered) 15. 18 & Life (Covered) Chi tiết xem tại ngucung.com !!!
Thành viên cộng tác mới của Ngũ Cung - Một ca sỹ đến từ nước Mỹ Trong vài năm vừa qua, Ngũ Cung đã xuất hiện và sớm trở thành một trong những ban nhạc nổi tiếng ở Việt Nam theo đuổi dòng nhạc Progressive Rock. Ban nhạc đã tham gia khá nhiều các sự kiện âm nhạc lớn ở Việt Nam (Đã mang lại cho ban nhạc tên tuổi trong làng Rock Việt và được công nhận trên khắp cả nước …) Trong suốt quá trình này, một lời mời rất hiếm có và duy nhất đã đến với ban nhạc. Trong năm 2008, ban nhạc tiếp tục phát triển và họ được tiếp cận bởi một ca sĩ người Mỹ tên là RIKI (Richard Steven Pavelec II - www.riki.vn). Riki đã từng sống và làm việc tại Hà Nội một thời gian (Với mong muốn rời khỏi nước Mỹ để đến sống và khám phá Việt Nam). Với những yếu tố của sự nỗ lực và sự lạ lẫm, đây cũng chính là nơi mà câu chuyện bắt đầu: Khi tên tuổi của Ngũ Cung đã được hình thành, Ban nhạc vẫn chưa thực sự hài lòng trong phạm vi sự công nhận ở Việt Nam.Họ rất muốn quảng bá tên tuổi ra ngoài Việt Nam. Ban nhạc đã bắt đầu việc tìm kiếm một ca sỹ hay cộng tác viên nước ngoài thông qua việc sử dụng internet. Họ hình dung đến một người có thể sáng tác phối kết hợp sáng tác và biểu diễn bằng ngôn ngữ tiếng Anh. Cuối năm 2008 Riki đang tìm kiếm cơ hội quay trở lại Việt Nam thông qua các website. Riki tình cờ đọc một quảng cáo của Ngũ Cung. Riki đã bắt đầu mối quan hệ với ban nhạc để thảo luận về những điểm chung và tính thực tế về những mong muốn của cả hai bên. Các trao đổi tiếp tục diễn ra trong thời gian vài tháng (nhưng vẫn chưa có một cuộc gặp gỡ cá nhân nào). Sự liên lạc giữa Riki và ban nhạc sau đó cũng bị gián đoạn. Riki không thể nói được tiếng Việt và ban nhạc thì lại không giao tiếp được bằng tiếng Anh. Cũng may mắn, người đại diện cho ban nhạc lại có thể nói thạo tiếng Anh và điều (Riki) này cho phép sự liên lạc qua thư từ và Yahoo Messenger. Riki và người đại diện của band nhạc (Anh Bùi Thanh Hà) nhanh chóng trở thành những đồng sự tích cực hợp tác làm lời cho một sáng tác của Ngũ Cung. Thật không may, trước khi hai bên có cơ hội gặp gỡ, Riki phải rời Hà Nội và quay trở lại nước Mỹ. Điều đó dường như chấm dứt tất cả các hy vọng về sự công tác âm nhạc của Ngũ Cung với Riki.Đó là một sự sụp đổ đầy thất vọng cho tất cả các kế hoạch và dự định. Sau đó ban nhạc Ngũ Cung tiếp tục có những thành công theo con đường riêng của mình với nhiều dự định khác còn dang dở, nhà tài trợ lớn - công ty Honda đã ký với ban nhạc một hợp đồng tài trợ thu âm 4000 đĩa CD. Nếu Ngũ Cung muốn một vị trí văn hoá mang tính quốc tế họ cuối cùng vẫn cần đến những sáng tác bằng Tiếng Anh và có thể thêm một thành viên cộng tác mới như một ca sỹ nước ngoài để có thể kết hợp quảng bá cho tên tuổi của Ban nhạc ra Thế giới. Một lần nữa, các cuộc trao đổi giữa Riki và Ngũ Cung lại được nối lại.Không ai trong số họ biết sự cộng tác giữa hai bên sẽ đi về đâu. Tuy nhiên, dẫu sao điều đó có thể tính toán được, sự cộng tác sẽ mang đến một hiệu quả mạnh mẽ trong việc quảng bá với công chúng, sẽ không có gì để mất và sẽ được nhiều hơn. Cả hai bên đã cùng đồng ý theo đuổi dự định mới này. Mặc dù Riki và ban nhạc Ngũ Cung khác biệt về hai quốc gia cách nhau hơn 1000 dặm, khác biệt múi giờ cũng như rào cản ngôn ngữ, họ đã lên một kế hoạch để Riki viết lời một sáng tác bằng tiếng Anh cho ban nhạc. Ngũ Cung đã gửi phần nhạc của bài hát sáng tác (dưới dạng Wave files) cho Riki qua email. Riki thu âm phần hát tại Mỹ và email lại cho Ngũ Cung để Ngũ cung có thể thể hiện bài hát một cách tốt nhất bằng Tiếng Anh. Tại Hà Nội, Ngũ Cung sẽ luyện tập để có thể thể hiện ca khúc một cách tốt nhất nhờ sự giúp đỡ và hướng dẫn của Riki. Cùng với sự kì diệu của công nghệ số, và truyền thông internet thành công đã tới (Giữa những nghệ sỹ đến từ hai quốc gia khác nhau)… lần đầu tiên xuất hiện cách làm việc như thế tại Việt Nam. Giờ đây, (Sau khi Riki xuất hiện trong CD của Ngũ Cung với tư cách là nhạc sỹ viết lời cho một sáng tác mới của Ngũ Cung giống như nhiều nhạc sỹ khác đã từng giúp đỡ và cộng tác với Ngũ Cung như: Trần Tuấn Long, Yến Hoa và Nguyễn Vĩnh Tiến…) nếu các điều kiện thuận lợi và được sự cổ vũ đón nhận từ những người hâm mộ, Riki sẽ có thể tiếp tục hợp tác với âm nhạc của Ngũ Cung. Với những ai muốn biết thêm thông tin và có lời bình luận về dự án này xin mời đến với Ngũ Cung Fanzone forum tại: www.ngucung.com/Home/vi/fanzone @Anh Rock: Đây chỉ mới là demo thôi, chưa cho xuất xưởng mà anh!!!
Vậy àh. không biết trên mạng có mấy bài mới nớ chưa biết. chắc lúc mô có đĩa phải mua hàng qua mạng tậu cái đĩa xịn thì nhe mới đã