RUỒI ???? Chính xác là ruồi... Ruồi thật sự... Và nó cũng đang làm chuyện của một lũ ruồi: BÂU BÁM Nếu đã nói thế thì con ruồi ở đây có gì đặc biệt không ? Nếu không viết làm gì cho tốn giấy mực nhỉ !? Nhớ lại câu có phần chua xót: ...Thớt có tanh tao ruồi mới đậu Ang không mật mỡ kiến bò chi !... Có lẽ đúng ! Con người ta trong xã hội luôn tồn tại quan hệ với nhau theo kiểu "liên kết quyền lợi"... chúng tồn tại như một sự thật hiển nhiên trong sai lầm của Thượng Đế khi tạo ra tính cách của con người... Nói thế không phải Bud tui định trách cứ gì tạo hóa kia đâu, thôi thì hãy quay lại với RUỒI cho nó vô tư ! Ruồi bu hay kiến đậu thì phải có "benefit" cho chúng nó thì chúng nó mới "viếng thăm" chứ nhỉ ? Vậy bọn ruồi này cũng đang tìm "benefits" đây. Chắc chắn là chúng thật thà hơn "con người" một bọn HAI CHÂN... có "lợi ích" là bu ngay, không phải màu mè giả dối... Ruồi đâu cũng thế cả ! Ruồi An Nam hay ruồi Huê Kỳ đều thế cả... thế bọn ruồi Kangagoos thì sao nhỉ ? Cũng là ruồi hay sao ? Nghiên cứu ruồi và các vấn đề liên quan xem sao nhé ! Sử dụng kiến thức quản lý con người, Bud tui định tìm cách quản lý lũ ruồi bẩn thỉu kia một cách khoa học và nghiêm túc. (Dĩ nhiên hàm lượng khoa học trong đây có thể nói là cực cao - cao như nồng độ ĐẠM của nước mắm nhỉ Phú Quốc vậy đó). Mang đầy đủ tính cách của một con ruồi, nên Bud tui cũng tạm gọi nó là con ruồi - Ruồi Úc. Hôm nay định dành một ngày cho nghiên cứu sinh vật học với chủ đề "Hành vi tổ chức của RUỒI" (The fly's organization behaviour). Cũng sống bầy đàn, hành vi rất "nhây" và kiên định (đã bu thì bu tới cùng), có kỹ luật nghiêm túc và tôn trọng ý kiến của nhau (?) - ví dụ như con A đậu mắt trái thì con B sẽ tự giác đậu mắt phải, không cần tranh chấp nhau kiểu động vật cao cấp hai chân. Thế thì cũng chỉ như các loài ruồi thôi... khác ruồi An Nam và Huê Kỳ thế nào ? Đừng nóng vội nhỉ ! Sự thể nó là như thế này... Dùng nguyên tắc có lợi quên nghĩa hay không ngừng vươn đến lợi cao hơn, Bud tui đã đưa ra một nghịch lý con ruồi Úc. Tiên đề thứ nhất: xét về "benefits" thì ruồi sẽ bâu bám chỗ TANH và HÔI THÚI... chắc các bạn không ai phản đối tiên đề này. Tiên đề thứ hai: ruồi sẽ chọn chỗ "ngon" hơn để bám (người bình thường cũng thế mà) Phương pháp nghiên cứu: Dựa trên cơ sở quang trắc và thống kê ruồi bu Kết quả quan trắc: Ruồi bám trên mặt người hoặc thân người rất nhiều. Ruồi không đậu trên con cá kho của "tên người" đang ăn trưa. Kết luận và kiến nghị: Thân người hoặc chí ít là mặt người TANH hoặc THÚI hơn con cá kho đang nằm trước mặt "tên người" Kiến nghị cần xem lại quan điểm và hành vi của con người để giảm sự đeo bám của RUỒI. Xin tạm dừng nghiên cứu này - vấn đề của lũ ruồi - lũ bâu bám, và nhường lại cho các nhà nghiên cứu cấp cao hơn hoặc bài nghiên cứu sau này của Bud tui. Kết thúc nghiên cứu ruồi bu! (St) Chờ xem bài nghiên cứu tiếp theo: Ruồi QTN, ruồi VN và ruồi TG.
A. Dz thì có bài Dê đực dê cái Eng Phúc thì nghiên cứu về loài "RUỒI" BU hay nhỉ, hay là chủn bị thành nhà nghiên cứu khoa học chăng?