Vậy là lại 8/3 lại tới. Lại làm bé buồn khi nhớ về 8/3 năm đó. Cái 8/3 mà 3 năm về trước. 8/3 làm bé vui quá là vui. Vậy mà cũng 3 năm rồi.3 cái 8/3 bé không có cái cảm giác như năm đó. 3 cái 8/3 bé không được cùng ngũ quỷ đi ăn vặt.3 cái 8/3 bé ở nhà 1 mình nhớ về 8/3 những năm ở nhà.hjhj 8/3 năm nào bé cũng thay ba tặng hoa cho mẹ thế mà 3 cái 8/3 rồi bé ko phải làm việc này. 3 cái 8/3 chỉ biết gọi đt cho mẹ hỏi xem hôm nay mẹ có đi ăn tiệc ko? rồi than với mẹ 8/3 năm nay lại thui thui ở nhà chơi máy tính.hic! than với mẹ là bé nấu quá nhiều món mà ko biết chiêu đãi ai.hic! Vậy là mai lại 8/3 rồi. 8/3 năm ni bé đi làm.8/3 ni chắc bé lại làm về và lại lòng vòng quanh tp sài gòn nì xem hoa hoặc là về nhà onlien.Lại một 8/3 nhớ 8/3 năm nào
Tâm trạng bé hỗn độn ghê! May nhờ bé anh lại nhớ đến 8.3. Anh chưa 1 lần tặng hoa cho ai nhân dịp 8.3 kể cả mẹ! Chúc bé có thật nhiều niềm vui khi ngày mai đến!!!! Rất vui làm quen với bé
cám ơn eng! mai eng nhớ gọi đt chúc mẹ 8/3 nha. dù 1 lời chúc nhưng bé nghĩ bà sẽ rất hạnh phúc đấy.mà bé nghĩ eng nên chúc tối ni vì người ta nói đồng iền đi trước là đồng tiền khôn.lời chúc đi trước càng khôn hơn.kiki
Cái đó bé yên tâm! tối anh gọi cho mẹ anh nói" mẹ ơi mẹ là tiên, mẹ thêm dấu huyền mẹ gửi cho con". Bé thấy sao?