lãng tử cũng vừa kết thúc khóa quân sự sáng nay, mệt chết, mưa to cũng bắt học, lăn, bò, vác súng, tháo lắp, rùi còn ném lựu đạn, toàn chơi đồ mô hình như thật, nặng chết.
Bữa ni hs học quân sự toàn bắt mặc áo bộ đội, nhìn đẹp! Hồi trước bọn miềng thì cứ áo trắng quần xanh đen mần thêm cái thắt lưng nữa cho gọn gàng, đi học mấy ngày quân sự về là áo quần đen kịt hết Lên ĐH học quân sự được mặc nguyên bộ đồ bộ đội, từ mũ đến áo quần, thắt lưng, giày, hehe, lại còn được vác cả súng AK thiệt đi học nữa chứ. Oách như... bộ đội!
Nhìn thấy súng là sợ nhưng vẩn muốn ngắm nhìn vì thấy cuanh_benxe đang cầm súng ......khéo bóp cò cái thầy dạy quân sự khiếp luôn đó ............Hi hi Hi .Tập quân sự vui chơ có chi mà nói khổ chỉ vì trời nắng thôi .........( da mình đen xạm đi mất ) .........hi ........Nhưng bù lại thấy mình giống như đang ở trong quân ngũ .........làm cô , chú bộ đội .............
trường lê lợi giờ không biết có nhiều thay đổi hay không lúc mình học mới thành lập được có 3 năm thôi bây giờ chắc nhiều thay đổi lắm đây mong một ngày được về thăm trường thăm thầy cô
nghe thiên hạ đồn sang năm trường bắt học giáo dục quốc phòng(ngồi chép toàn lí thuyết) ko cho tập quân sự nữa e chết xong,thấy mấy anh chị học quân sự vui rứa,mà đén lượt mình chẳng lẽ ko cho học