Sự Tích Con Gái...

Thảo luận trong 'Thơ vui' bắt đầu bởi madlyinlove_xm, 2/1/09.

  1. madlyinlove_xm Thành viên

    Xưa kia ở tuốt trên trời.
    Ngọc Hoàng Thượng đế thảnh thơi thấy buồn. :-? :-"
    Sai bắt một chú chuồn chuồn. :)]
    Xịt vô mười lít nước tương đem hầm.~O
    Bỏ thêm một ký ớt bằm.
    Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô.
    Nước mắt cá sấu tám xô.:((
    Dịu dàng chút xíu,:domat một lô : dữ, dằn... X(
    Nêm thêm chín chú lăng quăng.
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông.~X(
    Hai cân nhõng nhẽo, giận hờn. [-(
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề.:P
    Ngọc Hoàng hứng chí hề hề. :d
    "Con này" hoàn hảo khỏi chê chỗ nào.=D>
    Sai Thiên Lôi :-t lấy bột nhào.
    Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than.
    Bổng nhiên một tiếng nổ vang. %-(
    Thế là con gái tự nhiên ra đời.:rockman

    (sưu tầm)
    Rocker Cô Đơn, Trầm TíchChjpHoj thích bài này.
  2. \^o^/ Thành Viên Danh Dự

    Đọc xong bài này mới biết, con gái có nguồn gốc là... con chuồn chuồn!=))
    Cũng như nguồn gốc của con zai là con cá nhỉ!:d (Ai chưa biết thì vô đây tìm hiểu nà: http://quangtrinet.com/diendan/showthread.php?t=9310 ;))).
    Rứa thì lý thuyết của Charles Darwin về nguồn gốc loài người e... sai bét :d
    Rocker Cô Đơnmadlyinlove_xm thích bài này.
  3. hoanganhdha Thành viên

    Có một bài vè về con gái tui đc cho học thuộc từ thời chưa biết chữ nay vẫn nhớ sơ sơ, hình như xuất xứ bài vè từ Quảng Trị hay sao ấy, tại trong đó tiếng địa phương rất nhiều mà đổi từ phổ thông thì không thể suôn vần, hồi trước nghe bà nội hay đọc rồi thuộc, may nhờ nhớ tốt ;)). Chép lại bà con con chơi, góp phần giữ gìn văn hóa phi vật thể quê hương :>. Ko có ý chi khác :|
    Vẻ vè ve nghe vè con gái
    Tay chân mềm mại như thể bông hoa
    Chực mạ đi ra cắp tiền thu dấu
    Trự ăn khoai nấu, trự ăn xôi chè
    Ngồi xếp bè he, cái lưng bằng cái thúng (*)
    Ăn chùng ăn vụng, đã sướng cái thân
    Việc nỏ muốn mần chồng thời muốn lấy
    Áo năm bảy cấy, mặc vào đi chợ (**)
    Con bún nằm ngang, con tôm nằm dọc
    Củ khoai chọc ngóc, béng tráng che dù
    Hai tay boóc lá, cái mồm hả ra

    Ghi chú:

    * bè he hay chè he hay chi chi ko nhớ rõ, đại khái hình như ngồi bệt 2 chân một phía, đổi một chân là ra xếp bàng)
    ** Thời xưa 5-7 cấy áo chắc xí xọn hung rồi hi :|
    Nhớ thì nhớ nhưng chắc không chuẩn lắm, mong bạn bè gần xa am hiểu góp ý. Cam kết không sao chép bất cứ từ nguồn nào, chỉ xuất phát từ trí nhớ bản thân ;))
    madlyinlove_xmRocker Cô Đơn thích bài này.
  4. madlyinlove_xm Thành viên

    nếu kô có thêm cái ghi chú ở bên dưới thì thật sự rất khó hỉu, hi hi
    thank
  5. Cường.pro Thành viên

    Haaaaaaa thì ra con gái ra đời như thế:d. Anh ơi thế sự tích con trai ra đời như thế nào ạ:P.
  6. Hunglx87 Thành viên

    Sự tích con gái


    Xưa kia ở tuốt trên trời

    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn

    Sai bắt một con chuồn chuồn

    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm

    Bỏ vô một kí ớt bằm

    Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô

    Nước mắt cá sấu 8 tô

    Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn

    Nêm thêm 9 chú lăng quăng

    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông

    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn

    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề

    Ngọc Hoàng hứng chí ....hề hề

    "Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào "

    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào

    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than

    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang

    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra

    Bèn đặt tên là "EVA"

    Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"


    Đầy đủ các phẩm chất của các nàng!! [IMG]

    Sưu tầm

Chia sẻ trang này