Thàng chập & Bác sỹ

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi promise, 13/12/09.

  1. promise Thành viên

    Tại hành lang của bệnh viện tâm thần có 1 thằng "chập" (TC) dùng dây kéo cái loong, làm leng keng in ỏi. 1 vị Bác sỹ (BS) đến :

    BS: Mày làm gì mà kéo loong in ỏi vậy ?

    TC: Tôi đang nhắc chó đi dạo chứ cái loong nào.

    BS: Đó là con cái loong.

    TC: Là con chó.

    BS: Là con cái loong.

    Hai người cải qua cải lại ...

    BS nghĩ Thằng này điên không chấp. BS nói tiếp

    BS: Uh thì đó là con chó

    TC: ahaaa Bác sỹ bị điên cái lông mà tau nói con chod mà cũng tin.


    BS và cả bạn: ???



    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  2. Cường.pro Thành viên

    trời ơi thàng chập này còn thông minh hơn cả bác sỹ nữa :)).
  3. Lãng Tử Quản Trị Diễn đàn

    Thằng chập đó được chữa trị tiếp, sau 2 năm thì bác sĩ cho nó đi rạp coi phim để kiểm tra xem đã bình thường chưa.
    Vào rạp ghế của TC bị ướt, TC liền lấy 1 tờ giấy lót lên rồi ngồi, ông bác sĩ thấy vậy nghĩ:" Thằng này chắc đã bình thường rồi, biết lót giấy ngồi cho đỡ ướt", nhưng ông ta vẫn hỏi:
    -Mi lót giấy mần chi rứa?
    -Ông là bác sĩ răng ông ngu rứa? lót tờ giấy ngồi cho cao, coi cho dệ, rứa mà cũng hỏi, bó tay!
    =))

Chia sẻ trang này