Sau những giây phút vui vẻ bên bạn bè. Còn lại gì? Chỉ là một nỗi trống trải. Cảm giác thật chông chênh. Đã quên. Và thấy cuộc sống hiện tại thật vui. Đã có thể cười vô tư, thoải mái. Tự thấy hài lòng. Nhưng chiều nay, bỗng nhận ra, dù sao, vẫn cần hơn một tình bạn. Chợt thèm yêu thương. Nhưng lấy đâu?
Hạnh phúc và yêu thương nằm ngay trong tầm tay của bạn, điều quan trọng là bạn có biết chớp lấy thời cơ đưa tay ra để nắm giữ hạn phúc cho mình hay không thôi. Tặng bạn một câu chuyện vui nhưng cũng hết sức ý nghĩa này nhé.: HẠNH PHÚC LÀ GÌ? "Heo con hỏi heo mẹ: - Hạnh phúc là gì hả mẹ ? Heo mẹ diệu dàng trả lời : - Hạnh phúc là cái đuôi của con đó Heo con liền quay lưng chụp cái đuôi của mình nhưng không sao chụp được.Heo con hỏi tiếp - Sao con không bắt được hạnh phúc hả mẹ Heo mẹ cười và bảo : Sao con không tiến về phía trước, để hạnh phúc luôn đi sau lưng con.Vì sao người ta luôn đi tìm hạnh phúc trong khi hạnh phúc sẽ luôn đi sau lưng họ." Chúc bạn vui vẻ, hạnh phúc, sống bao dung, mở rộng vòng tay và trải lòng với mọi người nhé.
Răng mà giống Thành dữ rứa. Cảm giác thật trống trải và cô đơn, vui bao nhiêu thì khi còn lại 1 mình cảm thất buồn bấy nhiêu. Đôi lúc, tự hứa sẽ không yêu ai nhưng rồi cũng thèm nghe những lời yêu thương, cần 1 người tâm sự và cần 1 bờ vai.
Những lời yêu thương, người tâm sự, 1 bờ vai: ko ắt phải là tình yêu mới có, có thể nó là bạn hay có thể nó là người thân trong gd........hjhj nhiều lúc nó còn vui hơn là tình yêu đó anh........
Hì, bạn bè, người thân dĩ nhiên là cần lắm lắm rồi; vòng tay và bờ vai họ cũng luôn giang rộng rồi; nhưng đôi khi ta vẫn cần một vòng tay, một bờ vai chỉ riêng thuộc về ta thôi; một người chỉ của riêng ta; một người bên ta sau những cuộc vui buồn.... Nhưng rồi sau những phút giây yếu mềm ấy, ta lại thấy vẫn có thể bước một mình và chờ đợi đến đoạn có người sẽ chung bước cùng. Chờ đợi.... Suy nghĩ kĩ ko thì hối hận, kaka Không phải là ko bao dung, ko phải vì khép kín hay gì cả, mà chỉ là thấy không ai có thể khiến mình quan tâm yêu thương hơn một người bạn. Và tình yêu không còn là một niềm say mê, ko thể làm ta sống say sưa, hết mình đựoc nữa....Nhưng đôi khi vẫn thấy chạnh lòng. Cám ơn nhiều hi!!!
Ngắt quãng, gió rít từng cơn lạnh buốt... Im lặng, không gian như trải dài ra... Vô tình đưa lại mình vào trong một ngày đông như thế, gió lạnh... thực sự không thể hoà được lòng mình... một thoáng buồn hiu hắt...
Tưởng thèm mẹo mút hay cóc xoài ổi chi chơ thèm yêu thương quá dệ , hãy làm những ấn tượng với bạn bè xung quanh tới lúc nớ mọi người yêu thương đầy trước dà & đầy sau nương