...thời gian...

Thảo luận trong '~♥ Tình cảm ♥~' bắt đầu bởi siêu_ngốc, 18/6/07.

  1. siêu_ngốc Thành viên

    Thời gian trôi đi thật là nhanh. hôm nay gặp lại em. Cuối tháng này em sang pháp rồi. tôi thấy mình thật nhỏ bé làm sao. em thật là vĩ đại. học CLC đã là một điều hết sức tuyệt vời vậy mà còn vượt qua kỳ thi tuyển phân ban để đc sang pháp. Tôi mải chạy theo những cái mà tôi cho là lý tưởng của mình để rồi chẳng đc gì. còn em cần mẫn như con ong chăm chỉ. Thậm chí có những lần bắt gặp em ngủ trên bàn học tôi đã la em...biết sao được em đã bước đầu thành công. cánh của thế giới đã mở ra trước mắt em thật rộng rãi, cánh cửa mà tôi đã từng tự nhủ rằng tôi sẽ phải đi qua...có lẽ tôi nên nghĩ lại một chút về mình, tôi thấy thật hổ thẹn... Tôi thiếu cái gì đây? Quyết Tâm ư?
  2. funny_love Thành viên

    trời sao lại có những con người như thế này,đúng là thế giới dánh riêng cho đàn ông he he
  3. Nóng Thành viên

    Cái bạn cần bây giờ không phải là quyết tâm mà hãy biết cách nhìn nhận lại chính mình,hãy biết cách quan sát mọi người và nên làm hơn là những lời nói với sự nhiệt tình và thoải mái.

Chia sẻ trang này