Tin vui...

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi Rain, 10/7/06.

  1. Rain Guest

    Ở một trại giam tù nhân nữ hẻo lánh.

    Một hôm, cô cấp dưỡng đi nhận thực phẩm cho trại giam bước vào phòng giam và nói:

    - Tôi có hai tin mới dành cho các cô, một tin tốt và một tin xấu...
    Tin tốt là: Bữa tối hôm nay, các cô sẽ có thêm món dưa chuột tươi để cải thiện.
    Còn tin xấu là: Tất cả các quả dưa đều đã bị cắt lát từ trước :39:
  2. Rain Guest

    Chàng cầu thủ bóng rổ đưa người tình đi chơi trên chiếc xe thể thao siêu nhỏ mới mua. Cuối buổi dạo chơi, anh dừng xe bên một thảm cỏ vắng vẻ, họ hôn nhau.

    Sau màn dạo đầu khá mùi mẫn, cô gái làm bộ thẹn thùng, ra khỏi xe và chạy vào chỗ đám cỏ. Không thấy chàng chạy theo, cô gọi:

    - Nhanh lên anh, ra đây kẻo em hết hứng bây giờ!

    Anh chàng quá khổ xoay trở một hồi, rồi rầu rĩ nói:

    - Còn anh thì phải hết hứng mới ra khỏi xe được!

    (St)

Chia sẻ trang này