Tuyên ngôn học sinh

Thảo luận trong 'Truyện cười' bắt đầu bởi ngocquan, 5/5/10.

  1. ngocquan Thành viên

    " hỡi toàn thể học sinh!!!

    Ngày thi đến gần, cuộc chiến giữa học sinh vs giáo viên ngày càng gay gắt, chúng ta mún hòa bình, chúng ta phải nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, giáo viên càng lấn tới vì họ quá đàn áp học sinh. Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu bị đúp, không để bị lưu ban. Bất kể Boys hay girls, bất kì cá biệt hay gương mẫu không phân biệt xấu hay đẹp. Chúng ta phải đứng lên đấu tranh. Ai có sách dùng sách, ai có phao dùng phao, ai không sách không phao thì nhìn đứa bên cạnh. Chúng ta phải hy sinh tất cả cho sự nghiệp đi thi of mình......"
    (lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến)
  2. balakbamaom Thành viên

    ~X(~X(~X(~X(Làm thầy phải đầy học sinh:)):))
  3. ngocquan Thành viên

    không thầy đố mày làm nên
    nhưng không trò thì đố thầy dạy ai

    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  4. ku3m Thành viên

    chà chà! Rất có ý chí, rất có quyết tâm vì chính mình, vì nhửng người xung quanh and vì tuơng lai nhưng muk đừng có phát huy nha ....
  5. vinhtran Thành viên

    Đó là thời học sinh thôi, không học đến khi ra trường thì kiến thức đâu mà làm việc, đuổi cổ ngay.
  6. phi_phi Guest

    quyết tâm, cố gắng nhưng đừng cố quá mà quá cố là đc?

Chia sẻ trang này