Anh à! Có một điều em đã giấu anh,giấu rất lâu rồi và giờ em k thể giấu anh đc nữa. Vì yêu anh, em fải thú nhận,fải nói thôi,nói rằng....lâu nay,em đã...đã...lừa dối anh!!! Anh à,em xl,xl anh nhìu lắm,ty em dành cho anh nhiều như thế nào thì h em thấy có lỗi vs anh như thế. Em đã cố,cố chôn sâu,kìm chặt nó trong tim,em đã làm đc,làm rất tốt,nhưg h em lại k thể tiếp tục giấu kín,vì em k muốn,thực sự em k muốn tự làm mình đau thêm nữa và anh-ny em đag yêu và mãi yêu.Em tưởng chừng đã quên đc ng đó,đã gạt đc hìh bóng ng đó khỏi tâm trí,nhưg sao khó quá anh ơi,có fải vì đó là mối tình đầu nên luôn dai dẳng và bám riết lấy trái tim em đến thế. Chợt ngĩ đến người ta,nhớ ng ta và khóc vì ng ta. Ngớ ngẫn quá a nhỉ. Nhìu lúc em đã k xác định đc đâu là ng e yêu,ng đó- quá khứ và a- hiện tại cuả em. Em k hiểu nổi chính mình,em k giải thích đc cảm giác mơ hồ về tình cảm cuả chính e. E k muốn mất a nhưg lại quá ích kỷ khi vẫn muốn giữ kỷ niệm về ng ấy. Cầm tay a mà e lại cảm thấy hơi ấm cuả ng đó. Ôm a mà e lại tưởng như bờ vai cuả ng đó. Vì thế,e k dám hôn a,vì e sợ,sợ khi e nhắm mắt lại hình ảnh cuả ng đó lại hiện lên trog tâm trí e. Thật may mắn,a đã k đặt e vào hoàn cảnh như thế. Vs a ty đơn giản như chính con ng a vậy. K cần hình thức chỉ cần chúg ta dàh ty cho nhau. Đúng k a? Nhưg a à,ty e đã dàh trọn cho a nhưg sao e k thể điều khiển tâm trí mìh đc nằm gọn trog a. Bên a,e là ng yêu a,nhưg rời xa a e lại là ng cuả quá khứ. E là ng mâu thuẩn thế đó. Nhưg sao a vẫn yêu e,vì a đâu có biết,vì e đã giấu a... E biết ch j sẽ đến nhưng h thì e đã nói ra,nói hết,nói vs ty cuả e rằg...e yêu a nhiều lắm,e sẽ tôn trọng mọi quyết định cuả a. Ngốc ạ! A đag mỉm cười,cười vì sự ngây thơ cuả e. E quên là chúng ta yêu nhau đc bao lâu rồi sao? E quên là a ng vô tư nhưg nhạy cảm sao? E k nhớ a đã nói vs e rằg dù e có làm j a cũng biết nhưg a chấp nhận sao? K fải cứ yêu nhau là fải nói vs nhau mọi thứ. Ai cũng có bí mật riêg cuả mình,và a muốn e giữ nó cho riêg e. Vì a biết e sẽ k bao giờ vượt quá giới hạn. Đó đã từg là ty đẹp cuả e mà,làm sao a có quyền bắt e quên đi đc,và vì a k muốn. Vì những lúc k có a bên cạnh ng đó sẽ giúp a khiến e thấy k còn cô đơn. A chấp nhận. Chấp nhận khi e nhìn a nhưg trog mắt e hiện lên hình ảnh cuả ng đó. E cười vs a nhưg lòg e quặn thắt vì thấy có lỗi vs ng đó.E à,a biết chứ. A biết từ khi e nhận lời vs a cơ. Chắc e k ngờ đâu nhỉ,vì sao có ng cao thượng đến thế đc,nhưg a chấp nhận tất cả,vì a yêu e... A k thể cho fép bản thân gen vs 1 hình bóg,chỉ là 1 hìh bóg. 1 thứ mơ ảo như thể làm sao khiến a ngi ngờ e đc chứ. A biết e sẽ nói vs a điều này,vs e thì quá lâu,nhưg a k ngờ e nói vs a sớm thế. E đừg cho đó là sự lưà dối,e k có lỗi,k ai trog chúg ta có lỗi,e chỉ làm theo tc cuả mình,trog ty k ai đủ giỏi để điều khiển mình đc. A cũng thế và e cũng vậy. Cả 2 ta chỉ cần biết rằg a và e cảm thấy hạh phúc trong ty cuả mình. E có hp k?ty cuả a. A cám ơn vì e đã nói nhưg a sẽ k trách nêú e giấu kín. Vì thế,a sẽ k có quyết địh nào hết. A nhườg cho e đó,như lâu nay,a vẫn nhườg e vậy. Yêu lại từ đầu.a nhé!!! P/s: mối tình đầu của cô gái đã mất trong 1 tai nạn... Rãnh rỗi tập viết cho vui,mọi người cho cảm nhận nhá
Hơ hơ...đọc đoạn đầu nge hơi bị sốc..tưởng time chị đi vắng em có phi vụ gì chứ...không biết có ý chi không nhưng chị luôn mong em mai tươi cười , vui vẻ như khi có chị ..keke ....em gái ngoan !!